Bệnh nhân, hoa hậu cùng khóc

Bệnh nhân, hoa hậu cùng khóc
TP - Buổi các hoa hậu, á hậu cùng người đẹp Top 10 và Ban tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong chuyến làm từ thiện xã hội đầu tiên sau đêm đăng quang đọng thật nhiều xúc cảm, trước sự quan tâm đến bất ngờ của hàng ngàn bệnh nhân, người nhà …

> Tân Hoa hậu thăm, tặng quà bệnh nhân ung thư

Người đẹp áo dài Vũ Ngọc Anh bật khóc khi trò chuyện cùng bệnh nhân Tịnh
Người đẹp áo dài Vũ Ngọc Anh bật khóc khi trò chuyện cùng bệnh nhân Tịnh.

Nước mắt

14 giờ 30 mới bắt đầu chương trình nhưng hàng ngàn bệnh nhân, người nhà và người dân lân cận đã tập trung trước sảnh chờ, cửa chính của bệnh viện để “xem mặt” hoa hậu và các người đẹp Top 10. Nhiều tiếng xuýt xoa trầm trồ “Hoa hậu đẹp quá!”.

Không khí hồ hởi, vui tươi bên ngoài lập tức nhường chỗ cho sự trầm lặng khi những người đẹp bước vào phòng bệnh.

Mỗi phòng bệnh nặng có 20 bệnh nhân đang nằm với ánh mắt lặng lẽ, nhiều người phải dùng ống thở. Những gương mặt hốc hác, xạm xĩnh vì căn bệnh nan y đang từng giờ đòi chấm dứt cuộc sống của họ.

Thế nhưng vừa thấy bóng những thiếu nữ cao lớn xinh đẹp xuất hiện, nhiều người lập tức cố nhỏm dậy, những cánh tay ốm yếu chìa ra, những nụ cười khiến gương mặt họ trở lại nguyên vẹn sức sống.

Bệnh nhân Khang nén rơi nước mắt trước sự thăm hỏi, chia sẻ, động viên của top 10 người đẹp nhất HHVN 2012
Bệnh nhân Khang nén rơi nước mắt trước sự thăm hỏi, chia sẻ, động viên của top 10 người đẹp nhất HHVN 2012.

Bệnh nhân Đặng Văn Khang (53 tuổi, quê Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) bật khóc. Ông bảo ông nhớ tới đứa con gái từ Hà Nội vào thăm ông hôm qua, giờ đã ra lại. Gần nửa năm nay, ông chống chọi với khối u ở phổi.

Vũ Ngọc Anh (Người đẹp áo dài) cũng bật khóc khi ngồi bên bệnh nhân Hà Xuân Tịnh (58 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng).

“Tôi chỉ vừa nói bệnh u gan của mình, đã thấy cháu nó quay mặt đi, cứ ngỡ mình nói gì sai. Thì ra cô ấy khóc”, ông Tịnh phân trần. Anh từng có một người bác bị mất vì căn bệnh ung thư cách đây chưa lâu.

Trong một phòng khác, câu chuyện giữa Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh với bệnh nhân Nguyễn Thị Mười (62 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) cứ rủ rỉ, thật dài, thật lâu. Người đẹp Tài năng Nguyễn Thị Xuân Trang (Đà Nẵng) nâng nhẹ từng cánh tay khẳng khiu của những người bệnh đồng hương Đà Nẵng, Quảng Nam.

Qua từng phòng, ngồi bên từng giường bệnh, tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo có lẽ là người đem lại nhiều nhất những nụ cười, ánh mắt vui tươi cho mọi người.

Nhớ lúc họp báo sau đăng quang, cô chia sẻ sẽ dành gần một nửa giải thưởng để giúp những người nghèo khó, không chỉ ở Bạc Liêu quê hương, mà cả tại Đà Nẵng.

Trên đường trở ra, gặp bé Nguyễn Thế Trung, 7 tuổi, quê Đại Hồng (Đại Lộc, Quảng Nam) người sưng vù vì bệnh thận và tiêu hóa, đang được đẩy xe lăn dọc hành lang bệnh viện.

