Chữa nan y gia truyền

Chữa nan y gia truyền
TP - Họ hàng nhà Ngơ ai cũng con đàn cháu đống, chỉ duy nhất cô em gái Ngơ lấy chồng đã mười năm vẫn không sinh nở được. Em gái Ngơ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chẳng ăn thua.
Chữa nan y gia truyền ảnh 1

- Ngơ! Mày là nhà báo trung ương mà chịu ngồi nhìn em mày thế sao? - Mẹ Ngơ mếu máo.

Ngơ cũng mếu máo:

- Mẹ ơi là mẹ! Nhà báo chỉ biết đẻ ra chữ thôi, chứ chuyện sinh nở con có biết gì đâu.

Thị Mẹt ở đâu chạy về hét toáng lên:

- Tin mới đây! Có làng chữa được bệnh vô sinh!

Thị Mẹt hí hửng kể có làng chuyên chữa bệnh vô sinh bằng thuốc Nam, cứ uống cái là đẻ, uống cái là đẻ.

- Thuốc thánh à? - Ngơ kêu lên.

- Anh không tin thì thôi - Thị Mẹt vằn mắt - Người ta đổ xô đi cả làng cả tổng.

Chà, còn lạ gì thứ văn hóa a dua, thứ vi rút dịch “cúm” đáng sợ nhất của con người. Nhưng Ngơ không dám cãi. Thôi thì có bệnh đành vái tứ phương. Đi!

Cả nhà Ngơ vừa đến đầu làng bỗng có một đội quân hùng hậu các chàng cò rầm rập chạy đến, miệng nói tay kéo ồn ào như vỡ chợ.

- Anh chị cứ phải nghe em, ở đây lắm hàng gia truyền dổm, chớ có tin mà tiền mất tật mang. Nhà em giới thiệu là gia truyền thật, chữa một phát ăn ngay.

Ba bốn anh kéo Thị Mẹt lôi đi.

- Không phải tôi, không phải tôi!- Thị Mẹt thất kinh la oai oái- Tôi thì các vàng cũng không dám đẻ nữa. Em chồng tôi đó kìa!

Các chàng cò lại nhao đến bao vây em gái Ngơ. Ngơ và Mẹt ra sức lôi em gái chạy trốn lũ cò quăm. Cả nhà đang đứng phân vân thì một bà hàng nước chạy ra đon đả:

- Cô chú đừng có nghe mấy thằng cò. Tôi ở làng này tôi biết nhà nào là gia truyền thứ thiệt, nhà nào là gia truyền ăn theo, nhà nào là gia truyền bố láo.

Quả đúng thế thật. Đi từ đầu làng đến cuối làng có đến năm chục nhà treo biển chữa bệnh vô sinh gia truyền. Nhà nào cũng rỉ tai với khách hàng chớ có dại dột sang nhà hàng xóm. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, nghe bà hàng nước, vào nhà này vậy.

- Nhà này đã tám đời chữa bệnh vô sinh - Bà chủ nhà nói cười xoe xóe- Ông cụ cố nhà tôi chuyên chữa vô sinh cho hoàng hậu, công chúa, được vua sắc phong hẳn hoi chứ đâu nhà kia, vô sinh bố láo. Con gái nó điếc cả chục năm nay có làm được gì tốt.

Chẳng biết ông cụ cố khám bệnh cho hoàng hậu, công chúa thế nào, còn bà thì chỉ độc một tí bông, một tí cồn soi đi soi lại “hiện vật”. Rồi bà đòi cả hai vợ chồng em gái tôi ở lại mươi hôm, uống cho đủ hai chục thang thuốc gia truyền, mỗi thang ba trăm ngàn, tất cả vị chi là sáu triệu.

- Sáu triệu!- Thị Mẹt kêu to.

Kinh khủng khiếp. Một nhúm bông, một lọ cồn, vài cân thuốc lá mà sáu triệu! Thôi thôi sáu triệu thì sáu triệu. Sáu triệu mà có một đứa con ngon lành, xinh đẹp nào ai có sá gì. Ngơ quyết định cho vợ chồng em gái ở lại nhà bà.

Đến nửa đêm bỗng nghe tiếng kẹt cửa.

- Ai đấy?- Ngơ vùng dậy.

- Suỵt!- Tôi đây- Một bà tầm tuổi trung niên ló đầu vào - Tôi là hàng xóm  nhà này. Biết anh chị bị lừa, không đành lòng nên đường đột đến đây...

Bà kéo tay Thị Mẹt thì thầm:

- Nhà này chuyên buôn thuốc tăng trọng cho lợn. Chị muốn tăng trọng thì cứ ở đây.

- Ôi thôi chết rồi. Chạy ngay!

Thị Mẹt ra lệnh cho Ngơ, Ngơ ra lệnh cho vợ chồng em gái. Cả nhà Ngơ đang đêm lặng lẽ biến khỏi nhà, chấp nhận mất không một triệu đồng đặt cọc.

- Đây, nhà này đây- Bà kia vui vẻ- Nhà này mới là gia truyền thứ thiệt.

- Vâng vâng xin biếu bà hai trăm ngàn gọi là tiền giúp đỡ.

- Nhưng liệu nhà này đã đúng chưa? - Thị Mẹt nâng cao cảnh giác.

Ừ nhỉ, thật chưa nhỉ.  Hu hu, làm sao biết được.

Thôi thì đành vậy, biết chạy đi đâu? Nhà nào cũng nói y xì nhà nào. Chữa bệnh vô sinh gia truyền một làng còn nhiều hơn phở gia truyền Hà Nội. Có điều phở gia truyền không có “cò” còn vô sinh gia truyền làng này thì lắm  quá.

Nhà nào cũng khám bệnh gia truyền bằng cách soi  “hiện vật”, rồi bắt mạch rồi phán tứ tung. Cuối cùng một thang là ba trăm ngàn, hai chục thang là sáu triệu, cứ thế mà mua, giá cả gia truyền nhà nào cũng thế. Có nhà còn sáng kiến chữa vô sinh Đông Tây y kết hợp.

Một bát thuốc bắc, một lọ thuốc tiêm. Lọ thuốc hiệu gì bố ai mà biết. Soi đi soi lại hóa ra là lọ thuốc B1, tiêm sát “ hiện vật” cho thêm phần quan trọng.

Mười ngày sau vợ chồng Ngơ đưa em gái trở về. Cả nhà hồ hởi ra đón. Thấy cái bụng nó đã lùm lùm, ai cũng reo lên, mẹ Ngơ rưng rưng nước mắt:

- Trời thương rồi. Đúng là thuốc thánh

Vợ chồng Ngơ vui mừng nhảy múa.

- A ha ha... chửa rồi! Tuyệt vời!

- Chửa đâu mà chửa! - Em gái Ngơ mếu máo.

- Sao?

Xem cái bụng mỡ của em đây này! Em gái Ngơ phênh cái bụng đầy mỡ lên đứng khóc hu hu.

Mới có mười ngày làm sao cái bụng đã lùm lùm thế được. Chẳng qua nhìn gà hóa cuốc. Cái bụng phình lên vì thuốc tăng trọng chứ chửa đâu mà chửa!

Ối cha mẹ ơi là gia truyền!

MỚI - NÓNG