Đến Mũi Điện đón bình minh đầu tiên

Đến Mũi Điện đón bình minh đầu tiên
TP - Nói đầy đủ hơn, đây là điểm cực đông trên đất liền Việt Nam, nơi đón ánh bình minh đầu tiên. Đây cũng là điểm trên đất liền gần hải phận quốc tế nhất của nước ta.
Đến Mũi Điện đón bình minh đầu tiên ảnh 1
Bình minh Mũi Diện

Mũi Điện thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; nằm ở tọa độ địa lý 12053’48” vĩ độ Bắc và 109027’06” kinh độ Đông. Qua nhiều thời kỳ, mảnh đất nổi tiếng này mang nhiều cái tên: Mũi Điện, Mũi Đại Lãnh, Mũi Kê Gà hay Cap Varella.

Dưới chân Mũi Điện là Bãi Môn yên ả, cát biển trắng phau mịn màng. Nơi đây nước biển trong rười rượi, đây là đặc điểm tuyệt vời của biển phía Nam Trung Bộ...

Có thể bạn đã tắm biển nhiều nơi nhưng khi đắm mình trong làn nước ở Bãi Môn, bạn sẽ có một cảm giác thoải mái cực điểm. Nhiều người cho rằng, đây là lợi thế của làn nước được tắm ánh mặt trời đầu tiên trong ngày.

Chúng tôi thầm nghĩ, có lẽ, đây cũng chỉ là ý tưởng nhiều chất lãng mạn hơn là hiện thực, nhưng có sao đâu, nhiều điều mơ mộng tương tự khiến cuộc sống đẹp hơn thì tại sao lại không mơ mộng...

Đến Mũi Điện đón bình minh đầu tiên ảnh 2
Biển Đại Lãnh

Tới đây, bạn có thể thuê phòng nghỉ khá dễ dàng. Riêng tại tòa nhà Hải đăng Mũi Điện có nhiều phòng nghỉ thân tình thoáng mát, dành cho gia đình 4 - 5 thành viên hay đôi lứa trong tuần trăng mật, bạn trẻ yêu đương...

Nếu muốn nghỉ đêm ngay tại Bãi Môn thì các nhân viên gác đèn biển ở đây sẽ hướng dẫn bạn địa điểm để đốt lửa trại nướng cá, chồn, sóc... (không thể đốt lửa ở bất cứ đâu và cũng không được đốt lửa quá lớn vì sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu hải đăng đối với tàu thuyền ngoài khơi).

Bạn có thể thuê ghế hay chiếu và thảnh thơi nằm nghe sóng biển Vũng Rô điềm tĩnh vỗ về. Những người gác đèn biển ở đây vô cùng quý khách, họ có thể ngồi nói chuyện núi non biển trời với khách thâu đêm, riêng câu chuyện nghề nghiệp của họ cũng đã vô vàn thi vị...

Những ngày ở đây, chúng tôi quen biết ông bà Mười - chủ ngôi quán nhỏ ở đây. Thật tuyệt vời khi ông Mười chèo thuyền thúng đưa bạn ra gần nơi mấy con tàu đánh cá về để mua cá - tôm – mực tươi roi rói, giá rẻ bất ngờ về chế biến.

Chúng rôi không thể quên những món hải sản được chế biến rất giản đơn (luộc, nướng) nhưng ngon tuyệt. Có khi cùng một món mực nhưng chuyện nướng - luộc - nấu cháo hoặc chế món gì đó là tùy “tâm hồn ăn uống” của mỗi người. Không có hạn chế gì về sở thích, hãy thử và ăn. Đó là “khẩu hiệu” của chúng tôi trong những ngày ở đây.

Mũi Điện có ngọn hải đăng đẹp tuyệt xây năm 1890 gồm: khối nhà với diện tích 320 m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để lấy năng lượng cho hải đăng chiếu sáng và đây cũng là nguồn điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này.

Tháp đèn hải đăng Mũi Điện là một khối hình trụ thon đều, màu xanh sẫm, cao 26,5 m so với nền tòa nhà và cao 110 m so mặt nước biển; cầu thang xoáy lên đến đỉnh tháp đèn có đúng 100 bậc gỗ bóng loáng.

Đơn vị quản lý ngọn hải đăng này là đơn vị Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực 3 - Cục Hàng hải Việt Nam. Mặc dù ở giữa núi đá, trùng khơi nhưng các nhân viên ở đây (toàn đàn ông, con trai) đã công phu vun trồng, tỉa uốn nhiều loại cây cảnh đa dạng, độc đáo,...

Đây là một điểm đến “trong mơ” đối với nhiều du khách, được Công ty Du lịch Phú Yên tổ chức tour từ lâu và luôn được sự hưởng ứng nồng nhiệt; từ TP Tuy Hòa, du khách có thể theo QL1A về phía Nam 40 km đến đây bằng xe máy.

Tạm biệt Mũi Điện - Bãi Môn, du khách sẽ có một ấn tượng tuyệt đẹp mà chắc chắn không đến nhiều lần trong đời... 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.