Cường ‘Cô gái nhà người ta’: 'Toát mồ hôi' khi đóng hiếp cô chị, ngủ với cô em

TPO - Đóng nhiều vai ăn chơi, đểu cáng đến nỗi đến vai Cường trong “Cô gái nhà người ta” thì khán giả đã phải “yêu thương” đặt cho Trọng Lân biệt danh “chàng trai vàng trong làng... mất nết”.

“Không sướng như người ta tưởng”

Trong phim “Cô gái nhà người ta”, Trọng Lân vào vai Cường, gã trai làng nhà giàu, huyênh hoang, bất tài và hám gái. Anh ta một mặt theo đuổi cô giáo Uyên, mặt khác lại vẫn tán tỉnh em gái của Uyên (Đào). Bởi vậy, không khó hiểu khi phim vừa lên sóng vài tập, Trọng Lân đã bị khán giả la ó, gọi tên.

Anh kể, sau mỗi tập phim, lại nhận thêm “gạch đá” khi nhiều người comment mắng chửi, phẫn nộ với nhân vật Cường một cách gay gắt. Ngoài những lời mắng mỏ trên fanpage của bộ phim, từ hàng xóm, người thân, bạn bè cứ gặp Lân là hỏi: “Thế mày có lấy được cô giáo Uyên không?”, “Mày sẽ xử cái Đào như thế nào?”, “Mày có chạy án hiếp dâm được không?”... 

Cường ‘Cô gái nhà người ta’: 'Toát mồ hôi' khi đóng hiếp cô chị, ngủ với cô em ảnh 1 Trọng Lân vào vai Cường trong phim "Cô gái nhà người ta".

Mắng mỏ thôi chưa đủ, nhiều người còn “ghen tỵ” với Trọng Lân và cho rằng anh chàng là diễn viên “lộc lá” nhất phim. Chả mấy ai được cưỡng bức cô chị, lại ngủ với cô em như nhân vật Cường của Trọng Lân. Tuy nhiên, Lân một mực “kêu oan” và cho biết thực tế khi quay những cảnh này, diễn viên đều không mấy thoải mái và "hưởng thụ" như mọi người tưởng mà trái lại, rất căng thẳng và mệt mỏi. 

Lân kể, khi đến phân cảnh hiếp dâm Uyên (Phương Oanh), Lân đã thấy hơi khó chịu. Lên phim thì trông “hổ báo” là vậy nhưng đến đoạn phải đóng cảnh nóng, anh không khỏi “toát mồ hôi” vì không biết làm như thế nào cho hợp lý mà không phản cảm. “Ngày hôm ấy thời tiết lại rất lạnh, bối cảnh căn nhà hoang thì bẩn thỉu, nhiều côn trùng, cả tôi và Phương Oanh phải lăn lộn trên sàn nhà. Cũng may hai chị em đã có kinh nghiệm diễn với nhau rồi nên bàn bạc rất kỹ trước khi quay. Do đó, cũng không phải quay nhiều lần.”

Rồi mọi người cứ trêu Lân được ôm hôn, sờ đùi… Việt Hoa (vai Đào) nhiều lần nhưng Lân kể, thời gian đó bạn trai của Việt Hoa thường xuyên đưa đến đoàn quay và trực tiếp ngồi xem. “Những lúc diễn cảnh nhạy cảm với Hoa, tôi cũng lúng túng và thường đùa với bạn trai cô ấy là cậu có thể đi ra chỗ khác được không, nếu cậu cứ ở đây xem thì chúng tôi không diễn được đâu!”

Thèm được làm “người tử tế”

Là một diễn viên có ngoại hình đẹp, với chiều cao 1m83, nặng 71 kg và gương mặt lạnh lùng, điển trai nhưng Trọng Lân thường xuyên được giao những vai xấu tính, đểu cáng, ăn chơi, trụy lạc. Từ phim “Người phán xử”, “Cả một đời ân oán”, “Quỳnh búp bê”, “Hoa hồng trên ngực trái” cho đến “Cô gái nhà người ta”. Mà vai nào Lân cũng diễn “ngọt”, đến nỗi, nhiều khán giả bảo cứ thấy mặt Lân xuất hiện trong phim là biết sẽ có nhân vật “bố láo”, “mất nết”.

