Cõng phim về buôn làng

Anh Trương Huy Thái ráp phim vào máy, chuẩn bị trước cho buổi chiếu phim.
Anh Trương Huy Thái ráp phim vào máy, chuẩn bị trước cho buổi chiếu phim.
TP - Mỗi tháng, đội chiếu phim của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lại chuẩn bị máy móc, phim mới, rong ruổi trên các địa bàn tỉnh để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con. Những chuyến “cõng” phim về vùng sâu, vùng xa, phục vụ buôn làng thật đáng nhớ.

Thiếu úy Nguyễn Trung Thông, Đội trưởng Đội chiếu phim chia sẻ: Cứ nghe tin có “ti vi lớn” bộ đội về làng, là già trẻ, trai gái lại ra đón từ đầu làng, chờ đợi để được giúp bộ đội, xem phim. Tình cảm ấy khiến chúng tôi nguyện gắn bó với nghề mãi”.

Để chuẩn bị hành trình chiếu phim từ 10 - 15 ngày, các anh phải lên kế hoạch, chọn phim phù hợp, chuẩn bị máy móc, trang thiết bị cần thiết đến thực phẩm, nước uống dọc đường. Dù tiết trời mưa nắng thất thường, đội chiếu phim lưu động vẫn vượt đèo, lội suối chở phim đến với cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng sâu, vùng xa. “Mở đầu cho buổi chiếu thường là 1 đến 2 phim tài liệu ngắn, có nội dung về lịch sử đất nước, công cuộc xóa đói giảm nghèo, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó là phim truyện, với những bộ phim như: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Dòng máu anh hùng, Giải phóng Sài Gòn, Thiên mệnh anh hùng, Đừng đốt…”- thiếu úy Thông kể.

Hôm nào nghe tin bộ đội về làng chiếu phim màn ảnh rộng, hôm ấy cả làng vui như có hội. Chưa đến giờ chiếu nhưng lũ trẻ đã tập trung đông đủ, người lớn cũng tranh thủ làm rẫy về sớm, chuẩn bị sẵn ghế và tìm kiếm chỗ ngồi thuận lợi để xem phim.?Nhiều hôm phim đang chiếu giữa chừng thì trời mưa, bà con vẫn đội mưa đứng xem. Bao nhiêu áo mưa, vải bạt tập trung bảo vệ máy chiếu, các anh dầm mưa đứng phục vụ bà con là chuyện thường. “Tôi vẫn nhớ lần chiếu phim Giải phóng Sài Gòn ở xã biên giới Ia R’vê huyện Ea Súp. Phim chiếu được gần 30 phút thì trời mưa nặng hạt, bà con vẫn đứng lại xem. Phim hết, bà con vẫn không chịu về mà còn muốn xem tiếp. Dù đã muộn nhưng chúng tôi không nỡ lòng từ chối nên chiếu thêm bộ phim hài “Yêu anh em dám không”. Thấy bà con vui, chúng tôi cũng vui lây!”, thiếu úy Thông chia sẻ.

Bạn trẻ Hồ Thị Hương, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp bộc bạch: “Mỗi lần bộ đội về chiếu phim, cả làng em vui như hội. Nhiều phim giúp bà con hiểu thêm về cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, biết và cảnh giác với tội phạm như nạn buôn người, buôn bán ma túy, rất có ích cho buôn làng. Bà con biết ơn lắm!”.

Nhiều năm gắn bó với nhiệm vụ, trung úy Trương Huy Thái thuộc làu những chốt mở, con quay, đôi chân đã đặt lên khắp mỗi buôn làng, đường sá, sông suối. Anh tâm sự: “Sau mỗi buổi chiếu, bà con ra về hết, đội mới thu dọn trang thiết bị, về đến nơi nghỉ ngơi sớm nhất cũng đã giữa khuya. Nhưng đằng sau sự vất vả ấy có nguồn động viên, đùm bọc của bà con là niềm vui lớn của chúng tôi rồi”.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.