Cuộc thi hoa hậu: Việt Nam tiếp tục trắng tay

Cuộc thi hoa hậu: Việt Nam tiếp tục trắng tay
TPO –Hai đại diện Venezuela tại Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế tiếp tục đoạt các ngôi vị cao, trong khi đó 2 đại diện của Việt Nam tại những cuộc thi này tiếp tục trắng tay ra về.
Thúy Vy trắng tay tại Miss World 2011 và sự lên ngôi của Hoa hậu Venezuela
Thúy Vy trắng tay tại Miss World 2011 và sự lên ngôi của Hoa hậu Venezuela.

Đêm chung kết của hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế vừa kết thúc cách đây ít giờ tiếp tục chứng kiến sự “càn quét” của các nhan sắc đến từ cường quốc sắc đẹp Venezuela ở những vị trí cao nhất, trong khi đó những đại diện của Việt Nam tiếp tục bỏ túi nhiều kinh nghiệm xương máu để dành cho những lần thi thố tiếp theo sau này.

Venezuela lập kỷ lục

Nếu tính cả chiếc vương miện mới đạt được của Tân hoa hậu Thế giới Ivian Sarcos thì hiện nay Venezuela đã nắm trong tay 6 danh hiệu Hoa hậu Thế giới, 6 Hoa hậu Hoàn vũ và 6 Hoa hậu Quốc tế.

Đây có thể nói là một thành tích bất bại của quốc gia này trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế mà khó có thể một quốc gia nào phá vỡ được. Sau giây phút đăng quang của Ivian Sarcos tại Hoa hậu Thế giới, nhiều người không tỏ ra bất ngờ với kết quả này bởi cô là một ứng viên sáng giá ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, nhưng vẫn phần nào thắc mắc về “bí mật” của Venezuela khi liên tục rinh những vị trí cao nhất hoặc lọt vào top cuối cùng trong những cuộc thi nhan sắc mang tính cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Trước khi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra ít giờ, Hoa hậu Quốc tế 2011 cũng tổ chức đêm chung kết để tìm ra người đẹp nhất và đại diện của Venezuela tại cuộc thi này cũng là một ứng cử viên vô cùng nặng ký.

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza trao lại vương miện cho người kế nhiệm đồng hương Venezuela là Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez
Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza trao lại vương miện
cho người kế nhiệm đồng hương Venezuela là Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez.

Nhiều người đã nghĩ tới một kịch bản từng diễn ra tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009 khi cựu Hoa hậu là người Venezuela lên trao vương miện cho người kế nhiệm cũng là người đồng hương của mình. Khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza từng đăng quang trong cuộc thi tổ chức tại Việt Nam đã không giấu nổi niềm vui mừng khi trao lại vương miện cho tân hoa hậu là người đồng hương Stefania Fernandez.

Trước đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2011, đương kim Hoa hậu Elizabeth Mosquera cũng là một mỹ nhân Venezuela và chỉ chút xíu nữa thôi cô đã có cơ hội trao lại vương miện cho người đồng hương của mình. Nếu may mắn hơn chút nữa thì Hoa hậu Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 đã có thể đăng quang ngôi vị Hoa hậu thay vì Á hậu 1, tuy nhiên thành tích của cô cũng rất đáng tự hào và lại góp phần khiến cho điểm số của Venezuela trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới tăng lên đáng kể.

Sau nhiều năm “chinh chiến” trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, có vẻ như vẻ đẹp nóng bỏng đặc trưng của Venezuela vẫn làm say lòng những người mến mộ cái đẹp trên toàn thế giới. Bởi vậy mà trong khi nhiều người tỏ ra nhàm chán vì các đại diện của đất nước này được chú ý và o bế quá mức thì các Hoa hậu Venezuela vẫn là những ứng cử viên sáng giá và nặng ký.

Lời bình luận của tờ Zeenews có lẽ đã phần nào lý giải nguyên do các người đẹp Venezuela tiếp tục đạt được những thành công mỹ mãn: "Ivian Sarcos đẹp đến nỗi dù Venezuela đã 5 lần đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới thì dẫu có không muốn, người ta vẫn phải trao vương miện thứ sáu cho cô".

Tân Hoa hậu Thế giới Ivian Sarcos mang về chiếc vương miện thứ 6 cho Venezuela tại cuộc thi này
Tân Hoa hậu Thế giới Ivian Sarcos mang về chiếc vương miện thứ 6 cho Venezuela tại cuộc thi này.