Cường ‘Cô gái nhà người ta’: 'Toát mồ hôi' khi đóng hiếp cô chị, ngủ với cô em ảnh 2 Trọng Lân không thấy buồn khi phải đóng toàn vai đểu cáng.

Hỏi Lân có chạnh lòng khi luôn đóng các vai phản diện. Lân cười bảo: “Sao phải chạnh lòng với cơ hội của mình? Nếu ai cũng muốn vai chính diện, vậy ai sẽ làm những vai phản diện để đẩy cao trào phim lên? Tôi không quan tâm chính hay phụ, hiền hay ác. Tôi chỉ quan tâm mình có làm tốt hay không”.

Nghĩ thế nên dù bị khán giả “chửi” nhiều nhưng Trọng Lân không buồn mà xem tất cả những cảm xúc yêu, ghét của khán giả dành cho bộ phim, cho nhân vật của mình như những món quà vô giá. “Nhiều lần khi tôi đi ăn uống, tới lúc thanh toán thì chủ quán bảo: Có người trả cho rồi nhé, họ bảo là mời diễn viên. Hay khi bước ra ngoài, nhận được những lời hỏi han, thấy được tình cảm yêu quý của khán giả, tôi cảm thấy đấy là những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc", nam diễn viên chia sẻ. 

Trọng Lân thú nhận bản thân cũng thấy dạng nhân vật “đểu đểu” là sở trường của mình. Tuy nhiên, ở mỗi phim, Lân luôn cố gắng tìm cho nhân vật của mình sự khác biệt, để không lặp lại chính mình. “Thật ra, tôi vẫn ước một lần được giao vai hiền lành,  tử tế để không bị khán giả mắng chửi nữa. Có thể là một vai trẻ trung, yêu đương nồng cháy, đúng lứa tuổi. Nhưng tôi biết tất cả mọi thứ là chữ duyên nên tôi rất quý trọng những gì đang có. Tôi còn trẻ, sau này không thiếu cơ hội "hoàn lương" với những vai người tốt”, nam diễn viên chia sẻ. 

Nhiều người hỏi, không biết Trọng Lân lấy đâu ra nhiều chất liệu “đểu” cho vai diễn của mình đến thế. Ít ai biết, chàng trai sinh năm 1993, từng theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đã có thời gian phải làm MC quán bar để lấy tiền mưu sinh. Chính môi trường khá phức tạp, đủ kiểu người đã giúp anh tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống và trở thành “kho tư liệu” giúp anh hoá thân vào nhân vật của mình tốt hơn. 

Cường ‘Cô gái nhà người ta’: 'Toát mồ hôi' khi đóng hiếp cô chị, ngủ với cô em ảnh 3 Với Trọng Lân, nghệ thuật là một mối duyên mà anh luôn trân trọng. 

Sau khi ra trường, Trọng Lân đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Khác với khi đóng phim truyền hình, ở nhà hát, Lân hay được giao những vai hiền lành, khù khờ. Lân bảo gương mặt mình có khả năng “biến ảo”: khi vuốt tóc lên nhìn mặt rất bướng nhưng khi để tóc xoã thì lại trông tử tế hẳn. 

Hiện nay, ngoài tiền lương ở nhà hát, anh đi đóng phim, chụp hình, dự event, quảng cáo. Trọng Lân sống với bố tại Hà Nội còn mẹ và bà ngoại ở Sài Gòn. Bố anh là bộ đội về hưu, hiện chạy xe ôm.

“Cát-xê hiện tại của tôi chưa nhiều, nhưng đủ để hai bố con sống tạm ổn. Bố tôi đi chạy xe cho vui. Tôi cũng không buồn nếu người ta nói con là diễn viên mà bố phải chạy xe ôm”, nam diễn viên tâm sự.

Bố anh rất tự hào khi mọi người bảo thấy con ông trên tivi. Hay mỗi lần có phim, bà và mẹ lại gọi điện ra nhận xét từng vai diễn của Lân. Thời gian đầu, bà cũng mắng, bảo thôi đừng nhận vai “mất dạy” nữa, nhưng giờ bà đã hiểu đó chỉ là công việc. Trọng Lân luôn cảm thấy hạnh phúc và yên tâm làm nghề vì đã có gia đình dõi theo ủng hộ mình. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.