Biết rồi! Khổ quá! Nói mãi!

Biết rồi! Khổ quá! Nói mãi!
TP _ Thằng cu lớn nhà Ngơ năm nay ôn thi đại học. Ngơ và Thị Mẹt lo sốt vó. Thương con nhưng không thể học thay cho chúng nó. Cô thầy ở trường chủ yếu lo học sinh tốt nghiệp, sau đó thì sống chết mặc bay.
Biết rồi! Khổ quá! Nói mãi! ảnh 1

Mà giả cô thầy có lo cũng không làm chi được. Bảo nó đi học các lò luyện thi cũng không xong. Mười lò thì có đến chín lò là lò đốt tiền, treo đầu dê bán thịt chó. Còn một lò luyện thi thật thì đông nghịt, một lớp có đến hai trăm đứa. Thầy nói gì chẳng nghe, viết gì chẳng thấy thì luyện cái gì!

-Thôi thôi! Mình tự cứu lấy mình thôi!- Thị Mẹt trợn mắt ra lệnh-Chạy ra chợ sách mua cho nó một lô sách học thêm, mau!

Ngơ tức tốc vù ra chợ sách.  Gì chứ sách học thêm thì không thiếu, chật cứng các cửa hàng, tràn ra cả vỉa hè. Đủ loại đủ kiểu hoa cả mắt, mua cả xe tải cũng có. Lọ mọ cả buổi sáng, Ngơ ôm về một bao tải.

Thị Mẹt sung sướng cười he he he, xoa đầu Ngơ khen giỏi. Lỗ mũi Ngơ phồng lên để lọt thỏm hai quả bóng đá. Nhất định thằng cu lớn mừng lắm, phấn khởi lắm. Ngơ nằm vắt chân chữ ngũ, rung đùi vuốt râu chờ con về để bàn giao bao tải kiến thức cho nó.

Cu lớn học về rồi. Ngơ và Thị Mẹt nhào ra.

- Bao tải sách luyện thi đây con, bằng ba tháng lương của bố đây con! Con xài hết cái bao tải này, thi ông nội đại học cũng đỗ chứ đừng nói đại học.

Tưởng cu lớn mừng lắm, hóa ra không. Nó lật xuôi lật ngược đống sách rồi nằm dài ra nền nhà, nước mắt hai hàng.

- Sách đó không học được! Không học được đâu, bố đừng mua cho tốn tiền.

- Sách mới tinh, toàn nhà xuất bản đại chang in cả đây con- Thị Mẹt rên rỉ.

- Sao không học được?-Ngơ cũng rên rỉ- Toàn của giáo sư danh tiếng  chứ có phải vớ vẩn đâu con.

- Người ta in lậu bố ơi, toàn sách cóp nhặt lung tung, in sai be bét, học làm sao được mà học.

Giở ra vài quyển thấy con nó nói đúng. Thứ thì in nối bản sách giáo khoa. Thứ thì lột bìa thay tên nhưng nội dung không khác một dấu phẩy những sách đã mua từ trước.

Thứ thì ra vẻ làm mới, chương hồi thay đổi lung tung, nhặt sách này một chương, sách kia một chương, xốc đi xốc lại hóa ra sách mới, trốn tránh ngon ơ luật bản quyền vừa ban chưa ráo mực.

- Mất toi ba tháng lương rồi!- Ngơ rơi phịch xuống nền nhà.

- Năm nào cũng sách chui, in lậu. In lậu, sách chui, nói đi nói lại hoài tóm lại vẫn sách chui, in lậu. Tại sao thế hả Ngơ?- Thị Mẹt ôm đầu.

- Người ta đã nói rồi: Do quản lý kém!

- Mười năm trước tình trạng sách chui, in lậu tùm lum đã bảo do quản lý kém. Bây giờ vẫn do quản lý kém à?

- Vẫn!

- Thế năm sau tình trạng vẫn thế này lại do quản lý kém à?

- Chứ sao!

Sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch do quản lý kém; chạy điểm, lậu điểm, thi thay, bằng giả bằng thật, học giả học thật cũng do quản lý kém.

Năm ngoái bắt được một đường dây làm lậu giấy trúng tuyển, một đường dây thí sinh giả, một đường dây lậu điểm thi; năm nay mỗi thứ bắt được hai đường dây; cầm chắc năm sau bắt được mỗi thứ ba đường dây.

Năm nào cũng bắt được đường dây lậu rầm rộ chưa từng có. Năm nay chưa từng có, năm sau chưa từng có. Toàn chưa từng có. Thành tích bắt được thật đáng hoan nghênh, còn kêu ca cái nỗi gì!

-Thế quản lý kém là do cái gì?-Thị Mẹt xông lên, cứ làm như Ngơ là tội phạm không bằng.

Ngơ mếu máo cười:

- Dễ thế mà cũng hỏi! Quản lý kém là do năng lực yếu!

- Ai năng lực yếu phải chỉ ra chứ!

Ngơ vội vàng vùng dậy che miệng Thị Mẹt.

- Đừng có hỏi thế mà người ta tự ái. Bà có giỏi thì thử đi quản lý thử xem, ngồi đấy mà phách lối!

- Thế là chịu à?

Chịu là chịu thế nào. Người ta đã thừa nhận rồi, quản lý kém là do năng lực yếu, năng lực yếu là do thiếu trình độ chứ nhiệt tình, trách nhiệm có thừa, ai xin còn san bớt cho một ít. Xưa nay có ai phạt cái anh thiếu trình độ bao giờ. Cứ ngồi yên, chờ trình độ người ta lên rồi con cái mình được nhờ.

- Dào ơi, đợi đến khi đó thì con cái mình lĩnh sổ hưu, còn thi cử chi nữa! Sao không thay quách ngay bây giờ?

Ô, bà này nói hay. Thay ải thay ai/ Thay người hôm trước hôm mai thay mình. Điên à?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.