Ca sĩ Mạnh Đình: Vài ca khúc hay là hạnh phúc rồi

Ca sĩ Mạnh Đình: Vài ca khúc hay là hạnh phúc rồi
TP - Những người yêu mến ca sỹ hải ngoại Mạnh Đình hẳn không thể quên những bài hát gắn với tên tuổi anh: Chuyện giàn thiên lý, Mưa chiều, Chuyện ba người, Hồi chuông xóm đạo…

Về nước lần này, anh mang theo những mong muốn được hát trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên, mong được khán giả quê nhà đón nhận.

Ca sĩ Mạnh Đình: Vài ca khúc hay là hạnh phúc rồi ảnh 1
Ca sĩ Mạnh Đình

Đặc ân

Kể từ khi định cư tại Mỹ năm 1992, đây là lần thứ hai Mạnh Đình được quay trở lại và hát phục vụ khán giả Hà Nội. Chương trình tôi tham gia không có gì ghê gớm và hoành tráng nhưng tôi xúc động khi đứng trước hàng ngàn khán giả.

Điều anh vui nhất là gì?

Khán giả còn thương mến Mạnh Đình. Họ nhận ra tôi, vỗ tay khi thấy tôi, làm tôi vô cùng cảm động. Thường những người đi nghe tôi hát là những tầng lớp trung niên, vậy mà những ngày qua, khi tôi hát ở Hà Nội và Hà Đông có nhiều khán giả trẻ, mà tôi cứ nghĩ họ chỉ nghe nhạc teen thôi, đã đến với đêm diễn.

Những bạn trẻ đó lặng nghe tôi hát Chuyện giàn thiên lý, Hồi chuông xóm đạo, Chút kỷ niệm buồn, Dấu chân kỷ niệm, Chuyện ba người...

Được khán giả đón nhận như thế sao anh ít về Hà Nội biểu diễn?

Tôi phụ thuộc vào các công ty tổ chức biểu diễn. Từ năm 2007, tôi được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép hát tại Việt Nam.

Cũng không biết vì sao các bầu sô ở đây ít mời tôi, kể cả ở Sài Gòn cũng thế, nghe nói là do trước đây, mỗi lần về nước thì các sàn nhảy, sân khấu mời tôi với mức cat-sê rất cao, nên có thể bây giờ họ không dám mời mình nữa.

Thực ra, tôi biết bây giờ mọi chuyện cũng khác, kinh tế suy thoái và ca sĩ cũng biết điều đó chứ. Tôi sinh ra từ những sân khấu ở quê nhà, tôi rất hiểu. Nếu khán giả đông, mình lấy thù lao trọn vẹn, còn khi vắng thì cũng có sự chia sẻ thôi.

Album 'Chuyện giàn thiên lý' từng được coi là hiện tượng, đưa tên tuổi Mạnh Đình lên hàng sao cách đây nhiều năm, từ đó đến nay, anh hình như chưa có ca khúc nào đỉnh hơn?

Gần 30 năm đi hát, với tôi được như bây giờ đã là một đặc ân mà cuộc sống ban tặng. Cuộc đời nghệ sĩ như tôi chỉ cần gắn với vài ca khúc là hạnh phúc lớn rồi. Có nhiều khán giả gọi tôi là Chuyện giàn thiên lý thay vì gọi tên.

Khi còn trong nước, cách đây nhiều năm, anh hát nhạc nhảy, nhạc sôi động, vì lý do gì mà anh thay đổi?

Tôi có khả năng hát được cả hai thể loại, cả nhạc trữ tình và nhạc sôi động. Nhưng khi mình đã lớn tuổi hơn, thì không thể hát nhạc quậy, nhạc tưng tưng được nữa.

Lá rụng về cội

Ca sĩ Mạnh Đình: Vài ca khúc hay là hạnh phúc rồi ảnh 2Tôi rất muốn làm một chương trình miễn phí cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. Tôi cũng muốn được đóng góp để làm những chương trình thực sự có ý nghĩaCa sĩ Mạnh Đình: Vài ca khúc hay là hạnh phúc rồi ảnh 3  - Ca sĩ Mạnh Đình

Anh thấy khán giả ở Việt Nam khác trước nhiều không?

Điều khác nhất khi được trở về quê hương hát là bây giờ khán giả biết đến Mạnh Đình nhiều hơn, sự đón nhận cũng khác trước kia.

Người ta đang cho rằng các ca sĩ hải ngoại hết thời thường tìm cách cứu vãn danh tiếng nơi quê nhà?

Không phải ở hải ngoại không còn đất sống mà tôi và một số anh chị ca sĩ khác phải trở về. Ở những chương trình lớn ở hải ngoại, chúng tôi vẫn có mặt đấy chứ. Tôi thường chỉ trở về nước vào cuối năm để diễn trong những dịp năm mới, Giáng sinh...

Tôi trở về vì người Việt Nam có câu Lá rụng về cội. Dù đi đâu, được hát trên mảnh đất mình sinh ra, ai cũng hiểu những gì mình hát, đó là hạnh phúc.

Lâu rồi không thấy anh phát hành ấn phẩm âm nhạc nào?

Tính đến thời điểm này, tôi có ba album là Đêm về phố xưa, Mùa phượng tímTháng Giêng ngồi giỡn bóng mình, album với hãng Asia là bảy album. Sau này, tôi không ra album vì thấy nạn sao chép đĩa lậu bây giờ hiện đại quá, thật giả khó phân biệt. Thế nên tôi không muốn làm nữa.

Đầu năm 2008, nghe nói anh chuẩn bị cưới vợ, sao đến giờ vẫn im ắng vậy?

Tôi đã gặp lại cố nhân nhưng cô ấy và tôi không thể tiến xa hơn vì nhiều lý do, trong đó có điều kiện hoàn cảnh quá khác nhau.

Chỉ vì lý do đó thôi sao?

(Cười) Thực sự tôi là người thích tự do. Hơn nữa, nếu yêu một nghệ sĩ mà không thông cảm cho nghề nghiệp của họ thì đúng là khó đi đến điều gì xa hơn.

Bố mẹ tôi cũng sốt ruột lắm rồi, muốn tôi dừng chân, nhưng biết làm thế nào vì tôi vốn mê khán giả và sân khấu nên tôi chọn cuộc sống toàn tâm toàn ý cho nghề. Nhưng biết đâu đấy, nếu có duyên phận, tôi sẽ có người thương và hy sinh vì nghề cùng tôi…

Ngọc Đinh
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.