Đi tìm hoa hậu: Chiếc nơ của Á hậu Vi Thị Đông

Đi tìm hoa hậu: Chiếc nơ của Á hậu Vi Thị Đông
TP - Mùa thu năm 1992, Hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc hướng tới cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 3 được các bạn trẻ sôi nổi hưởng ứng. So với cuộc thi lần đầu tiên tổ chức vào năm 1988, số thí sinh đăng ký dự thi tăng gấp 5 lần.

>> Kỳ I: Gói ô mai gừng Thành Nam và nụ cười Hoa hậu

Nhưng việc chọn ra những thí sinh “nặng ký” có khả năng trở thành Hoa hậu luôn làm Ban tổ chức lo lắng…

Á hậu Vi Thị Đông. Ảnh: Mai Nam
Á hậu Vi Thị Đông. Ảnh: Mai Nam.

Tôi còn nhớ: Chiều hôm ấy, nắng thu như dát vàng xuống phố phường Hà Nội. Một cô gái cao, mặc chiếc áo màu hồng tím vào Tòa soạn Báo Tiền Phong đăng ký dự thi Hoa hậu. Bộ phận thí sinh ghi tên cô gái. Cô là Vi Thị Đông, nhà ở Khu tập thể sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Ngay từ khi Đông còn ngồi ở phòng khách không ít anh chị em trong Tòa soạn đã tìm cớ tiếp cận. Tất cả đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng ban tổ chức - không giấu được niềm vui. Anh nói như reo lên: “Hoa hậu đây rồi!”. Ngay khi Đông ra cửa Tòa soạn, tôi thấy có mấy chàng trai vù xe bám theo bóng áo hồng khuất dần trên phố Hồ Xuân Hương.

Trước ngày thi, không ít nhà tài trợ tìm tới Ban tổ chức xin được làm đẹp cho các thí sinh. Đây chính là dịp tốt để họ quảng cáo sản phẩm của mình. Nhà tạo mốt trẻ Đức Hùng đã “nhắm” Vi Thị Đông. Mấy lần gặp anh, tôi dò hỏi ý tưởng của anh khi thiết kế trang phục cho người đẹp. Anh chỉ mỉm cười.

Hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc năm 1992 được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội thực sự trở thành ngày hội văn hóa của tuổi trẻ. Ngay trước giờ khai mạc, khán giả đã xì xào bàn tán về “Con bé Đông ở Gia Lâm” người cao, đẹp lắm. Hoa hậu đó chứ còn đâu nữa!

Tôi không quên không khí sôi động trong hội trường, bên cánh gà sân khấu khi Vi Thị Đông xuất hiện. Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng xuýt xoa ngợi khen át cả lời người dẫn chương trình. Không ít người ngây ngất khi Vi Thị Đông bước ra sân khấu trong trang phục dạ hội. Cô sang trọng trong bộ đầm bằng chất liệu lụa mềm. Mái tóc cô vén cao được cài một chiếc nơ. Cô nhẹ nhàng bước trên sân khấu. Bộ váy dài tha thướt như nâng bước cho cô. Chiếc nơ đính trên mái tóc cô cứ thấp thoáng dập dờn như cánh bướm thoáng ẩn, thoáng hiện. Tiếng người dẫn chương trình chen trong tiếng vỗ tay vang khắp hội trường: “…Các bạn đang theo dõi màn trình diễn trang phục dạ hội của thí sinh Vi Thị Đông số báo danh… Nhà tạo mốt trẻ Đức Hùng thiết kế bộ trang phục dạ hội này với ý tưởng…”.

