Giai nhân trên đỉnh Bà Nà

Giai nhân trên đỉnh Bà Nà
TP - Đỉnh núi Bà Nà cao 1.400 m so với mực nước biển trở nên sinh động, quyến rũ hơn thường lệ khi 40 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 lên đây để quay ngoại cảnh sáng 17-8.

> Nhật ký Hoa hậu: Ngày của nắng và nước

Vất vả…

40 thí sinh xếp hình vương miện trên nền sân rộng, lấy đại cảnh. Flying cam-thiết bị vừa bay được, vừa quay phim- xuất hiện từ mùa HHVN năm ngoái, nay tiếp tục được sử dụng để chớp được toàn bộ hình ảnh 40 thí sinh từ trên cao.

Co ro vì lạnh nhưng cuốn hút hơn
Co ro vì lạnh nhưng cuốn hút hơn.

Từ cáp treo có từ xa có thể thấy nổi bật trên nền trời xám lạnh, hình ảnh 40 người đẹp đứng trên dàn giáo- đặt gần ngang mặt bức tường cao-, phóng tầm nhìn xuống dưới, cười tươi, vẫy tay.

“Có cảm giác như sắp bay đến nơi ấy, hai đầu gối va vào nhau vì lạnh. Đúng là để thử sức người đẹp đây mà”, từng nhóm thí sinh vừa nói vừa ôm chặt lấy nhau, dùng luôn chiếc khăn quấn quanh người.

Có nhóm không sẵn khăn thì vận luôn những tà váy dạ hội xòe ra hất lên làm khăn. Không phải ai cũng chịu phơi mình giữa gió lạnh mà vẫn tươi tỉnh.

Ấy thế mà Đặng Thu Thảo, cô gái đến từ xứ Cần Thơ tỏ ra thích thú khí trời se lạnh, bị hút vào khung cảnh xinh đẹp mà quên mất đang vận đầm dạ hội hở vai giữa trời.

Nhân viên kỹ thuật, phóng viên không thiếu người phải vội đi mua thêm áo khoác để tác nghiệp được thuận lợi. Còn thí sinh thì không cách nào khác, bền bỉ thử sức với mưa gió và hơi lạnh từ hơn 8h sáng tới tận 12h30 mới tạm xong. Làm việc với truyền hình là thế. Ngoài phần quay đại cảnh, từng tốp thí sinh sẵn sàng cho clip giới thiệu bản thân ngắn gọn. Nhóm quay muộn nhất kết thúc công việc lúc 3h chiều.

Nhưng hiệu quả

Thí sinh thích thú với tiết trời se lạnh
Thí sinh thích thú với tiết trời se lạnh.
 

Slogan của Bà Nà Hill: “Đường lên tiên cảnh”. Trên cabin của tuyến cáp treo dài kỷ lục, Bà Nà hill phô bày một vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết với rừng nguyên sinh, mây trời sương khói cùng những ngôi biệt thự, tòa lâu đài xây cách đây cả trăm năm theo kiến trúc của Pháp.

Thế nên ngoài việc quay ngoại cảnh để phục vụ cho các clip của HHVN 2012, các người đẹp tranh thủ chụp ảnh, quay phim cạnh tòa lâu đài cổ, biệt thự thiết kể kiểu Pháp cổ, hay trên đỉnh cao mà phía sau là thành phố biển Đà Nẵng, những cánh đồng xanh biếc.

Các nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh và quay phim được “một bữa no” khuôn hình đẹp. Gam màu cam của những chiếc mũ rộng vành, những bộ váy đỏ, hồng trắng của những người đẹp làm xua tan cái lạnh cùng màu trời đầy mây mù của Bà Nà.

Đẹp nhất vẫn là những nụ cười của các cô gái đang độ đôi mươi. Những nụ cười tươi sáng dù nhiều người run lên vì rét. Bà Phạm Ánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu của Sở Y Tế Đà Nẵng đi theo đoàn lên Bà Nà lo lắng: “Một số em bị ho, tôi sợ các em ốm”. Nhưng 40 người đẹp sau khi đã làm quen với khí hậu Bà Nà đã trở nên cuốn hút hơn trước ống kính.

“Thích khách” trên đỉnh Bà Nà

“Thích khách áo xanh kia, vào ngay. Anh áo trắng đứng chụp ảnh ở đài phun nước ơi, lùi lại mau. Cô áo đỏ gì đó ơi, cấm chạy lung tung”, thi thoảng âm thanh từ loa của VTV làm mọi người cười ồ. Thì ra, đó là những người vô tình lọt vào khuôn hình khi thí sinh quay đại cảnh trên hành lang cầu thang gỗ. Ngoài điều chỉnh đội hình cho thí sinh, việc giữ “sạch hình” cũng khá vất vả. Nơi ghi hình thu hút ánh mắt tò mò của khách du lịch, nên chỉ cần khách du lịch, người nhà thí sinh “lảng vảng” gần khu cầu thang, ngoài sân thôi là lại khiến nhóm kỹ thuật ghi hình lật đật “loa loa”.

Giai nhân trên đỉnh Bà Nà ảnh 3
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG