Bé Gia Bảo và phim hành động có hậu nhất

Hai cha con bước ra từ trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh trong tiếng hò reo của mọi người ảnh: FB Báo Bắc Ninh
Hai cha con bước ra từ trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh trong tiếng hò reo của mọi người ảnh: FB Báo Bắc Ninh
TP - Chưa từng đọc báo Bắc Ninh, thế mà cả ngày đêm 22/8 tôi phải liên tục cập nhật Facebook của báo này và các trang khác của tỉnh nhà - “Bắc Ninh 24h” chẳng hạn, bởi thót tim lo cho cậu bé Gia Bảo. Dân chúng cũng thuật lại: Bắc Ninh đã có một đêm không ngủ.


Trước đó thông tin về cậu bé hai tuổi mất tích lan như vết dầu loang, nhất là khi có đầu mối về một phụ nữ vẫy cháu hai lần ở công viên Nguyễn Văn Cừ xong di chuyển bằng xe máy. Biết rằng vòng vây của công an đang thít lại nhưng khi tin báo tiệp lại đến buổi đêm, bố cháu cũng đi Tuyên Quang đón con trong đêm, cuộc bàn giao diễn ra lúc 1 giờ sáng, thông cáo báo chí của công an còn thảo sớm hơn- thì đó giống như bộ phim hình sự hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong có hơn 1 ngày!

Khán giả phim này cũng thú vị lắm. Khi nhân vật phản diện vẫn nhởn nhơ đâu đó, một nhà báo sớm viết dòng stt: “Này mụ đàn bà bắt cóc, hàng chục triệu người đã biết về mụ, cộng đồng mạng và công an sẽ sớm tìm ra mụ. Khôn hồn đem con trả người ta đi”. Tôi từng chứng kiến nữ nhà báo này sôi sùng sục với vụ hot girl Bella, theo đuổi vụ việc đến cùng để đứa con tội nghiệp của cô ta được an toàn. Hihi người đâu cứ như tích điện!

Quyết, một thanh niên kể rằng khi vụ mất tích vừa xảy ra, anh đã cùng gia đình Gia Bảo và hàng trăm người lạ lùng sục khắp nơi, đến 3h sáng 22/8 mới tạm nghỉ. Một người bán hàng cho biết cô ấy “ở Lạng Sơn mà bồn chồn vãi, bán hàng mắt cứ láo liên, mong thấy cái gì đó”. (Cô đoán kẻ bắt cóc sẽ mang cháu lên biên giới). Cuối cùng cửa hàng quần áo nọ ở Tuyên Quang đã gửi cho công an trích xuất camera ghi được hình ảnh mẹ mìn đưa Bảo đến sắm sửa quần áo. Đúng là lưới trời lồng lộng!

Đoạn cuối phim thì khỏi nói, hoành tráng! Chưa báo nào tăm tia được thì một lái xe tên Trung đã tung hình ảnh bà con tụ tập ở làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh để chứng kiến công an khám xét chỗ trọ của người yêu Đặng Văn Bằng. Ném Thượng này tôi đến rồi, để viết bài “Ném Thượng mùa chém lợn”. Hôm nay thì là bối cảnh đặc biệt gớm, của phim trường! 

Ở trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, sau lượt còi hụ, mở cửa xe bước xuống là hai bố con. Bà con vây quanh vỗ tay reo hò! Có rất nhiều hoa trên tay nhiều người. Trong đó hẳn có hoa của gia đình Gia Bảo dành cho các diễn viên chính diện của bộ phim xuất sắc này: cảnh sát hình sự. Một lát, từ trụ sở công an tỉnh bước ra, người bố kiệu con lên vai để gặp người dân. Mọi người lại tươi cười chúc tụng, tặng bé rất nhiều hoa...Quả là cách ăn mừng của dân chúng đã khác xưa nhiều, hơi giống…phim Mỹ.  

Công an thì cảm ơn nhân dân đã  cung cấp, chia sẻ những thông tin quí báu. Gương mặt anh Hưng bố bé Bảo trông hiền lành. Anh viết trên trang cá nhân vào 23/8: “Mọi người đều quá vất vả và lo lắng cho con. Hiện Cam đã khỏe mạnh và ổn định tâm lý. Chiều mai sẽ cho cháu ra công viên để cháu chào và cảm ơn mọi người”. Phóng viên báo Bắc Ninh cũng công khai tin nhắn của anh Hưng: “Sáng mai sẽ lên công an tỉnh Bắc Ninh gặp gỡ và cảm ơn các anh công an. Ngày kia dự tính lên Tuyên Quang gặp và cảm ơn công an tỉnh”.

Trong họa có phúc, trong rủi có may- ta nói như vậy về câu chuyện cảm động này. Tình người còn đó, rồi năng lực phá án không thể nghi ngờ; cả lời cảnh báo dành cho bọn tội phạm…Và sự đau xót của chúng ta khi liên tưởng những cảnh ngộ khác không may mắn như vậy: cậu bé ở Quảng Trị, nữ sinh giao gà ở Điện Biên…

 Hạt sạn báo chí đương nhiên cũng có, ví dụ không hiểu có phải do cảm động quá thành ra “nhịu” mà báo nọ tả mẹ mìn Thu: từng “hạ sinh” một đứa con. (Làm như bà hoàng không bằng). Còn câu này cũng buồn cười - một  nam giới nhắn đến ông bố trẻ:  “Ông chừa chưa? 18 đời nhà ông tích đức phen này dùng hết cho con giai ông đấy. Lần sau đừng rời mắt khỏi thằng bé nữa…”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...