Đức Vĩnh “lẳng lơ” - ngọc chờ mài giũa

Quán quân 8 tuổi của Vietnam’s got talent dự định dùng tiền thưởng để học hành.
Quán quân 8 tuổi của Vietnam’s got talent dự định dùng tiền thưởng để học hành.
TP - Trong đêm chung kết (5/4) công bố kết quả Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2014, giám khảo NSƯT Thành Lộc gọi quán quân Đức Vĩnh là “thần đồng”, còn giám khảo Hoài Linh nói: “Đức Vĩnh mà không được quán quân, tôi đập tivi ngay!”.

Cậu bé lẳng

Câu dọa “đập tivi”, Hoài Linh nói với phóng viên chiều 6/4. Ngay lần xuất hiện tập đầu tiên trên sân khấu Vietnam’s got talent, cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh làm xiêu lòng các giám khảo và đông đảo khán giả. Từ đây, mọi người chuyển qua gọi Vĩnh bằng tên “Thị Mầu” vì diễn xuất ấn tượng, lẳng lơ đúng chất trong trích đoạn chèo Thị Mầu lên chùa. Nghe Vĩnh hát thêm mấy câu quan họ, Hoài Linh phải phanh lập tức, sợ cậu lộ hết ngón nghề, ý chừng đoán cậu sẽ vào rất sâu.

Vào bán kết, Vĩnh biến hóa trong màn hát chầu văn Cô đôi thượng ngàn. Không kể đôi chỗ lỗi phát âm ngọng, thì đôi mắt đưa lúng liếng, tay múa chân nhảy theo điệu nhạc cứ gọi là dẻo quánh, như nhập đồng. Có vẻ như cậu bé này có “căn đồng, số lính”. Vĩnh thừa nhận là mỗi lần nghe bài hát văn này lại thấy vui, điệu nhảy đẹp. Giám khảo Thành Lộc nói: “Thấy nổi gai ốc, giọng hay hơn hôm thi vòng loại, phần trình diễn điêu luyện”.

Nguyễn Đức Vĩnh là con trai út trong gia đình thuần nông có bốn chị em. Bố Vĩnh sức khỏe yếu, gánh nặng gia đình đặt lên vai người mẹ. Nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, cậu bé chia sẻ sẽ dành tiền cho bốn chị em đi học: Chị gái vì hoàn cảnh gia đình, không thể theo đuổi giấc mơ đại học. Ngoài ra, Vĩnh cũng hứa dành một phần để làm từ thiện.

Chưa hết gây ngạc nhiên, Đức Vĩnh tiếp tục gây phấn khích với trích đoạn chèo kinh điển Xúy Vân giả dại tại đêm chung kết 1. Giám khảo Hoài Linh thốt lên: “Con diễn mà tưởng như một diễn viên chèo chuyên nghiệp ít nhất cũng phải mười mấy năm. Bởi vì thần thái của con có trong từng câu hát, điệu bộ”. Ánh mắt lúng liếng, đóng vai con gái như ai nhập vào. Vĩnh hợp với vai đào lẳng, đào lệch hơn cả, vì cái chất dữ dằn, chua ngoa rất trội khi diễn xuất. Màn diễn trích đoạn tuồng Ông già cõng vợ đi xem hội khép lại các vòng thi, Đức Vĩnh hoàn toàn xứng đáng với ngôi quán quân. Cậu bé diễn, hát hai gọng nam-nữ, chuyển gọn gàng và diễn xuất nhuần nhuyễn. Giám khảo Thành Lộc nói xem Đức Vĩnh diễn tuồng giống như đang xem đồng nghiệp. “Giống như ai nhập vào cháu, đôi mắt cháu có hồn kinh khủng”, NSƯT Thành Lộc nhận xét.

Đến từ quê hương quan họ Bắc Ninh, tố chất nghệ thuật truyền thống dễ ngấm vào máu cậu bé này. Mẹ Vĩnh kể, từ hồi 3 tuổi cả nhà phát hiện cậu bé thích múa hát. Không thầy nào bày dạy, hai mẹ con tự mày mò qua băng đĩa hình, tìm kiếm trên mạng internet. “Ở tiết mục tuồng trong đêm Gala chung kết, hai mẹ con bảo nhau, những động tác khó xem lại trên mạng để chỉnh lại, mẹ tham gia góp ý để thêm hoàn hảo”, mẹ bé Vĩnh nói.

Sửa nói ngọng

Các giám khảo tung hô Đức Vĩnh hết lời qua mỗi màn trình diễn, dẫu vậy diễn xuất của cậu bé vẫn trội hơn giọng hát. “Giọng nói bình thường khàn rồi, nhưng được cái là hát giọng nữ thì thánh thót hơn giọng nam. Tôi chấm ở diễn xuất nhiều hơn, nhưng phải nói tố chất diễn xuất kinh khủng. Đúng là giời thương, ông tổ nghề thương mà cho thế”, nghệ sỹ Hoài Linh thừa nhận.

Giọng hát chưa phải tuyệt mỹ, lại còn mắc cái tật ngọng nữa, mẹ Đức Vĩnh nói phải sửa chứ nhưng “cái đó phải rèn dần dần”. Trong suốt chặng tham gia thi, Vĩnh cũng có ý thức sửa, nhưng hễ cứ diễn xuất thần là lộ ngay tật phát âm không chuẩn. Nhiều nghệ sỹ trong nghề khẳng định, cái này hoàn toàn có thể sửa được.

Vĩnh chưa đầy 9 tuổi, ít năm nữa vỡ giọng liệu có thay đổi nhiều về chất giọng? “Cái đó cũng tùy cơ địa, tuy nhiên tài năng ở đây là thiên bẩm, có tố chất rồi nên cũng không sợ thay đổi nhiều lắm”, Hoài Linh khẳng định. Đau đáu với nghệ thuật truyền thống, anh thừa nhận quá vui mừng vì trong thời đại internet tác động khủng khiếp đến giới trẻ, Đức Vĩnh trở thành hy vọng truyền lửa yêu nghệ thuật truyền thống.

Một nghệ sỹ mạnh miệng, cậu bé này có thể hợp bất kỳ loại hình nghệ thuật truyền thống nào phía Bắc. Những người tiếp xúc với cậu bé này ngoài đời thừa nhận, bình thường Vĩnh ngộ nghĩnh, vô tư hồn nhiên, đến khi lên sân khấu khác hẳn. Điều đó khiến cậu bé có thể hoàn toàn thành công nếu theo đuổi nghệ thuật.

“Tôi chỉ sợ tài năng dễ bị chết non khi mình tung hô nhiều quá đâm ra tự mãn. Tôi cũng khuyên cháu trước hết nên tập trung học hành”, Hoài Linh nói thêm. Không chia sẻ nhiều sau đêm con trai đăng quang vì hai mẹ con chờ đợi chuyến bay về quê ngay tối 6/4, nhưng mẹ Đức Vĩnh nói gia đình chưa tính nhiều tới tương lai nghệ thuật của con.

“Học hành vẫn là ưu tiên, thi thoảng rảnh có thể cho cháu đi diễn”, mẹ Vĩnh nói. Dù bớt  nũng nịu hơn trước khi thi, nhưng Vĩnh vẫn chỉ là cậu bé luôn cần mẹ kề bên. “Ước mơ của con là trở thành người tốt, học giỏi, diễn được nhiều tiết mục truyền thống Việt Nam”, Vĩnh nói trong đêm chung kết.

MỚI - NÓNG