Bí quyết để các nhan sắc Venezuela thành công tại các cuộc thi lớn trên thế giới có lẽ đã được nhiều người biết đến từ lâu qua danh tiếng của ông thầy phù thủy Osmel Sousa với lò đào tạo Hoa hậu nức tiếng trên toàn thế giới.

Những nhan sắc mà “ông trùm” này đào tạo ra có thể nói đều là những viên ngọc không tì vết, sở hữu gương mặt hoàn hảo, thân hình với những số đo bốc lửa và đặc biệt khả năng giao tiếp thông minh luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông. Và một quy tắc bất di, bất dịch đối với Osmel Sousa đó là đã là hoa hậu là phải đẹp hoàn hảo, không thể tìm ra được một “lỗi kỹ thuật” nhỏ nào.

Bởi thế nếu như các quốc gia khác phải vài năm mới có một đại diện thực sự nổi bật và ghi dấu ấn thì Venezuela liên tục gửi đến các đấu trường nhan sắc những thí sinh có sắc đẹp vẹn toàn, không hề có khiếm khuyết về mặt nhan sắc hay cá tính.

Việt Nam tiếp tục "giao lưu, học hỏi"

Nhìn lại thành công của Venezuela trên các đấu trường sắc đẹp, những người mến mộ vẻ đẹp Việt lại càng thêm tủi thân với những thành tích khiêm tốn và ấn tượng nhạt nhòa của các nhan sắc của chúng ta tại các cuộc thi lớn.

Lỗi không hẳn thuộc về các người đẹp nhưng nếu nhìn lại cách chọn người, đào tạo và chuẩn bị cho các họ khi đi thi thố tại những cuộc thi khắc nghiệt này thì cũng rất dễ hiểu vì sao họ lại ra về trắng tay.

Nếu các người đẹp đến với lò đào tạo của thầy phù thủy Osmel Sousa được chọn lọc qua một quá trình rất kỹ càng sau đó phải hy sinh một quãng thời gian khá dài để theo những lớp đào tạo, rèn luyện kỹ năng rồi được gửi đi tham dự những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia và quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trước khi đến với những cuộc thi lớn thì các đại diện Việt Nam hầu hết được tuyển chọn hết sức vội vàng và cẩu thả.

Nhìn lại những nhan sắc Việt từng “khăn gói” lên đường thi thố sắc đẹp quốc tế, có thể thấy những trường hợp “nước đến chân mới nhảy” như Á hậu Hoàng Yến, Á hậu Thiên Lý hay mới đây nhất là Á hậu Victoria Thúy Vy đều không thể để lại dấu ấn gì đậm nét tại cuộc thi chứ chưa nói đến việc giành những thứ hạng cao.

Ngược lại, những nhan sắc được chọn lọc và đào tạo bài bản hoặc đã từng có kinh nghiệm trải qua những cuộc thi lớn như Á hậu Hoàng My hay người đẹp Trúc Diễm đều đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp cho dù thành tích mà họ đạt được chưa cao.

Hoàng My xuất thân là Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2010 đã lột xác từ một cô gái quê trở thành một mỹ nhân mang vẻ đẹp hiện đại. Có thể thấy cô là một người đẹp được đào tạo bài bản và đầu tư nhiều nhất trong số những người đẹp từng dự thi các cuộc thi lớn. Trong một khoảng thời gian khá dài, Hoàng My đã tạm ngưng mọi công việc để tập trung vào việc rèn luyện hình thể, trau dồi ngoại ngữ và khả năng giao tiếp một cách rất chuyên nghiệp với các chuyên gia Việt Nam và quốc tế.

Hoàng My để lại hình ảnh khá đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011
Hoàng My để lại hình ảnh khá đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011.
Trúc Diễm cũng đã phần nào ghi điểm với bạn bè quốc tế về hình ảnh nhan sắc Việt Nam
Trúc Diễm cũng đã phần nào ghi điểm với bạn bè quốc tế về hình ảnh nhan sắc Việt Nam.

Từ một cô Á hậu được mến mộ bởi vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng với làn da trắng bóc, Hoàng My đã “lột xác” trở thành một mỹ nhân sở hữu làn da rám nắng nóng bỏng đặc trưng rất được yêu thích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng thoát khỏi vẻ dịu dàng với gu ăn mặc khá táo bạo và nổi bật, đồng thời thể hiện khả năng giao tiếp tốt và rất năng động trong các hoạt động bên lề.

