Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội'

Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội'
TPO - Tuy là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc đã đi vào lòng người như “Về đây nghe em” (Thơ An Khuê), “Chợt nghe em hát”, “Có phải em mùa thu Hà Nội” (Thơ Tô Như Châu), “Định mệnh”, “Em còn nhớ Huế”... nhưng ít ai biết gia cảnh đơn sơ giản dị của nhạc sỹ Trần Quang Lộc. 

Ông sống ở khu ngoại ô thuộc thị xã Bà Rịa (Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và lấy nghề dạy nhạc cho trẻ em quanh xóm để mưu sinh. Ngoài ra, ông còn giúp nhiều sinh viên tại Nhạc viện TP. HCM làm các đề tài tốt nghiệp hay thỉnh thoảng ông đi viết phối nhạc thuê cho một số trung tâm ca nhạc. Tuy không khá giả nhưng ông có cuộc sống khá bình yên, tĩnh lặng và ông khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 1 Từ ngoài nhìn vào, ít ai biết đây là ngôi nhà của nhạc sĩ nổi tiếng
Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 2 Trước sân nhà là bộ bàn ghế bằng đá bình thường nơi nhạc sĩ hay tiếp bạn bè
Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 3 Vừa bước vào trong nhà là phòng học nhạc với những nhạc cụ như organ, guitar...
Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 4 Nơi làm việc của nhạc sĩ chỉ là chiếc máy tính và cặp loa cũ 
Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 5 Một tấm hình lớn được ông treo trang trọng trong nhà
Tuy nhiên thời gian gần đây, do bị bệnh ung thư bàng quang nên ông không còn làm nghề, 2 vợ chồng cũng khá vất vả vì thu nhập giảm đi. Đó là chưa kể tiền chữa bệnh ngày một tăng mà mới đây nhất, chí phí cho đợt điều trị đã lên tới trên 150 triệu đồng nên cuộc sống ngày một khó khăn hơn.
Gia cảnh đơn sơ ít ai biết của nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 6

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đang điều trị trong bệnh viện

Chia sẻ với chúng tôi, nhạc sĩ cho biết ông đã qua 3 lần mổ bàng quang và chuẩn bị lên bàn mổ lần thứ 4 để thay bàng quang. Ngoài ra bác sĩ còn chẩn đoán ông bị ung thư phổi nên sẽ phải có thêm đợt mổ thứ 5 trong năm nay. Dù phải tằn tiện nhưng gia đình nhạc sĩ đang lâm vào cảnh túng bấn, chưa có khả năng giải quyết.  

MỚI - NÓNG