Giang còi "săn" được... cô dâu 19 tuổi

Giang còi "săn" được... cô dâu 19 tuổi
Vợ chồng quan trọng là dành cho nhau niềm tin. Mỗi tháng tôi ở nhà chỉ được vài ba ngày, đi làm phim rồi đi diễn liên miên cả, mà thường đi các tỉnh xa. Nhiều khi người ta thương mình hơn là yêu ấy chứ.
Giang còi "săn" được... cô dâu 19 tuổi ảnh 1
Giang còi hạnh phúc bên cô dâu mới

Hình như chẳng có gì liên quan giữa một "gã" Giang "coì" nông dân luôn cãi nhau với Quang "tèo" và một ông Giang "còi" vừa quản lý Hãng phim Hà Nội, vừa Phó giám đốc kỹ thuật của một công ty sản xuất phim. Đã thế, Giang "còi" vừa "tạo ra" một hình ảnh khác....

Ít xuất hiện có phải anh không mặn mà với báo chí?

Nói vậy thì oan quá. Chỉ đơn giản, tôi thấy mình có là gì đâu mà gọi là điển hình hay nổi tiếng, để mà lên báo.

Còn biết bao người hơn mình đây này, các bậc thầy, rồi bạn mình kia còn sinh nghề tử nghiệp. Vậy mà họ vẫn trầm lặng. Chẳng qua, mình lên ti vi nhiều, người ta quen mặt: "À, anh này có đóng cái phim đấy... "

Được khán giả quý mến thì mình lại phải xem làm thế đã được chưa, phải làm thế nào để người ta quý mến hơn nghĩa là thể hiện bằng công việc. Chứ vừa xem Người nhện II mà quay ra thấy Giang còi diễn dưới ruộng thấy chán hẳn.

Và anh nghĩ mình sẽ làm hay hơn khi trở thành đạo diễn?

Cùng tốt nghiệp một khóa với Bùi Thạc Chuyên, Chiều Xuân, Yến Chi, họ có những dấu ấn riêng. Còn tôi, tôi nghiệm thấy mình sinh ra không để làm diễn viên. Thiếu cân nặng, thiếu chiều cao, trong khi đó diễn viên ngoài tố chất thì cần cái vẻ đẹp bề ngoài.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình phải làm cái gì khác thôi nhưng bỏ nghề thì chắc chắn là không. Mất năm năm đi làm kinh tế, hết đi sửa xe, lái thuê, chạy hàng rồi cũng gom góp đủ để theo học lớp đạo diễn của trường SKĐA.

Anh đã nghĩ và làm được những gì?

Lấy được bằng rồi, tôi liều đi vay vốn mở công ty làm phim của riêng mình. Tôi làm phim cho tôi và theo cả đơn đặt hàng nữa từ phim quảng cáo đến phim tài liệu. Đến giờ làm đạo diễn được sáu năm, phim chiếu trên truyền hình cũng nhiều, rồi phim tham dự Liên hoan cũng có. Nhưng chưa là gì cả.

Ngay với những phim trực tiếp đi quay hay làm đạo diễn tôi cũng giấu tên mình. Không phải là khiêm tốn hay cầu toàn mà chỉ cảm thấy trong lớp đạo diễn hiện nay, mình vẫn còn kém cỏi, vẫn thuộc "cây nhà lá vườn". Phải cố gắng để làm cho xứng đáng thôi. Chứ gọi là đạo diễn điện ảnh nghe nó kinh khủng quá.

Một lúc đóng ba vai - diễn viên, đạo diễn và quay phim, vai nào anh thích nhất?

Vai nào cũng yêu cả. Đóng trên 80 phim, đạo diễn cũng vài chục thế, nhưng diễn show là thu nhập chính. Ăn theo bóng mấy ngôi sao ca nhạc, thì vai hài của mình cũng đôi ba triệu. Mỗi tháng có 5, 6 show. Cứ gọi là kính thưa các loại tính vậy là êm rồi. Mà khi diễn ở tỉnh rất có lợi cho nghề đạo diễn của tôi.

Mỗi lần như thế, tôi lại tranh thủ lang thang tìm hiểu công việc, tục lệ của người dân bản địa để đưa thực tế vào phim của mình. Tôi ngắm xem góc nào quay cảnh sớm, cảnh chiều tà, rồi điểm đặt máy...

Nếu không có những chuyến đi như vậy, thì chỉ riêng việc chọn cảnh thôi cũng mất hàng tuần, nghĩa là mất chi phí rồi. Mình nuôi nghề rồi nuôi mình. Cứ vậy trôi!

Với vòng quay công việc như vậy, làm sao để có vai diễn tròn trịa?

Do tích lũy chứ không thể chỉ đọc kịch bản để tập được. Nó là vốn sống, nó có khi mình lăn lộn với đời sống thực. Tôi chỉ cảm thấy mình có quá ít thời gian để có thể sáng tạo thêm những chi tiết mà khi làm xong chưa thấy hài lòng.

Anh thích nhất điểm nào trên gương mặt mình?

Tôi thấy cái mặt mình nó cứ đáng ghét làm sao ấy. Nhìn hai cậu con trai thấy chúng có nét này, nét kia khá giống mình, nhưng gắn lên gương mặt mình thì không thấy đẹp ở đâu. Được cái chúng duyên hơn bố, cũng đóng phim, lồng tiếng nhiều rồi.

Giang còi "săn" được... cô dâu 19 tuổi ảnh 2

Thế mà anh luôn miệng tuyên truyền mình là người đàn ông không gia đình toàn tập?

Thì nói vậy mà không ai tin đâu. Có nguồn tin thì tôi lại chẳng loa lên như thế. Mà bây giờ càng không ai tin bởi tôi đang rất hạnh phúc chờ đón cậu út với cô dâu mới...

Giới trong nghề cũng rỉ tai chuyện tình lãng mạn này? Còn anh sao lại im lìm vậy?

Kiên định gần chục năm trời ấy thế mà gặp cô ấy thì trái tim lỗi nhịp... Năm đó, tôi vào ký túc xá trường SKĐA tuyển diễn viên và "bắt" được cô sinh viên năm thứ nhất này.

Mất bao lâu anh "đánh đổ" được cô dâu?

Vai tôi chọn cho Hà là cô gái trẻ đang yêu và thế là yêu nhau luôn. Ban đầu xưng danh thầy trò, chú, bác cả đấy. Cập kênh tuổi tác cũng làm cô ấy đắn đo nhưng với tôi ngoài công việc thì gia đình là trên hết.

Cùng nghề nên dễ tìm ra điểm tương đồng và cảm thông, tuy không có nhiều thời gian để lãng mạn hoa với trăng. Hơn một năm sau tôi đưa cô dâu về dinh.

Bí quyết nào để giữ cô dâu trẻ bên mình?

Vợ chồng quan trọng là dành cho nhau niềm tin. Mỗi tháng tôi ở nhà chỉ được vài ba ngày, đi làm phim rồi đi diễn liên miên cả, mà thường đi các tỉnh xa. Nhiều khi người ta thương mình hơn là yêu ấy chứ.

Thấy khổ cái thân vất vả, không có thời gian, nhiều khi còn bỏ quên cả gia đình. Ở nhà ít nên về là tôi lao vào việc nhà ngay. Tôi thích cái cảm giác được chia sẻ việc vặt với vợ và nhất là được ăn sáng với cô ấy.

Khi vợ làm bếp thì tôi lên kế hoạch cho một ngày làm việc của mình, nó rất dịu dàng và thanh bình. Nhưng cũng hiếm hoi lắm.

Theo Kiều Trang
Tư vấn Tiêu dùng

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.