Bột màu báo cũ đến Làng Lụa Hội An

Tác phẩm Phố hội của Trần Gia Tùng
Tác phẩm Phố hội của Trần Gia Tùng
TP - Triển lãm nghệ thuật “Bột màu báo cũ” vừa được khai mạc tại Làng Lụa Hội An (28 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An, Quảng Nam) vào chiều 15/8.

13 tác giả thuộc nhóm họa sỹ Gallery 39 đến từ Hà Nội (Lê Thiết Cương, Đỗ Dũng, Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Phạm Trần Quân, Nguyễn Nghĩa Cương, Trần Gia Tùng, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Nhi Bình, Phương Bình, Đức Phạm, Nguyễn Như Đức, Lê Đức Hiệp) sẽ treo tại đây 24 họa phẩm bằng chất liệu bột màu (trên) báo cũ.

Bột màu báo cũ đến Làng Lụa Hội An ảnh 1

Triển lãm khiến sống dậy hơi hướm nghệ thuật những thập niên 60s-70s của thế kỷ trước ở Hà Nội, với những họa sỹ nghèo luôn vẽ lên tất cả những gì có thể. Mà ngày ấy bột màu và những tờ nhật trình cũ là sẵn, gần trong tầm tay và …rẻ tiền hơn cả. Dần dần, bột màu - báo cũ trở thành chất liệu độc lập và độc đáo, có đời sống riêng nó.

Bột màu báo cũ đến Làng Lụa Hội An ảnh 2

Tác phẩm Bóng mờ Hội An của Nguyễn Như Đức

Khác với hai lần triển lãm trước tại Hà Nội và Hải Phòng, 24 tác phẩm triển lãm tại Làng Lụa Hội An cơ bản lấy cảm hứng từ đô thị cổ vốn là thương cảng Faifo sầm uất 500 năm trước như “Chùa Cầu ngày nắng” của Doãn Hoàng Lâm, “Phố” của Tào Linh, “Phố Hội” (Trần Gia Tùng), “Bóng mờ Hội An”  (Nguyễn Như Đức)…

Bột màu báo cũ đến Làng Lụa Hội An ảnh 3

Triển lãm kéo dài đến 29/8/2015.

MỚI - NÓNG