Đòi quà

Đòi quà
TP - Một đại gia Việt kiều Mỹ suốt mấy năm hay tích cực “đòi quà” cô vợ cũ, một cựu người mẫu đình đám. “Quà” là khối bất động sản lên tới gần 300 tỷ đồng mà ông này cho rằng đó là tài sản của mình. Vụ việc nhùng nhằng, người ngoài đọc báo chí, nhìn vào chẳng biết đâu mà lần. Mỗi nơi nói một phách.

Lại một vụ đình đám khác, cũng liên quan tới chân dài. Thông tin rộ lên rằng Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương vừa bị chồng cũng là một doanh nhân đệ đơn ly dị. Chưa rõ ông này có “đòi quà” người đẹp không, nhưng từ vụ này tòi ra một scandal khác. 

Đó là việc cô đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 sau khi lấy chồng được… một năm! Cơ quan quản lý là Cục Nghệ thuật Biểu diễn và cả tổ chức Miss Universe cũng vừa lên tiếng yêu cầu làm rõ tình trạng hôn nhân của hoa hậu này. 

Nếu vụ việc xác thực, chắc chắn người đẹp sẽ bị “đòi” nhiều thứ khác, không chỉ là quà. Chả gì, cô cũng từng bộc bạch với báo chí, rằng bản thân từng bị đại gia đòi lại quà.

Chữ “mệnh” giờ khác xưa. Phàm bây giờ hồng nhan chỉ có bạc tỷ chứ làm gì “bạc mệnh” cho nổi. Cô cựu mẫu trên vừa đâm đơn kiện một tờ báo liên quan một bài viết, yêu cầu công khai cải chính, xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần…1 triệu đồng! Cũng khó, bởi dù có thắng kiện với 1 triệu đồng, thì thị phi về “món quà” mấy trăm tỷ đồng đang tranh chấp vẫn khó khiến người ta nghĩ khác.

Những ngày tiền 8/3 này, trên mạng rộ lên phong trào “đòi quà”. Người “đòi” là các cô nàng nhõng nhẽo, tinh nghịch, còn khổ chủ là các chàng trai, dù chỉ là bạn bè quen biết chứ chẳng phải yêu đương gì. Vui thôi mà. Thế mới là con gái. Miễn sao đừng ầm ỹ như các chân dài.

Nhưng, nghĩ lại cũng không nên đổ thừa hết cho nhan sắc. Câu danh ngôn “Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như lưỡi câu không gắn mồi câu” xem ra đã lỗi thời. Khi đàn ông bây giờ nhiều ông chẳng cần cả mồi câu lẫn lịch thiệp, chỉ cần đẹp. Bởi chính họ mới là người đi câu bằng những món “quà” tiền tỷ.

MỚI - NÓNG