Cùng với sự hỗ trợ hết mức có thể của đội ngũ chuyên gia trang điểm, làm tóc và thiết kế trang phục, những ấn tượng mà đại diện Việt Nam để lại ở cuộc thi này là khá tốt đẹp. Hình ảnh của cô được cập nhật khá nhiều trên các phương tiện truyền thông cả ở quê nhà và quốc tế, đó là điều mà ít người đẹp nào của Việt Nam có thể làm được. Bởi vậy, tuy không giành giải cao nhưng có thể nói Hoàng My đã phần nào thành công trong việc khắc họa một hình ảnh nhan sắc Việt Nam hiện đại, gợi cảm trong mắt bạn bè quốc t

Á hậu 1 Thùy Trang của Hoa hậu Việt Nam 2010 từng chia sẻ sau khi kết thúc cuộc thi cô cũng nhận được nhiều lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới nhưng đơn vị đề cử lại thông báo quá sát thời gian diễn ra, mà cô thì lại khá bận rộn với công việc học tập nên không thể sắp xếp và đành từ chối.

Trong khi đó, nhiều người đẹp khác tâm sự họ đành phải khước từ khi nhận lời mời bởi với quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi như vậy thì rất khó để đạt được thành tích cao, mà nếu trắng tay ra về rất có thể sẽ bị “ném đá” làm ảnh hướng đến cuộc sống và hình ảnh cũng như nghề nghiệp của họ sau khi kết thúc cuộc thi.

Trúc Diễm cũng là người đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp tại Hoa hậu Quốc tế 2011 mới kết thúc cho dù cô chỉ lọt vào top 15 chung cuộc. Trong suốt những ngày tham gia cuộc thi, hình ảnh của cô tràn ngập trên các trang báo với gu thời trang nổi bật, gương mặt dễ thương và nụ cười tỏa nắng. Thậm chí diễn đàn số 1 về sắc đẹp là Missosology còn bình chọn cô là Hoa hậu Quốc tế 2011. Với kinh nghiệm đã từng có được khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 tổ chức tại Việt Nam, Trúc Diễm đã thể hiện rất tốt hình ảnh tự tin, năng động trên sân khấu và các hoạt động ngoại khóa.

Trong khi đó, Thúy Vy cũng từng là một ứng cử viên rất nặng ký và được trang web Globalbeauties xếp thứ hạng bình chọn cao tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 thì lại hoàn toàn gây thất vọng. Vốn là một người đẹp sinh sống lâu năm ở nước ngoài, khả năng giao tiếp tốt, lại sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng rất hợp với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, cô được kỳ vọng là đại diện Việt Nam gây chú ý tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi Thúy Vy đã dần đánh mất lợi thế mà mình có được khi thể hiện rất nhạt nhòa, không được tham gia vào bất kỳ vòng thi phụ nào và cũng không lọt top 30 chung cuộc. Với thời gian khá dài ở nước ngoài sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và bận rộn với công việc học tập, dễ nhận thấy Thúy Vy bắt đầu lơ là với việc giữ dáng.

Tuy cô đã về nước để tham dự các khóa đào tạo về thể hình, kỹ năng cat-walk nhưng có lẽ với việc được thông báo quá gấp gáp và thời gian chuẩn bị quá ngắn, hình ảnh của Thúy Vy vẫn chưa được hoàn hảo như mong đợi của cô và công chúng.

Thúy Vy (váy xanh) trong những hoạt động tại Hoa hậu thế giới 2011
Thúy Vy (váy xanh) trong những hoạt động tại Hoa hậu thế giới 2011.

Một điều dễ nhận thấy đó là các người đẹp Việt Nam sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc đều trở lại với các hoạt động bình thường của mình mà lơ là trong việc giữ dáng. Trong khi đó, các công ty cử người đẹp đi thi thố quốc tế thường thông báo quá chậm và khoảng thời gian ngắn ngủi đó không thể đủ để họ có thể “trở tay”. Thậm chí, ngay cả khi những đại diện được cử đi thi là những người đẹp đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nếu không có đủ thời gian để huấn luyện nhằm đạt được hình ảnh phù hợp với cuộc thi mà mình tham gia thì cũng không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng cũng thật dễ hiểu nếu những đơn vị tuyển chọn người đẹp Việt Nam vẫn giữ cung cách tuyển chọn “ăn xổi, ở thì”, “nước đến chân mới nhảy” như thế này thì những đại diện của chúng ta sẽ còn phải “giao lưu, học hỏi” dài dài.

Theo Viết
MỚI - NÓNG