Điều ít biết và loạt giải thưởng tài năng đáng nể của My ‘Đừng bắt em phải quên’

TPO - Nếu trong phim “Cô gái nhà người ta”, Kiều My bị khán giả đặt cho danh hiệu “em gái đáng ghét nhất” thì ở phim mới “Đừng bắt em phải quên”, cô nàng nhanh chóng nhận được thiện cảm của khán giả và nhận danh hiệu “bạn thân quốc dân”. 

“Lỗ nặng” khi lên hình

Kiều My kể lại, năm lớp 12, cô bé nữ sinh lần đầu tiên được một anh tổ chức sản xuất ở VFC mời đi đóng phim. Lúc đó, vì lo chuyện học hành, thi cử Đại học nên cô đã từ chối. Gần một năm sau đó, đạo diễn Vũ Trường Khoa của VFC cũng gọi mời cô tham gia casting phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Kiều My nhận lời. Và quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp của cô. Bởi cũng từ đó, mỗi năm Kiều My lại tham gia một dự án phim truyền hình từ “Zippo mù tạt và em”, “Cả một đời ân oán”, “Cô gái nhà người ta” và hiện tại là “Đừng bắt em phải quên”.

Điều ít biết và loạt giải thưởng tài năng đáng nể của My ‘Đừng bắt em phải quên’ ảnh 1 Kiều My (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn diễn Trong phim "Đừng bắt em phải quên".

Nhắc lại phim “Cô gái nhà người ta” phim, My bảo, ngay khi đọc kịch bản, cô đã biết rằng nhân vật Trâm sẽ gây bức xúc cho khán giả và vì thế cô đã chuẩn bị tinh thần nhận “gạch đá". Vì chuẩn bị trước nên khi nhiều người mắng chửi nhân vật Trâm trên fanpage của phim, My không còn quá ảnh hưởng, thậm chí cô còn thấy yên tâm vì mình đã tròn vai. 

Nếu trong phim “Cô gái nhà người ta”, Kiều My vào vai một cô gái nhà quê còn trẻ, dễ dụ dỗ thì trong phim mới “Đừng bắt em phải quên”, nhân vật cùng tên với cô lại rất đáng yêu, hơi điệu đà và tốt tính. Đặc biệt, ở tập 4, khi nhóm của My và Ngọc (Quỳnh Cool) nhìn thấy bố Ngọc bước xuống ô tô cùng người phụ nữ khác và có hành động thân thiết, My đã cảnh báo bạn “Theo kinh nghiệm của tao thì tất cả những anh trai mưa hay em gái mưa càng phải đề phòng vì đây chính là mảnh đất màu mỡ để sừng phát triển". Câu nói này của My khiến khán giả mát lòng mát dạ và nhanh chóng phong tặng cho cô nàng danh hiệu “bạn thân quốc dân”. 

Nhân vật My thuộc tuyến nhân vật vui vẻ, làm giảm không khí căng thẳng trong câu chuyện chính của phim. Vai diễn này có diễn biến tâm lí không nhiều phức tạp nên không làm khó Kiều My. Được biết, việc casting diễn viên vào vai My đã từng có một số lựa chọn khác nhưng sau nhiều cân nhắc, đạo diễn Vũ Minh Trí vẫn lựa chọn Kiều My. Sau một thời gian quay, cái gật đầu và lời nhận xét “Em vào vai My rất đáng yêu” của vị đạo diễn này càng tiếp thêm động lực để Kiều My tự tin hóa thân vào nhân vật. 

Điều ít biết và loạt giải thưởng tài năng đáng nể của My ‘Đừng bắt em phải quên’ ảnh 2 Kiều My bị "lỗ nặng" khi đóng phim do không "ăn hình".

Xinh đẹp, lại sở hữu chiều cao ấn tượng, làn da trắng và phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung nhưng vì khuôn mặt khá tròn nên khi lên hình, nhiều người bảo Kiều My “lỗ nặng”. “Bố mẹ tôi khi xem phim cũng bảo trông tôi béo quá (cười). Nhiều khán giả cũng bình luận chê nhan sắc của tôi trong phim. Nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó. Làm nghệ thuật là "làm dâu trăm họ" nên không thể hài lòng 100% khán giả được. Mỗi người một mắt nhìn. Tôi tâm niệm, cứ làm hết sức mình thì mọi thứ sẽ được ghi nhận thôi”, Kiều My cười chia sẻ. 

“Thà một vai phụ làm tốt còn hơn một vai chính không điểm nhấn”

Nguyễn Kiều My sinh ngày 1/9/1996, là một gương mặt khá quen thuộc với giới trẻ Hà thành. Kiều My từng giành Giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, Giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, Giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và trở thành đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012... Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Kiều My đã được biết tới với vai trò mẫu ảnh, diễn viên.

Tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn sự kiện tại Trường Đại học Văn Hóa, Kiều My bén duyên với màn ảnh qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình. Tuổi mới lớn, My đã từng mơ ước trở thành một ca sĩ. Có tố chất hát hay, khả năng trình diễn nhưng rồi mong ước thời trẻ con đó không trở thành hiện thực. Cô rẽ ngang làm phim một cách tình cờ rồi cứ thế gắn bó đến tận bây giờ. 

Là một diễn viên tay ngang nhưng ngay khi vừa chạm ngõ điện ảnh, Kiều My đã nhận được giải thưởng “Ngôi sao xanh” hạng mục Diễn viên truyền hình triển vọng của năm cho vai diễn đầu tay trong phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Sau đó, cô tham gia loạt phim liên tục, dù chỉ là những vai phụ nhưng Kiều My không quan tâm đến điều đó. Với cô, một diễn viên trẻ có cơ hội để làm nghề là vui rồi, ngắn dài không quan trọng. 

Điều ít biết và loạt giải thưởng tài năng đáng nể của My ‘Đừng bắt em phải quên’ ảnh 3 Nữ diễn viên 9X vẫn luôn chờ đợi một vai chính trong tương lai.

“Khi nhận lời đóng vai nào, tôi luôn tự nhủ phải làm tốt nhất có thể và thà một vai phụ làm tốt còn hơn một vai chính không có điểm nhấn, không ấn tượng”, cô nói. Tất nhiên, Kiều My cũng kì vọng và mong muốn sẽ có một vai chính trong tương lai và từ giờ đến lúc đó, cô sẽ vui vẻ và cố gắng tận dụng từng cơ hội nhỏ để được đóng phim. 

Chọn theo đuổi nghề diễn viên, Kiều My cũng xác định, phải kiên trì, chăm chỉ học hỏi, quan sát thêm những đồng nghiệp đi trước để trau dồi nghề nghiệp. Hiện tại, nữ diễn viên 9x đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Đây cũng là công việc truyền thống của gia đình cô nhiều năm nay. Cô là CEO của một nhãn hàng mỹ phẩm. Kiều My cho biết, nghề diễn viên là đam mê nhưng kinh doanh cũng là niềm yêu thích không kém. Hai công việc này sẽ song hành. 

Kiều My chia sẻ, sau dự án “Đừng bắt em phải quên”, cô dự định sẽ cắt mái tóc dài đã gắn bó với mình nhiều năm nay. Sự thay đổi này, Kiều My hi vọng, sẽ kéo theo những thay đổi tích cực khác trong công việc, chẳng hạn một vai diễn cá tính, khác biệt trên phim ảnh. 

MỚI - NÓNG