Lập tức Hoa hậu Thu Thảo ghé lại, ngồi xuống. Câu chuyện giữa hai cô cháu bị tiếng ồn ào của đám đông át mất. Nhưng nhìn ánh mắt, dáng vẻ của họ, giống như đã thân thiết từ lâu.

Và hy vọng

BS Trần Tứ Quý - phụ trách Khoa Ung bướu, cho biết khoa có trên 200 bệnh nhân đến từ khắp miền Trung, trong đó có riêng hai phòng với 40 ca rất nặng mà các người đẹp đến thăm hỏi, tặng quà.

“Đây là những ca bệnh giai đoạn cuối, phương pháp điều trị chủ yếu là chăm sóc giảm nhẹ. Việc các em đến đây thăm hỏi động viên là niềm khích lệ lớn nhất cho họ để tiếp tục vui sống. Cũng là niềm khích lệ cho y bác sĩ chúng tôi…”.

Bệnh nhân, người nhà chào đón HHVN 2012 chật kín ở cổng và hành lang bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy
Bệnh nhân, người nhà chào đón HHVN 2012 chật kín ở cổng và hành lang bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Số tiền 200 triệu đồng dành cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng lúc này có ý nghĩa rất lớn, trong giai đoạn bệnh viện đang nước rút hoàn thiện chuẩn bị khánh thành vào tháng 10 tới. Đây sẽ là bệnh viện chuyên ngành đầu tiên của miền Trung dành cho tất cả các bệnh nhân trong khu vực. Bệnh nhân nghèo sẽ được miễn và giảm viện phí khi vào đây

Trước những cô gái trẻ trung xinh đẹp, dư âm về đêm chung kết được các bệnh nhân hào hứng gợi lại. Góc phòng, cụ Khúc Tuyết Nga (trú phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng), đã nằm nơi này tới 4 năm, thốt lên: “Đúng là hoa hậu, đẹp thiệt!”.

Tối qua, cụ Nga còn cố thức để lần ra hành lang xem đêm chung kết trên ti vi. Cụ quả quyết: Từng này tuổi, nhưng mắt tôi còn rõ lắm, tôi chọn trúng phóc top ba nhé. Nhìn cái cách trình diễn, nhất là phần thi ứng xử là cụ biết rồi. Các bạn trẻ giờ vừa đẹp vừa giỏi.

Đêm chung kết, ông Hà Xuân Tịnh phải làm xạ trị, chỉ được nghe tường thuật lại của người nhà. Giờ trực tiếp nhìn thấy, nắm tay những nhân vật chính, ông nói rằng mình vui như đã hết bệnh.

Thời gian dù gấp ruổi, nhưng nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT, Trưởng BTC vẫn nán ngồi thật lâu bên từng giường bệnh. “Đến một nơi rất đặc biệt như thế này, nơi người bệnh đang từng ngày chống chọi với nỗi đau đớn, đem lại cho họ một chút niềm vui và hy vọng thật là ý nghĩa”.

Lễ trao tặng 200 triệu đồng của BTC và thí sinh ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng diễn ra ngay sau đó tại phòng họp của bệnh viện. Đây là số tiền trong tổng số 500 triệu đồng mà cuộc thi dành để làm công tác từ thiện xã hội.

Ông Sơn nhắn nhủ 10 người đẹp từ nay ý thức vị thế của mình, thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận, cần làm thật nhiều việc hơn nữa để chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan - Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo thành phố, chủ đầu tư Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, chân tình: “Chúng tôi thật vinh dự là những người đầu tiên được đón những người đẹp nhất Việt Nam đến thăm và thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Những người bệnh rất nặng, rồi sẽ sớm ra đi. Nhưng tấm lòng, sự chia sẻ động viên của Hoa hậu và những người đẹp, sẽ là động lực rất lớn để họ tiếp tục sống vui và hy vọng”.

Bệnh nhân, hoa hậu cùng khóc ảnh 4
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.