Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành

Mẹ của Quách Phú Thành qua đời ngày 25/2 nhưng đến ngày 4/3 mới được tổ chức. Lễ viếng của bà diễn ra lặng lẽ, chủ yếu chỉ có người thân trong gia đình.
Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 1

Trang Sina đưa tin lễ tang mẹ của Quách Phú Thành được tổ chức lặng lẽ tại quê nhà. Xuất hiện trong buổi lễ, nam diễn viên đeo kính đen, khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng có thể thấy tâm trạng buồn bã của anh.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 2

Đám tang diễn ra lặng lẽ khiến không khí càng trở nên đau xót. Mẹ của Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh nặng hôm 25/2, hưởng thọ trên 90 tuổi. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ đang có tour lưu diễn ở Las Vegas, không thể hủy ngang show để nhìn mẹ lần cuối. Anh phải cố nén đau thương để hoàn tất lịch trình.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 3

Bà xã Quách Phú Thành - Phương Viện cũng bịt mặt kín mít xuất hiện trong tang lễ.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 4

Ngoài 2 vợ chồng Quách Phú Thành, 2 con gái của anh cũng đến nhà tang lễ. Cả hai bé đều được bảo mẫu che kín mặt. Được biết, Quách Phú Thành luôn yêu cầu báo chí không để lộ mặt các con để các bé có cuộc sống bình thường.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 5

Vì tang lễ diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát nên không có nhiều quan khách có mặt. Đám tang diễn ra vắng vẻ và chỉ có người thân trong gia đình. Các nghệ sĩ Hong Kong như vợ chồng Cổ Cự Cơ, vợ chồng Tô Chí Uy, Trịnh Y Kiện... đã gửi vòng hoa tới phúng viếng.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 6

Quách Phú Thành là một người con rất hiếu thảo với mẹ. Khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có thu nhập, tài tử Hong Kong luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Mỗi tháng, anh đều gửi biếu mẹ hơn 40.000 USD tiền sinh hoạt phí. Theo Quách Phú Thành nguyện vọng lớn nhất của mẹ anh chính là được nhìn con trai yên bề gia thất. Vì vậy, ngày anh kết hôn, bà đã vui mừng, hạnh phúc đến mức không ngừng rơi nước mắt.

Đám tang hiu quạnh của mẹ Quách Phú Thành ảnh 7

"Không có mẹ, không có Quách Phú Thành thành công như hôm nay. Nỗi vất vả của mẹ, tình yêu thương vô bờ của mẹ là điều tôi dùng cả một đời cũng không thể đền đáp hết được. Vậy mà đến tận bây giờ, tôi cũng chưa một lần nói tôi yêu bà. Mẹ già rồi, thần trí cũng không còn minh mẫn, tôi sợ một ngày nào đó mẹ....", Quách Phú Thành từng chia sẻ về mẹ.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG