Dàn diễn viên ‘Về nhà đi con’: Khóc từ trong kịch bản

TPO - Đó là chia sẻ chung tại buổi giao lưu của hầu hết các diễn viên tham gia phim “Về nhà đi con”.

Mới đây, trong buổi giao lưu với sinh viên tại trường ĐH Thương Mại, lần đầu tiên dàn diễn viên “Về nhà đi con” được lựa chọn vai diễn mà mình thực sự “mơ ước” trong bộ phim này.

Hào hứng nhập vai mới

Tại buổi giao lưu, khi được MC hỏi “Nếu cho phép chọn lại vai diễn của mình trong bộ phim “Về nhà đi con”, bạn sẽ chọn vai nào?”, diễn viên Trọng Hùng (vai Khải) không suy nghĩ nhiều trả lời luôn là vai Liễu (em gái của Khải), bởi “Tôi thấy vai Liễu rất đáng yêu. Còn nếu phải chọn một vai diễn giới tính nam thì tôi vẫn chọn Khải”. 

Diễn viên Thu Quỳnh (vai Huệ) thì hào hứng chọn vai Ánh Dương, vì “ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thích thú với vai diễn cô em út. Một cô gái trong sáng nhưng có cá tính mạnh khiến tôi thấy cực kỳ thú vị. Ánh Dương có những suy nghĩ rất khác người, và cách ứng xử rất bất ngờ, tôi nghĩ đó là thành công của người biên kịch khi tạo nên sức hút cho vai diễn ngay từ phút ban đầu”. 

Dàn diễn viên ‘Về nhà đi con’: Khóc từ trong kịch bản ảnh 1 Dàn diễn viên "Về nhà đi con" trong vòng vây của người hâm mộ.

Trong khi đó, nếu được chọn lại, “cô út” Ánh Dương (diễn viên Bảo Hân) lại quyết định chọn vai Bảo, với lý do không thể đáng yêu hơn: “Bảo rất thích em nên em muốn vào vai Bảo, vì em cũng rất thích em”.

“Ông bố trẻ” của Bảo- diễn viên Tuấn Tú thì băn khoăn lựa chọn. “Nếu mình còn ít tuổi một chút thì sẽ chọn vai Bảo, nhưng vì cũng có tuổi rồi nên sẽ chọn vai ông Luật- bố của Vũ, lúc đó sẽ đánh cho Vũ ngày 3 trận vì Vũ hư lắm, gái gú nhiều lắm, từ giờ đến tập cuối còn nhiều cơ!”, chia sẻ của nam diễn viên khiến cả hội trường reo hò thích thú. 

“Bố Sơn”- “ông bố quốc dân” của phim lại thủ thỉ: “Vai diễn ông Sơn quá đau khổ, quá nặng nề, lúc nào cũng suy tư và rất nhiều nước mắt. Cho nên giờ tôi ước được vào vai không phải khóc, không phải khổ, không phải chờ con ở cổng hàng đêm. Đó chính là vai cu Bon”. Khán giả lập tức ồ lên tò mò, ngạc nhiên. Sau đó, “bố Sơn” đã phải nhanh chóng vừa cười vừa xin lỗi khán giả vì “nhân vật cu Bon chưa xuất hiện trong phim”. Một số người đoán rằng, đó là tên con trai của Vũ và Thư sau này. 

Phần “tráo vai” vẫn chưa dừng lại ở đó. Các diễn viên tiếp tục tham gia một thử thách rất “khoai” của chương trình. Ban tổ chức đưa ra các trích đoạn nổi bật trong bộ phim và các diễn viên phải bốc thăm chọn người vào vai của mình. 

NSƯT Trung Anh phải vào vai Dũng, diễn lại màn cầu hôn với Thư do Bảo Hân đóng, còn Trọng Hùng lại trở thành Vũ. Ở một tình huống khác, Tuấn Tú lại trở thành ông Sơn và bất ngờ diễn cùng "con trai" Quang Anh - lúc này phải vào vai cô Xuyến. Đảm nhiệm phân cảnh Khải cưỡng bức Huệ là Quốc Trường và Bảo Thanh. Cặp đôi cuối cùng là Thu Quỳnh và Anh Vũ vào vai tình cảm của Bảo và Dương trong phim cũng mang lại một cái kết bất ngờ. Nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng rất thú vị đã xảy ra khi các diễn viên đều chủ động và sáng tạo nhập vai mới của mình. 

Khóc từ khi đọc kịch bản

Đó là chia sẻ chung tại buổi giao lưu của hầu hết các diễn viên tham gia phim “Về nhà đi con”.

