Danh hài Thúy Nga: Lỗ nhưng vẫn vui

Thúy Nga trong liveshow "Xin lỗi em chỉ là...". Ảnh: T.L
Thúy Nga trong liveshow "Xin lỗi em chỉ là...". Ảnh: T.L
TP - Ba live show “Xin lỗi em chỉ là…” vừa qua tại Hà Nội và TP. HCM của danh hài Thúy Nga như là bữa tiệc để đãi bạn bè, người quen đã lâu không gặp. Người xem kín sân khấu nhưng tiền đầu tư quá lớn, quy tụ toàn diễn viên ngôi sao, mỗi nơi lại là một ê kíp diễn viên khác nhau, nên Nga bảo: “Lỗ to, nhưng vẫn vui.”

Trong căn nhà khang trang ở quận 10, mặt mộc không điểm trang, trẻ trung trong bộ áo hồng cánh sen quần short, vẫn dáng thoăn thoắt, miệng nói tay làm, vừa dọn dẹp, vừa chăm cô con gái nhỏ Nguyệt Cát đang nũng nịu mè nheo. Thúy Nga bảo: "Đấy chị xem, làm gì có á hậu nào mà như tui, á hậu nào mà vừa đi diễn vừa về... chùi toilet đâu."

Nước mắt chảy ngược ngày cưới

Thúy Nga chia sẻ về việc “bỗng dưng” trở thành á hậu, cô cho biết, trong lúc đang mệt mỏi và cảm thấy hoài nghi về lòng người, thì một người bạn thân xúi: "Nga ơi! Mày cũng ăn sân khấu, mặt coi cũng được, vậy làm một cú hớp hồn đi. Cho có sức sống mới, cho đời nó sung hơn và... đi thi sắc đẹp là cũng để lấy lại sự công bằng cho nhan sắc của mình."

Danh hài Thúy Nga: Lỗ nhưng vẫn vui ảnh 1

Diễn viên hài Thúy Nga

Từ khi đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012, Thúy Nga vẫn hóa trang xấu xí trên sân khấu, nên khi nhưng gặp ngoài đời, nhiều người lại bảo: “Con điên này mà là Á hậu à?”. Đùa vui thế thôi chứ Nga bảo cô hiểu rõ nghiệp diễn viên hài mới là định mệnh của mình.

"Một Thúy Nga chăm chỉ như con ong, chắt chiu tiền bạc như con kiến làm sao có thể rơi vào cảnh túng quẫn?". Giọng trùng xuống, Nga bộc bạch cõi lòng: "Tin người, nhất là người thân nhất của mình. Nghe người ta nói khó khăn, mình liền ra tay giúp đỡ, có bao nhiêu tiền gom góp đưa hết, nhưng cuối cùng mọi thứ tiêu tan như mây khói. Khi yêu tôi yếu mềm lắm, nhũn như con chi chi, không có chút lý trí. Chắc kiếp trước mình mang nghiệp nặng. Đến giờ nhiều khi vẫn rất buồn, rất giận bản thân mình. Buồn cho sự vô minh..”

Nụ cười nở trên môi nhưng ánh mắt đầy nỗi buồn sâu thẳm, cô nàng đa đoan này tâm sự chẳng là đã mai danh ẩn tích quá lâu trong cơn nghiệt ngã của dòng đời, từng gặp nguy khốn trong nợ nần, rơi vào cảnh suýt nữa thì mất nhà, mất chốn dung thân, giờ đã qua bớt thăng trầm cô mới lộ diện.

Cũng như bao người bình thường, Thúy Nga cũng mơ ước một gia đình hạnh phúc, ước một mái ấm giản đơn. Vậy mà, ngày cưới của cô chỉ có nước mắt chảy ngược vào trong. Bởi lúc đó, Thúy Nga bị áp lực của sự nổi tiếng, luôn phải trưng ra ngoài một bộ mặt tươi cười hạnh phúc cho khán giả và người thân của mình. Cô không dám thổ lộ, sẻ chia về những đổ vỡ, khổ đau. Hình ảnh đám cưới thì rất lung linh, nhưng hai người chưa bao giờ có cuộc sống chung như vợ chồng.

Đám cưới chỉ là hình thức, còn thì nhà ai vẫn nấy ở. Sinh con chưa đầy 10 ngày, Nga phải lội ngược từ Mỹ về Việt Nam để xử lý nợ nần cho ngân hàng. Ba năm qua với Nga chỉ là làm việc, làm việc, tìm cách thoát thân khỏi nỗi đau ám ảnh.

Thúy Nga ngậm ngùi: “Tôi không có số hưởng. Từng làm ra tiền, rất nhiều tiền đến mức không buồn phải đếm. Nhưng cũng từng rất thê thảm, phải quần quật cày cấy để giải thoát khỏi những món nợ không phải do mình gây ra. Thời gian đó tôi bị nhấn chìm trong stress, tôi đã khóc, tuyệt vọng, từng muốn quên đời đi. Nhưng chính con gái nhỏ là động lực giúp cho mình nghị lực và cơ hội trở mình.”

Trong cái rủi luôn có cái may. Cũng nhờ những thăng trầm mà Nga tìm thấy người thật sự yêu mình. Giờ Nga đã bình tâm hơn, có bạn trai bên cạnh, người đã sát cánh bên Nga suốt 3 năm qua, âm thầm nâng đỡ Nga cả trong những lúc suy sụp, tuyệt vọng nhất. Anh đã ở bên cạnh, động viên, chia sẻ, giúp Nga vượt qua giông bão, dù kiệm lời, ít thổ lộ, nhưng rất chân thành, hết lòng. Nga nói: “ Một người sẵn sàng xả thân vì mình, coi mình là số 1 trong cuộc đời và chẳng đòi hỏi gì.”

Sợ từ “đám cưới”

Nhưng có lẽ chỉ yêu thôi chứ Nga không muốn cưới. Nga rất sợ đám cưới, nó giống như một hình thức tạm bợ và mong manh, nó là nỗi kinh hoàng sợ hãi. Nói về giấc mơ của đời mình, Nga tiết lộ rằng cô muốn sinh thêm con, cho Nguyệt Cát có anh có chị, dù là bây giờ với Nguyệt Cát mỗi ngày cô phải diễn rất nhiều vai, vừa là một người mẹ hiền, vừa phải là một bà phù thủy...

Sống ở hai nền văn hóa ( Việt Nam và Mỹ) lại càng làm Thúy Nga mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, nam tính hơn. May mà đi thi hoa hậu, cô cũng tự biết đánh son phấn, đeo bông tai. Nga nói; “Có lẽ tôi sẽ quay lại Việt Nam hoạt động nhiều hơn, nhưng cũng chọn lọc hơn, bởi ở cái tuổi này tôi hiểu hơn những giá trị sống, tôi tham thiền, tập sống tịnh tâm, bớt tham công tiếc việc để lo cho con và sống chậm lại”.

MỚI - NÓNG