Nghiệp đoàn các nhà biên kịch ngừng đình công:

Đạt thỏa thuận, Oscar sẽ bừng sáng

Đạt thỏa thuận, Oscar sẽ bừng sáng
TP - Các nhà biên kịch ngày 9/2 đã đạt thỏa thuận tạm thời với các nhà sản xuất, theo đó các nhà biên kịch có thể nối lại công việc từ thứ Hai 11/2. Đây là dấu hiệu đáng mừng trước thềm Oscar đang tới gần.
Đạt thỏa thuận, Oscar sẽ bừng sáng ảnh 1
Các sao tụ hội trong đêm trao giải hoành tráng năm 2007

Nghiệp đoàn các nhà biên kịch (Writers guild association, WGA) đã gửi thư tới 12.000 thành viên, thông báo rằng đã đạt thỏa thuận với các nhà sản xuất. Theo đó điều khoản này bảo đảm trong tương lai internet sẽ là phương tiện ưu tiên trong sáng tạo và truyền tải các sản phẩm tinh thần của các nhà biên kịch.

Patrick Verrone và Michael Winship cho biết: “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận tạm thời và đang giải quyết mâu thuẫn để đạt thỏa thuận cuối cùng”.

Một bản copy bản thỏa thuận này đăng trên trang web của Variety. Ngày 8/2, tờ The Los Angeles Times trích lời những người tham gia vào các cuộc thương lượng nói rằng Nghiệp đoàn các nhà biên kịch phải chính thức thông qua thỏa thuận vào Chủ nhật 10/2, theo đó các nhà biên kịch chấp nhận bản hợp đồng trong 3 năm và khoản lợi nhuận tăng 3% mỗi năm.   

Thỏa thuận này được thông qua sẽ khiến các nhà tổ chức Oscar thở phào nhẹ nhõm: Sẽ có lễ trao giải hoành tráng như mọi năm. Hiện nay, giải Oscar đang đi vào giai đoạn nước rút. Ngày 31/1, 5.829 thành viên của Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học điện ảnh Mỹ đã bỏ phiếu bầu chọn những người thắng cuộc ở 24 hạng mục.

Ngày 19/2 sẽ có kết quả cuối cùng cho cuộc chạy đua khốc liệt, Oscar là giải thưởng luôn được tìm kiếm nhiều nhất trong nghệ thuật thứ 7 đặc biệt là hạng mục phim hay nhất. Kết quả sẽ được giữ bí mật cho tới tận đêm trao giải 24/2 khi những chiếc phong bì được mở trước hàng ngàn khách mời và hàng trăm triệu khán giả xem truyền hình trên khắp hành tinh.

Hiện nay, No Country for Old Men (Không có đất nước cho người già) và There Will Be Blood (Sẽ có máu) vẫn đang dẫn đầu với 8 đề cử. Tiếp ngay sau đó là phim trinh thám hình sự Michael Clayton và Atonement (Chuộc lỗi) với 7 đề cử.

Ở hạng mục quan trọng nhất – Phim hay nhất sẽ có cuộc đua tranh quyết liệt giữa: Không có đất nước cho người già, Sẽ có máu, Michael Clayton, Chuộc lỗi và Juno. Theo thăm dò dư luận của tạp chí Hollywood Reporter, năm nay tranh giải Phim hay nhất sẽ là cuộc chiến thực sự của 2 bộ phim đẫm máu và bạo lực: Không có đất nước cho người già Sẽ có máu.

Trước đó, 2 bộ phim đã rinh nhiều giải thưởng quan trọng trong giới điện ảnh Hoa Kỳ: Không có đất nước cho người già (Giải phim hay nhất của Hiệp hội phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ, giải Critic Choice Awards (Sự lựa chọn của các nhà phê bình), giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim New York, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên điện ảnh SAG, giải Hiệp hội đạo diễn DGA và được đánh giá là 1 trong 10 phim đáng xem năm 2007 do Viện điện ảnh Mỹ bình chọn); trong khi đó Sẽ có máu cũng không kém khi được đánh giá là 1 trong 10 phim hay nhất năm 2007.

Nam diễn viên nam chính Daniel Day-Lewis rinh giải thưởng cho Nam diễn viên xuất sắc nhất giải thưởng Hiệp hội diễn viên SAG, và của Hiệp hội phê bình phim quốc gia Mỹ. Anh cũng là đối thủ đáng nể cho hạng mục này ở giải Oscar.

Toan Toan
(tổng hợp)

MỚI - NÓNG