Đúng như dự đoán của nhiều người, năm ấy Vi Thị Đông đoạt danh hiệu Người đẹp các tỉnh phía Bắc và sau đó trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 3 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Năm ấy, có rất nhiều bức ảnh đẹp chụp Vi Thị Đông với chiếc nơ rất ấn tượng cài trên mái tóc. Có khá nhiều bài báo ca ngợi nhà tạo mẫu trẻ Đức Hùng. Và như một cơn gió lành, mùa thu năm ấy trên phố phường Hà Nội, hầu như các cô gái đều cài trên mái tóc “Cái nơ của Á hậu Vi Thị Đông” như cùng ngưỡng mộ một vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Không ít cửa hàng thời trang dịp đó đã thu được khoản lợi nhuận đáng kể khi cung cấp nơ mà theo yêu cầu của những người mua hàng xinh đẹp: Nơ càng giống của chị Đông càng quý!

Người đẹp kiêng uống, kiêng ăn

Bữa sáng của các người đẹp (Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004). Ảnh: Hồng Vĩnh
Bữa sáng của các người đẹp (Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004).
Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong các cuộc thi Hoa hậu trong nước và quốc tế, việc kiểm tra số đo của các thí sinh là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là thông tin hữu ích giúp cho Ban giám khảo lựa chọn Hoa hậu thêm chính xác. Các cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do Báo Tiền Phong tổ chức, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp cùng các đồng sự đảm trách công việc này.

Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện vui vui quanh việc đo các “vòng eo” của người đẹp. Cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 5 (năm 1996), tôi đón các thí sinh của thành phố Cảng Hải Phòng tại phòng khách của tòa soạn. Sau chặng đường dài, nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi.

Tôi mở nước Pepsi Cola ân cần mời các bạn. Năm ấy, Pepsi Cola là nhà tài trợ cho cuộc thi. Các người đẹp đều nói lời cảm ơn và lặng lẽ đặt cốc xuống. Tất cả các thí sinh Hải Phòng đều kiêng uống Pepsi Cola. Phải chăng người đẹp không ưa của ngọt? Tôi mang nước khoáng ra mời nhưng lời mời của tôi vẫn không đắt. Người đẹp Lương Xuân Cúc với tay lấy ấm nước chè mới pha rót một chén nhỏ nhâm nhi. Mấy bạn khác làm theo…

Có tiếng ồn ào nơi bác sĩ Thẩm Hoàng Điệp làm việc. Tôi được triệu lên để giải quyết sự cố. Một thí sinh mắt đỏ hoe trình bày: Khi đo chiều cao, cô bị mất những 5cm. Bác sĩ Điệp khẳng định: Việc cân đo được tiến hành rất chính xác. Người đẹp băn khoăn: Có lẽ đi lại nhiều nên chiều cao của em giảm đi chút xíu và cô xin cuối giờ được cân đo lại. Đo lại hai lần kết quả không thay đổi, cô mới vui vẻ ký vào biên bản.

… Trở lại phòng khách, tôi ngạc nhiên thấy các thí sinh Hải Phòng sau khi cân đo đang rôm rả chuyện. Ai cũng cầm cốc Pepsi Cola uống ngon lành. Có người uống liền 3 ly cho… bõ khát.

- Còn nước uống nữa không anh?

- Còn nhiều! Pepsi Cola tài trợ nước uống thoải mái cho các người đẹp!

… Sau này tôi mới hiểu các thí sinh kiêng uống trước khi kiểm tra số đo chính là để giữ an toàn cho vòng 2. Có người bảo: Vô tình uống một lon nước là vòng 2 có thể tăng lên 3cm… ảnh hưởng tới điểm hình thể.

Tôi chợt nhớ ra: Hôm trước khi đoàn Thái Nguyên xuống, tôi có mời các bạn thưởng thức món phở Hà Nội trước khi vào kiểm tra số đo. Tất cả đều cảm ơn và từ chối. Ăn phở vào, vòng 2 sẽ rộng ra…

Thì ra, ai muốn trở thành người đẹp cũng phải kiêng uống, kiêng ăn…

Mời các bạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thể lệ và mẫu bản đăng ký tại: http://www.tienphong.vn

MỚI - NÓNG