Bùi Bích Phương: Báo Tiền phong - Gia đình thân yêu của tôi

Bùi Bích Phương: Báo Tiền phong - Gia đình thân yêu của tôi
TP - Đã hai mươi năm trôi qua, kể từ ngày báo Tiền phong đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất năm 1988, Bích Phương thấy mình thật may mắn đã đoạt ngôi vị Hoa hậu.

>> Hoa hậu Bùi Bích Phương: 20 năm vẫn đẹp!

Bùi Bích Phương: Báo Tiền phong - Gia đình thân yêu của tôi ảnh 1
Hoa hậu Bùi Bích Phương

Thành công vang dội của cuộc thi đã là mở đầu cho các cuộc thi sắc đẹp sau này nhằm “tôn vinh vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ Việt Nam”.

Không khí sôi động và tưng bừng của cuộc thi, sự hào hứng của đông đảo khán giả và công chúng đã làm cho Nhà Văn hóa Thanh niên, nơi diễn ra cuộc thi gần như vỡ tung ra vì sự hâm mộ và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ.

Cuộc thi đã để lại ấn tượng thật sâu sắc và những ký ức hết sức tốt đẹp mà Bích Phương đã và sẽ mang theo mãi suốt cuộc đời mình.

Ở cuộc thi, Bích Phương được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều bạn đoàn viên vừa đẹp người, vừa đẹp nết đến từ nhiều địa phương. Các bạn đã giới thiệu những tinh hoa văn hóa, truyền thống tốt đẹp và những phong tục tập quán đặc sắc của quê hương mình.

Mỗi bạn thí sinh đều mang một vẻ đẹp thật mộc mạc, trong sáng và thánh thiện. Cuộc thi đã làm phong phú hơn kiến thức văn hóa và xã hội, đồng thời nâng cao hiểu biết của các bạn thí sinh trong đó có Bích Phương, giúp Bích Phương nhận thức tốt hơn về việc cần phải học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện mình hơn.

Danh hiệu Hoa hậu là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là áp lực tích cực giúp Bích Phương cứng cỏi hơn, nghị lực hơn để vượt qua bao khó khăn và trở ngại, để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống bằng thực lực của chính mình.

Bích Phương rất vui mừng và tự hào vì trải qua hai mươi năm, các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức ngày càng quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn và trở thành cuộc thi có uy tín nhất thu hút được sự quan tâm từ trước tới nay của hàng vạn người đẹp từ khắp mọi miền của đất nước, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của hàng chục triệu trái tim Việt Nam trân trọng cái đẹp.

Được vinh dự làm thành viên của Ban giám khảo trong các cuộc thi gần đây, Bích Phương thấy các em thí sinh có điều kiện tốt hơn và thuận lợi hơn để chuẩn bị cho cuộc thi một cách kỹ càng hơn.

Các em thí sinh, ngoài vẻ đẹp “khuôn trăng đầy đặn”, còn có một chiều cao lý tưởng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Kết quả là vẻ đẹp Việt Nam đã bắt đầu tỏa sáng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, và Việt Nam đã vinh dự được lọt vào top 50 quốc gia trong bảng xếp hạng về sắc đẹp thế giới.

Đối với Bích Phương, hai mươi năm qua là cả một chặng đường dài để phấn đấu và trưởng thành: Lao động hết mình, vận dụng kiến thức, khả năng và sự sáng tạo, Bích Phương đã chắt chiu tích cóp công sức trong đó có mồ hôi và cả nước mắt, vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại để được như ngày hôm nay.

Một gia đình nhỏ, “một ốc đảo xanh” thật bình yên và ấm áp, một tấm bằng Thạc sĩ và một công việc mà Bích Phương thực sự tâm huyết, bởi thông qua đó Bích Phương được đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của khu vực, bằng việc làm cụ thể. Đó là thực hiện các chương trình và hoạt động tài trợ với ngân sách hàng triệu đô la Mỹ.

Động lực khiến Bích Phương đã đi lên từ hai bàn tay trắng và có thể làm được những điều đó chính là nhờ có giá trị tinh thần của danh hiệu Hoa hậu.

Đến với Hội An hôm nay, để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với tư cách là Hoa hậu đầu tiên và là thành viên của Ban giám khảo, Bích Phương ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính pha chút hiện đại của Di sản văn hóa thế giới này.

Bích Phương cảm thấy thật xúc động trước lòng mến khách và sự tiếp đón nồng hậu của người dân nơi đây, và được gặp lại các anh các chị của tòa soạn báo Tiền phong, tay bắt mặt mừng. Trong Bích Phương một cảm giác ấm áp và yêu thương cứ dâng trào đến kỳ lạ…

Bích Phương thấy mình giống như người em xa nhà lâu ngày nay được trở về nhà trong vòng tay thân thương của các anh các chị. Bích Phương gặp lại nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng Biên tập báo Tiền phong, đồng thời là Trưởng ban tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Anh vẫn vậy, vẫn hồn hậu như ngày nào. Anh ân cần chỉ bảo và luôn tôn trọng các em thí sinh. Anh đón chúng tôi, những cựu Hoa hậu với tất cả sự quý mến và thân thiết. Với Bích Phương, anh giống như người anh cả, như người thầy về lối sống và cách đối nhân xử thế bằng sự thân thiện.

Bích Phương ước mong sao các anh các chị của Tòa soạn báo Tiền phong luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và tiếp tục khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mãi là sự “tôn vinh vẻ đẹp Việt, tâm hồn Việt” trong lòng mọi người.

Hội An, 28/8/2008

MỚI - NÓNG