Ám ảnh 'những mảnh vỡ'

Nghệ sỹ Blake và tác phẩm của mình
Nghệ sỹ Blake và tác phẩm của mình
TP - Các tác phẩm điêu khắc 'Những mảnh vỡ' của nghệ sỹ Canada Blake xuất phát từ nỗi ám ảnh của anh với nạn nhân bom mìn Việt Nam.
Nghệ sỹ Blake và tác phẩm của mình
Nghệ sỹ Blake và tác phẩm của mình.

Các tác phẩm điêu khắc bằng đồng này đang được trưng bày từ 21-1 đến 13-2 tại Phòng tranh Bùi (23 Ngô Văn Sở, Hà Nội). Blake cho biết, ban đầu chúng được nặn bằng đất sét, sau đó để khô. Khi đất sét khô sẽ tạo ra những nứt vỡ. Blake chọn những mẫu phù hợp, làm khuôn rồi đổ đồng.

Blake hy vọng, những tác phẩm điêu khắc này sẽ nâng cao nhận thức về sự tàn phá của chiến tranh và những ảnh hưởng nghiêm trọng của nó tới những người dân vô tội. Nếu như các tác phẩm thời Phục hưng thường lấy tên các vị thần hay các anh hùng vĩ đại thì các tác phẩm của Blake được đặt theo tên các loại bom mìn như Adam M-72, Claymore M18A1, Sadeye CBU- 75... Những bức tượng bằng đồng vô danh. Chúng nứt vỡ, hao mòn nhưng đầy sức sống, trở thành biểu tượng của sự sống, chiến thắng sự tàn phá.

Những mảnh vỡ của Blake
Những mảnh vỡ của Blake.

Những mảnh vỡ lần đầu tiên được trưng bày tại London, Anh vào năm 2007 khi ấy Blake đang thực hiện dự án của Liên hợp quốc về dọn sạch bom mìn. Ngay lập tức, Những mảnh vỡ đã trở thành biểu tượng hy vọng cho những người đang nỗ lực dọn sạch bom mìn ở các nước đang phát triển và gây sự chú ý trên thế giới.

Toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm này, anh đã dành tặng cho chương trình No - More - Landmines (Không còn bom mìn nữa) và Adopt - A- Minefield (Nâng cao nhận thức về bom mìn) của Liên hợp quốc để giúp dọn sạch bom mìn ở Campuchia. Sau đó, triển lãm được tiếp tục trưng bày tại Canada, quê hương anh, rồi Hy Lạp, một số nước châu Âu và bây giờ là Việt Nam, nơi ý tưởng ra đời.

Blake cho biết, những tác phẩm này được hình thành từ chuyến đi xuyên Việt năm 2003, trong đó có các điểm dừng chân tại miền Trung. Chuyến đi này đã giúp anh có những hiểu biết sống động về nạn nhân bom mìn Việt Nam.

Ám ảnh 'những mảnh vỡ' ảnh 3

Sáu tuần làm việc tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là quá ngắn nên anh không thể thực hiện các tác phẩm tại Việt Nam. Vì vậy, Những mảnh vỡ này được tạo ra tại Pháp với những người mẫu Pháp. Anh cười: “Bạn có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài của những bức điêu khắc này không được Việt Nam lắm, nhưng cái hồn của nó là 100% Việt Nam đấy”.

Khi được hỏi, đâu sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của Những mảnh vỡ, Blake tâm sự: “Tôi rất muốn một khách sạn nào đó, chẳng hạn như Metropole mua để trưng bày.” Theo anh, đó cũng là cách giới thiệu với du khách quốc tế về con người Việt Nam, về sức sống mãnh liệt và vươn lên của người dân Việt Nam.

Blake cũng mong muốn có một dịp nào đó đưa các tác phẩm này về triển lãm tại Quảng Bình - nơi anh đã gặp các nạn nhân bom mìn. Chỉ 6 tuần làm việc tại Việt Nam nhưng Blake đã bị Việt Nam bỏ bùa. Anh rất mong có được cơ hội trở lại đây làm việc. Hiện, anh đã nhận được lời mời của Đại học Mỹ thuật TPHCM và sẽ trở lại làm việc tại Việt Nam trong năm 2011.

Blake sinh năm 1956 tại Blake William, Tây bắc Canada. Khi hỏi tên đầy đủ là gì, anh nói rằng chỉ là Blake. Anh là nhà điêu khắc đương đại. Năm 1979, anh đã được nhận bằng danh dự tại khoa Mỹ thuật của trường Đại học Alberta. Năm 1985, anh chuyển tới Paris để nghiên cứu điêu khắc hình tượng.

Năm 1991, anh chuyển tới Monaco và mở xưởng điêu khắc Monte - Carlo. Blake chuyên về tượng đồng và tượng cẩm thạch. Năm 2003, anh được mời giảng dạy khoa điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh đã có nhiều triển lãm cá nhân tại Ma rốc, Mỹ, Anh, Pháp, Campuchia…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG