Đầu năm

Đầu năm
TP - * Khắc và sinh Hồi trẻ, Tam Phượng đưa con đi chúc tết nhà người, cố lì xì sao cho nhận về có lời. Nhưng hết tết, kiểm lại luôn bị lỗ. Quanh năm làm ăn, tiền cầm không nóng tay, bỏ không dính túi. Thầy bói phán, số xung khắc với đồng tiền. 

Nhiều năm sau, giỏi nghề nên tiền bạc rủng rỉnh, đi chúc tết Tam Phượng hào phóng lì xì cho người ta vui vẻ thì luôn có lời. Quanh năm tiền cứ tìm Tam Phượng mà đến. Thầy bói lại phán, số tương sinh đồng tiền.

* Mong tết qua mau

Cây mai trước cửa nở hoa, vợ Tam Phượng suốt ngày uốn éo bên hoa chụp ảnh “tự sướng” đưa lên mạng. Được vài người trên mạng khen đẹp, vợ Tam Phượng càng chụp dữ, ngày mấy bận, xao nhãng hết việc nhà. Rồi có người khen “trẻ như… con nít” thì Tam Phượng biết họ chê vợ… đã già, ham cưa sừng làm nghé, nên ngỏ ý bán cây mai. Vợ bảo: “Bán cây này sẽ mua cây khác vì tết phải có mai”. Tam Phượng không nói gì nữa, chỉ mong tết qua mau.

* Mua cái dại

Bạn của Tam Phượng than thở: “Dại quá, nhậu đầu năm gặp cô tiếp viên xinh đẹp, mời mãi cô uống mấy ly, sau đó mời mãi cô mới đi hát karaoke”. “Tuyệt!”, Tam Phượng kêu lên. Bạn chép miệng: “Chỉ hát một lúc, có làm được gì đâu”. Tam Phượng vẫn tấm tắc: “Đầu năm thế là đẹp!”. Bạn nói nhỏ: “Phải bo mất hai trăm nghìn đồng đó cha”. Tam Phượng rút ví đưa ngay cho bạn hai trăm nghìn: “Vậy xin mua lại cái dại, coi như buổi tối đẹp ấy của tôi”.


Xuân Ất Mùi 2015

MỚI - NÓNG