Bằng kinh nghiệm trong nhiều năm làm nghề, NSƯT Trung Anh cho biết, sau khi đọc kịch bản, anh đã đánh giá đây là một kịch bản rất tốt, rất nhân văn, thậm chí khiến anh khóc nhiều lần. “Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng. Vì kịch bản tốt, nhưng đề tài gia đình lại không mới nên làm thế nào để phim gây chú ý và lôi kéo được khán giả là bài toán mà cả đoàn phim luôn nỗ lực hết mình để giải. Đến bây giờ, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm”, “bố Sơn” chia sẻ.

Dàn diễn viên ‘Về nhà đi con’: Khóc từ trong kịch bản ảnh 2 Dù xoay quanh đề tài gia đình quen thuộc nhưng "Về nhà đi con" vẫn lấy đi nhiều nước mắt của diễn viên lẫn khán giả.

Diễn viên Quốc Trường (vai Vũ), “anh chàng lăng nhăng” đang được lòng khán giả nữ cũng thổ lộ: “Trường là người khó khóc, kể cả khi xem phim tâm lý ngoài rạp cũng không khóc, nhưng khi đọc kịch bản “Về nhà đi con” Trường đã khóc không dưới 5 lần, lời thoại rất cảm động và nhân văn. Cũng gần 2 năm rồi Trường không đóng phim. Nên cảm thấy may mắn khi được nhận một vai nhiều đất diễn như thế này. Nhân vật Vũ khá là thú vị, nhiều màu sắc và cũng gần gũi với con người Quốc Trường ngoài đời”.

Diễn viên trẻ Quang Anh (vai Bảo) cũng thật thà chia sẻ: “Mặc dù không phải là dàn diễn viên chính trong gia đìnhnhưng thực sự khi đọc kịch bản 5 tập đầu tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì thương bố Sơn, thương  cả 3 cô con gái. Vai của tôi tuy chỉ là vai phụ nhưng lại được sự ủng hộ khá nhiều của khán giả vì sự đáng yêu. Tôi hy vọng mọi người sẽ đi cùng đoàn phim cho đến khi kết thúc”.

Bảo Thanh (vai Anh Thư) cũng mở lòng: “Tôi rất ít đóng phim, bởi cũng khá kén kịch bản. Khi đọc kịch bản phim này, tôi khóc rất nhiều. Tôi tưởng chỉ mình tôi khóc, nhưng sau khi phim bắt đầu quay thì cả dàn ê-kip diễn viên đều khóc. Khóc là bởi các câu chuyện trong phim quá gần gũi với đời. Ai cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mình đâu đó. Thật sự, trở thành một phần của ê-kip khiến tôi rất vui và tự hào. Mọi người trong đoàn cũng có chung cảm xúc đó. Có cảm giác như cả một gia đình đi đóng phim chứ không phải diễn viên đi đóng phim gia đình nữa”.

Dàn diễn viên ‘Về nhà đi con’: Khóc từ trong kịch bản ảnh 3 Dàn diễn viên "Về nhà đi con" chụp ảnh kỷ niệm tại buổi giao lưu.

Không chỉ lấy đi nước mắt của ê-kip ngay từ khâu kịch bản mà bộ phim “Về nhà đi con” còn thử thách diễn viên phải “lột xác” thực sự.

Thu Quỳnh – diễn viên từng mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả qua vai My Sói trong bộ phim “Quỳnh búp bê” cũng thừa nhận những áp lực khi vào vai Huệ trong “Về nhà đi con”. “Vai My Sói quá ám ảnh rồi. Bởi vậy, lúc mới vào vai Thu Huệ, tôi khá căng thẳng, làm sao để cân đối, làm sao để quay 180⁰thành Thu Huệ dịu dàng khác hẳn My Sói. Tôi phải thay đổi vóc dáng, ngoại hình, lời nói, cách cài từ nhả từ, nói chung là rất nhiều”. Tuy nhiên, Thu Quỳnh cũng tiết lộ, bạn bè, đồng nghiệp và 

Tuy nhiên, Thu Quỳnh cũng tiết lộ, chính dư âm của My Sói là một phần để cô hào hứng nhận vai Huệ. “Tôi muốn khẳng định với chính mình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả rằng Thu Quỳnh có thể đảm nhận được nhiều dạng vai, ác, đểu hay thiện đều làm được”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đồng quan điểm với Thu Quỳnh, diễn viên Bảo Thanh cũng có ý kiến: “Ban đầu khi nhận kịch bản, tôi cũng run lắm, vì không biết mình sẽ thay đổi như thế nào để mọi người tạm quên đi Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng”. Tôi muốn hóa thân vào vai diễn nhưng 10% còn lại vẫn muốn thể hiện là mình làm vai này chứ không phải người khác làm vai này, nên tôi muốn có sự giao thoa, kết hợp giữa Bảo Thanh và Anh Thư”. 

MỚI - NÓNG