Đến bảo tàng để đi chợ

Chợ quê trong phố. Ảnh: T.Hiếu
Chợ quê trong phố. Ảnh: T.Hiếu
TP - Công chúng đến triển lãm Chuyện của chợ ở Bảo tàng Phụ nữ kéo dài hết 9/3 vừa xem, lại tay xách nách mang nông sản về nhà.

Bảo tàng Phụ nữ VN tại 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội mấy ngày này khá đông vui, dù trời mưa sụt sùi. Bước vào sân, du khách gặp ngay mấy dãy lán lợp lá, trên sạp bày biện đủ thứ nông sản. Khu đông khách nhất vẫn là quầy hàng rau củ quả tươi. Cà chua tươi nguyên núm, khoai tây quê củ nhỏ, cải bắp, bí đỏ, tỏi, khoai lang … được BTC đảm bảo là hàng sạch, mang từ Bắc Ninh sang.

Từ gạo Hải Hậu, miến dong Hưng Yên, dầu lạc, tương Nam Đàn, hay đồ thủ công mỹ nghệ Phú Thọ đều góp mặt trong không gian mô phỏng chợ dân sinh. Bánh đúc chấm tương, ngô luộc, bánh tẻ, bánh đa, trà nóng cứ gọi là tấp nập.

Không mua bán rôm rả như các bà các chị, cánh nam giới chọn mấy gánh khoai, chuối ngay ngoài sân đặt lên vai. Có đoàn khách nước ngoài đến bảo tàng dịp này, thấy hay liền sà xuống. Một người đàn ông Nhật cười tủm tỉm, đặt gánh lên vai nhẹ nhàng đi một vòng nhỏ cho bạn cùng đoàn chụp ảnh.

Phần sống động ở ngoài sân, còn không gian trong nhà mới đúng là triển lãm. BTC sắp đặt những góc chợ cả xưa lẫn nay. Ngay cửa ra vào, người xem thấy một khoảng nhỏ trải rơm, trên ấy là đôi quang gánh khoai, chuối. Chiếc bu gà với hai con gà ta đen hẳn hoi. Trên chiếc cột nhà còn có tấm biển mời tương tác.

Những chiếc mành tre ngăn các góc khác nhau. Góc thì có mẹt ngô khoai của chợ quê, trên đó người xem còn được nhìn những đồng tiền giấy đầu thế kỷ trước. Góc khác lại là hàng khô hiện tại từ gạo, lạc cho đến mắm muối các loại. Hàng trà chén với chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế con con cũng được bê đặt vào phòng triển lãm.

Ở Hà Nội ngày nay, có chợ biến mất như chợ Hàng Bè, chợ Âm Phủ, số khác bị biến thành trung tâm thương mại, siêu thị như chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da. Những người thực hiện hi vọng Chuyện của chợ gợi lại ký ức của người xem về chợ xưa, cảm nhận về chợ nay và hi vọng vào tương lai.

Có hẳn một góc trưng những tấm áp phích hình ảnh chợ, ý kiến của những người bán hàng về chợ đang bị siêu thị hóa như ngày nay. “Tôi bán hàng ở chợ Ngọc Hà đã hơn 40 năm rồi. Tôi mong rằng chợ nào cũng vậy, muốn nâng cấp hay cải tạo thì việc đi lại phải thuận lợi cho người dân mua bán. Nếu chợ mà không hợp lý, không cho xe vào thì người bán hàng chỉ có ngồi chơi xơi nước chứ ai thèm vào chợ mà mua”, bà Tuất, bán rau ở chợ Ngọc Hà chia sẻ với BTC.

MỚI - NÓNG