Bạn đọc nói gì khi nghe Vượng râu 'tâm sự'?

Bạn đọc nói gì khi nghe Vượng râu 'tâm sự'?
TPO - Trước những phản ứng của khán giả và đồng nghiệp về bài trả lời phỏng vấn thiếu chín chắn của mình, diễn viên Công Vượng (Vượng râu) phủ nhận những thông tin do bài báo trên cung cấp. Diễn viên này cho rằng, những chuyện anh nói chỉ mang tính "tâm sự" chứ không phải trả lời phỏng vấn.

> Đồng nghiệp cười trước tuyên bố của Vượng râu
> Vượng 'râu' không phải số 1 thì cũng là số 2

Bạn đọc nói gì khi nghe Vượng râu 'tâm sự'? ảnh 1

Diễn viên Công Vượng

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi vì sao không đi kiện, thì Công Vượng nói: "Tôi chấp nhận việc đã khiến khán giả nghĩ xấu về mình như một tai nạn".

Nhưng có lẽ, còn một lý do rất thật thà của Công Vượng khi không đôi co bài báo trên bởi tác giả đã "an ủi": "Chuyện này có gì đâu, sau đợt này tên tuổi của anh sẽ lên". Vậy nên, "vì họ đã nói như thế mà tôi không còn muốn gọi điện đến các báo khác để xin hạ xuống nữa”.

Xin được trích đăng những ý kiến của khán giả đã gửi về cho Tiền Phong ngay sau khi bài báo "Đồng nghiệp cười trước tuyên bố của Vượng râu" được đăng tải:

"Mới chỉ lướt qua xem một lần nhưng xem xong thấy khéo mình diễn còn hay hơn, ở đời phải biết mình là ai, đã kém đủ mọi bề thì cố gắng mà học tập” - (tuan...@pvfc.com.vn)

"Tôi đồng ý với quan điểm của một số khán giả, Công Vượng diễn hài vô duyên, không thể cười nổi, không tạo cho người xem cảm giác vui, chỉ muốn tắt ti vi thôi - (khiet...tm@yahoo.com.vn)

 
Bạn đọc nói gì khi nghe Vượng râu 'tâm sự'? ảnh 2

Chụp chung với Hoài Linh, người anh thân thiết của Mr Đàm mà Vượng râu

tuyên bố sẽ thành Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu hài?!

"Tôi muốn nhờ quý báo để nói với Công Vượng vài câu: Ông Vượng "râu", chả hiểu ông nổi tiếng từ đâu. Còn tự coi mình là truyền thế của NSND Mạnh Tuấn hay hề chèo Mạnh Tuấn thì không nên Vượng ạ. Cụ Mạnh Tuấn (theo cách gọi kính trọng) chuyên về chèo, thỉnh thoảng cụ mới tham gia đóng phim, nhưng vai diễn của cụ nghiêm túc và cái hài trong vai diễn hết sức nghiêm túc chứ không sử dụng ngôn ngữ dung tục như Vượng dùng đâu, Vượng đừng ngộ nhận mà ảnh hưởng tới uy danh và hổ thẹn vong hồn của cụ nơi chín suối.

Tôi "đã phải xem" đĩa hài của Vượng "râu" hồi đầu năm khi đi xe khách, nói thật nhé, đừng nghĩ cứ có đĩa bán được, rồi bị in sao thành các bản copy bán giá rẻ ở mọi hang cùng ngõ hẻm thì mình nổi tiếng? Không phải thế đâu bạn ạ.

Bạn chưa bao giờ có được chất hài bởi vì mọi vai diễn, mọi vở kịch bạn tham gia, mới chỉ biết sử dụng cái giọng nói lè nhè, vài câu văn vần, thậm chí sử dụng cả tên khai sinh, nghệ danh vào nhân vật để tô đậm mình.

Bạn biết đấy, bạn ra nghề sau rất nhiều anh chị em nghệ sỹ khác, như T.L là diễn viên chèo, hát rất mượt. Anh chưa bao giờ nhận mình là diễn viên hài, anh vẫn mơ ước mình là nghệ sỹ của dòng nghệ thuật dân tộc, trong đó có cả chính kịch lẫn hài kịch. Đó mới là điều đáng quý.

Anh C.T vì yêu nghề diễn từng phải làm nhiều nghề khác để nuôi đam mê của mình. Còn bạn, bạn mong ước vươn tới sự thành công, đó là ước vọng chân chính, nhưng bạn đã làm gì, nhất là bạn qua báo chí để cho rằng bị các nghệ sỹ đàn anh chèn ép?... Điều này thật đúng với sự sốc nổi, thiếu chín chắn và kém cỏi trong nghề của bạn" - (thanhtranhuyen@...com)

"Đây là lần đầu tiên anh ta làm cho tôi cười được… nhưng rất tiếc không phải trên sân khấu hài mà lại là qua một bài phỏng vấn với những cú chém gió nực cười" - (cong...@archipel-asia.com).

"Trước kia tôi cũng biết anh này, biết cả tên anh ta nữa, nghĩa là cũng có chút ấn tượng với anh ta: đóng hài thấy mặt câng câng, hài một cách gượng ép, không có duyên - ấn tượng về các vai diễn hài của anh ta với tôi là vậy.

Nếu nghề kiếm sống của anh ta là đi diễn hài thì có thể nói là anh ta có một tay nghề không khá, còn gọi là không có tài.

Nhưng các nghệ sĩ ạ, cũng có điểm anh ta nói quả thực không sai, bữa nay tôi xem hài cũng thấy nhàn nhạt: kịch bản nhàn nhạt, diễn viên diễn cũng nhàn nhạt, như thấy thiêu thiếu một chút gì đó mà tôi là khán giả bình thường không thể tả lại được cảm giác đó. Các nghệ sĩ lưu tâm nhé". <chinh...thai@yahoo.com>

"Tôi sống tại Quảng Ninh. Cũng rất thích và hay xem các chương trình hài kịch. Phát biểu chân tình, tôi chưa thấy ai đóng dở như cặp ông Vượng với ông Chung. Tôi cảm tưởng như họ không có năng khướu hài, chỉ vì mưu sinh mà đóng thôi. Thế nên phải biết mình là ai, đừng sống trong ảo tưởng" <nguyenvanquyet...@gmail.com>

Theo Viết
MỚI - NÓNG