Chuyện thí sinh hoa hậu

Chuyện thí sinh hoa hậu
TP - Chị Thúy Hiền, trưởng Tiểu ban Thí sinh, cho biết: Năm nay, số thí sinh là sinh viên vẫn đông nhất. Ở phía Bắc, đặc biệt đông là thí sinh đến từ các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội, Cao đẳng phát thanh truyền hình (Thường Tín, Hà Nội)…

> Kiểm tra chặt chẽ nhân thân của thí sinh thi Hoa hậu

Trong bản khai, Trịnh Thị Khánh Huyền ghi phần năng khiếu của mình là dẫn chương trình, phiên dịch, ảo thuật. Cô sinh viên năm thứ 4 ĐH Ngoại thương tự mua sách, và nghiên cứu ảo thuật.

“Tôi thích ảo thuật vì yếu tố bất ngờ, khiến cho người xem bật cười, rất vui. Tôi có thể diễn trên sân khấu nhiều trò: Túi không cho ra các loại hoa, giấy, tiền; xé báo báo lành, tay không ra hoa, biến mất đồng xu, đồng tiền”, Huyền chia sẻ.

Ngoài ảo thuật, Khánh Huyền say mê nghề phiên dịch từ năm thứ hai đại học, khi tự ứng tuyển dịch ở triển lãm, hội nghị. Huyền cũng từng đỗ ĐH Ngoại ngữ Quốc gia nhưng chỉ theo học một năm, cô đang tìm học thêm tiếng Nhật. Mong muốn của cô gái này là biết ít nhất hai ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Huyền Trang (ĐH Sư phạm 1 Hà Nội) ngoài trình diễn thời trang và hát, còn có tài lẻ làm đồ handmade (đồ thủ công bằng tay).

Thiệp sinh nhật, vòng tay kết hạt, cuốn album ảnh dập kỳ công, dài hơn 1m là những món quà đặc biệt mà Trang thường tặng bạn bè. Cô bảo làm cho vui, chứ chưa nghĩ đến kinh doanh.

Mối bận tâm lớn nhất của Trang là theo đuổi ngành học, cô tự dẹp cửa hàng kinh doanh quần áo để chuyên tâm mở lớp dạy thêm tại nhà.

Trần Thị Thanh Nhàn, đang theo học một trường gọi là Đại học Điều dưỡng Nam Định thì ấp ủ mơ ước thành bác sĩ. Phạm Thi Kim Thoa, một trong nhiều thí sinh đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân thì có niềm đam mê chơi đàn bầu và viết văn.

Độc đáo nữa là sở trường về logic toán học của Trịnh Thị Diệp, cô gái đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã. Diệp quả quyết, học những môn logic, toán tuyến tính giúp cô sau này quyết đoán trong công việc. Hỏi có sợ ngành học của mình khô khan, Diệp cười bảo không hề, chỉ giúp cô thêm sự cứng rắn, thẳng thắn.

Hà Phương là một trong những gương mặt mẫu trẻ được yêu thích hiện nay, lọt top 10 Siêu mẫu châu Á năm 2010. Cô có nickname “Phương sếu”, xứng đáng với chiều cao trên 1m80.

Năm 16 tuổi, Phương theo nghề người mẫu, cực khổ nhất bằng bài tập luyện lưng thẳng: Cao quá nên từ nhỏ Phương cứ cố đi gù xuống cho thấp đi. Thích vẽ, thiết kế, Hà Phương bảo cô hi vọng có thể theo đuổi con đường này trong tương lai.

Nguyễn Quỳnh Mai thì nói cô tự tin nhất về khả năng diễn kịch, ngôn ngữ, và quan hệ công chúng. Hồi cấp 3 Mai là cựu học sinh chuyên ngữ ĐHNN Hà Nội, còn bây giờ cô sách bút ở ĐH quốc tế Rmit.

Dương Tú Anh
Dương Tú Anh.

Một trong những cô gái gây ấn tượng cho tiểu ban Thí sinh hôm đến đăng ký, cũng là một nhà báo tương lai: Dương Tú Anh người Hà Nội 19 tuổi, cao trên 1m70, có gương mặt sáng dịu hiền và đôi chân thẳng tắp.

Đỗ Hoàng Anh 18 tuổi, cao trên 1m75 lại toát lên vẻ quyến rũ của một diễn viên múa. Cô gái nhà ở Khâm Thiên này theo học múa từ năm lớp 7, xuất phát từ lòng ngưỡng mộ cha, một diễn viên Đoàn Ca múa Quân đội.

“Em vừa đỗ điểm cao thứ 3 ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật- ĐH Văn hóa. Dù rất yêu múa, nhưng chiều cao trội hơn các bạn, em không thể theo múa”, Hoàng Anh nói.

Cô bảo cũng vì niềm đam mê múa mà cô chọn ngành học mới giúp cô vẫn được hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG