Chuyện chưa kể về Uyên Linh

Chuyện chưa kể về Uyên Linh
TP - Quê gốc Thái Bình nhưng Uyên Linh lại sinh ra và lớn lên tại TPHCM. Theo một người bạn học của Linh kể lại, ngay từ nhỏ, Uyên Linh là cô bé cá tính, học rất giỏi nhưng cũng… ham chơi.

Không chỉ là Uyên Linh
> UYÊN LINH là Việt Nam Idol 2010

Chuyện chưa kể về Uyên Linh ảnh 1

Uyên Linh từng say mê môn cờ vua và đã đem về cho bố mẹ khá nhiều huy chương các loại. Nhưng Linh lại thích học tiếng Anh và đã từng bị cô giáo phê bình khi dịch truyện ma bằng tiếng Anh qua tiếng Việt rồi in ra, đem đến cho các bạn cùng lớp xem. Mới học lớp 8, Linh đã tò mò giải cả đề thi đại học môn tiếng Anh. Linh cũng thích đọc tiểu thuyết và những cuốn sách tình cảm ướt át.

Bên cạnh đó, Linh cũng rất thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Linh cũng thích kinh doanh. Khi còn học ở đại học tại Hà Nội, mỗi khi về thăm nhà, Linh lại hay đem những bộ thời trang mang đậm chất Sài Gòn ra Hà Nội để bán.

Linh cũng rất thích ca hát và khi nghe nhạc, Linh thường chọn dòng nhạc trữ tình, đầy chất lãng mạn, sâu lắng để nghe. Bởi thế, những giọng ca của Mỹ Linh, Whitney Houston đều làm Linh hâm mộ. Say mê âm nhạc nhưng dường như tài năng của Linh ít được mọi người công nhận nên trong những năm học phổ thông, dù có lên sân khấu vài lần nhưng Linh toàn bị xếp trong nhóm... tốp ca, hát phụ cho người khác.

Vào đại học, dù có khá hơn nhưng thành tích cao nhất của Linh chỉ là giải đặc biệt trong cuộc thi “Giọng hát vàng - Soul of Melody 2008” do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức và Linh là đại diện cho Học viện Ngoại giao dự thi với ca khúc Dệt tầm gai và A woman’s worth... Ngoài ra, cũng trong những năm học đại học, Linh có giọng ca khá sáng giá trong Học viện Ngoại giao và được bạn bè đánh giá rất cao.

Uyên Linh - Một diva mới của Việt Nam? Ảnh: Internet
Uyên Linh - Một diva mới của Việt Nam? Ảnh: Internet.

Năm 2008, Linh quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc của mình khi đăng ký thi cả 2 cuộc thi lớn là Sao Mai điểm hẹn và Thần tượng Âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol). Ở Vietnam Idol thì Linh bị loại trước khi nhận được vé vào tham dự top 100, còn tại Sao Mai điểm hẹn thì Linh lọt đến vòng Chung kết khu vực miền Bắc nhưng rồi cũng phải ra đi. Thậm chí tại Vietnam Idol 2008, Linh đã nhận được lời phê bình khá mạnh: “Em hát rất mạnh mẽ, có cá tính nhưng chưa thật sâu lắng, chưa thu hút lòng người”.

Những thất bại trên không làm nản lòng cô sinh viên Học viện Ngoại giao. Uyên Linh đã tìm cách có được những video clip về mình cũng như những lời nhận xét của ban giám khảo để nghe và để luyện giọng. Không có ai chỉ dẫn góp ý, Linh tự nghe tự thẩm thấu để nắm bắt cái hồn ca khúc theo ý mình và tìm cách thể hiện nó theo cách riêng mà cô cho là hay.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao năm 2010, Linh tiếp tục đăng ký dự thi Vietnam Idol. Lần này, trước khi được nhận vé vàng vào top 100, trường hợp Uyên Linh đã gây ra bất đồng giữa các thành viên giám khảo. Rất may sau khi tranh cãi, các giám khảo đã thống nhất sẽ cho Linh một cơ hội. Và từ cơ hội này Linh mới dần có những sự bứt phá cần thiết để rồi tỏa sáng lên.

Giờ đây trở thành Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010, Uyên Linh đã thực sự thỏa mãn ước mơ làm ca sỹ của mình. Danh hiệu này sẽ giúp Linh thuận lợi hơn rất nhiều trên con đường phát triển sự nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG