Beethoven cho tôi hướng đến cái đẹp

Beethoven cho tôi hướng đến cái đẹp
TP- Nghệ sĩ trẻ Lưu Hồng Quang (sinh 1990) sẽ trình diễn Concerto của Beethoven cùng dàn nhạc Florence (Ý) và nhạc trưởng Lorenzo Castriota Skanderbeg trong đêm hòa nhạc cổ điển Toyota 27-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế- có hai giải Nhất hai cuộc thi piano tại Sydney (Australia). Anh tâm sự chuyện nghề và cuộc sống của một sinh viên du học.
Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang
Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang.


Kết quả của Lưu Hồng Quang tại cuộc thi piano quốc tế Hà Nội tháng 9-2010 chưa được như nhiều người kỳ vọng?

Mỗi cuộc thi có tiêu chí khác nhau. Cuộc thi piano quốc tế Hà Nội lấy Chopin làm trọng tâm. Chopin với tôi là tác giả rất khó, đòi hỏi sự dày dạn, am hiểu hơn. Muốn thế cần có thời gian.

Không phải lúc nào cũng chọn những gì mình thích được. Đôi khi phải thử sức ở những mảng yếu hơn, hay chưa sẵn sàng chuẩn bị. Hơn nữa, thành tích là một chuyện, cái quý nhất là kinh nghiệm, những bài học, xét cho cùng là sự tích lũy bản thân.

Quang có thể diễn giải sự yêu thích và gần gũi với Beethoven?

Beethoven bị điếc sau năm 30 tuổi. Ông đã nhiều lần tuyệt vọng trong cuộc sống. Bản Concerto mà tôi sẽ chơi ra đời năm 1800- thời kỳ Cách mạng Pháp thất bại. Tác phẩm này của Beethoven mang tiếng kêu uất hận của một trái tim quả cảm hướng đến tự do. Sau ông lạc quan trở lại và tuyên bố, phải nắm được yết hầu của số phận chứ không để số phận chi phối mình.

Với tôi, nghe nhạc Beethoven giống như một phương cách sống, một tư tưởng hướng đến cái đẹp, tự do trong nghệ thuật.

Cuộc sống thường ngày của một du học sinh thế nào?

Tương đối đơn giản. Tôi đi học phải bắt tàu rồi xe buýt. Các môn lý thuyết và môn phụ tương đối nặng, phải sắp xếp thời gian tập đàn bằng cách phải dậy sớm hoặc ở lại trường rất muộn . Ngày nghỉ phần lớn thời gian dành đọc sách báo, và tập vì biểu diễn thường xuyên, rất gấp.

Bước vào con đường chuyên nghiệp, nghệ sĩ phải luôn sẵn sàng. Như người lính đến lúc xung trận mới mài gươm thì không ổn.

Quang phải mất hai tiếng để đi từ nhà đến trường. Vì sao phải ở xa như vậy?

Ở ngoại vi mới có điều kiện tập luyện. Đêm khuya, sáng sớm không ai phàn nàn. Đồ ăn thức uống cũng rẻ hơn. Ở nhà rất thoải mái, nhưng sang đây, khi thuê nhà trong trung tâm, tôi từng bị hàng xóm than phiền. Tập luyện khác biểu diễn, có khi phải đánh rất to, rất mạnh, lặp đi lặp lại. Người ta có thể nghe 1 tiếng đồng hồ, chứ 6-7 tiếng sẽ phát khùng.

MỚI - NÓNG