Hai người tranh giành 'gánh mẹ'

Hai người tranh giành 'gánh mẹ'
TP - Dư luận đang đổ dồn vào cuộc tranh cãi, ai là cha đẻ thực sự của “Gánh mẹ”? Đây là một bài hát sử dụng làm nhạc phim trong Lật mặt 4- Nhà có khách (đạo diễn Lý Hải).

Dư luận đang đổ dồn vào cuộc tranh cãi, ai là cha đẻ thực sự của “Gánh mẹ”? Đây là một bài hát sử dụng làm nhạc phim trong Lật mặt 4- Nhà có khách (đạo diễn Lý Hải).

Có nhiều lí do khác nhau khiến bài hát mau chóng được sự đón nhận của khán giả song không thể phủ nhận sức hút của ca từ: “Cho con gánh mẹ một lần/Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con/Cho con gánh mẹ đầu non/Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời/Ngày xưa mẹ gánh à ơi/Con xin gánh lại những lời mẹ ru…”.

 “Gánh mẹ” đang bị hai người tranh giành: Nhạc sỹ, ca sỹ sinh năm 1987 Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức) và tác giả Trương Minh Nhật, một người thường xuyên làm thơ đăng facebook.

Chuyện bắt đầu căng thẳng, khi ngày 23/10 ông Trương Minh Nhật lên tiếng mình là tác giả lời bài hát “Gánh mẹ”. Ông cho biết: “Gánh mẹ” ra đời giữa năm 2014, khi mẹ ông nằm trên giường bệnh. Bài thơ được ông Trương Minh Nhật đăng lần đầu ngày 13/6/2014 trong nhóm “Thơ văn Facebook” (nghe nói admin của nhóm này sẵn sàng xác nhận) sau đó đăng lại trên facebook của ông.

Phía Quách Beem phản pháo. Anh khẳng định mình chẳng “xài chùa” của ai, ông Trương Minh Nhật mới là kẻ “nhận vơ”, sửa lời bài hát thành thơ của mình. Nhạc sỹ trẻ còn khoe giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được Cục bản quyền tác giả cấp, theo đó công nhận tác phẩm “Gánh mẹ”, tác giả, chủ sở hữu là Đoàn Đông Đức (tức Quách Beem). Chỉ có điều, nhiều người tra cứu từ website Cục Bản quyền tác giả phát hiện một chi tiết đáng kể: “Gánh mẹ” của Đoàn Đông Đức mới được đăng ký chưa lâu, ngày 26/03/2019.

Sự việc đúng/sai thế nào, hồi sau sẽ rõ. Ông Trương Minh Nhật đã khởi kiện nhạc sỹ Quách Been vi phạm bản quyền bài thơ “Gánh mẹ”. Tòa án đã thụ lí hồ sơ vụ kiện này. Trương Minh Nhật lại tiếp tục làm thơ đăng facebook. Nếu để ý sẽ thấy tác giả Trương Minh Nhật rất mê thể thơ truyền thống. Bài thơ “Chợ đời” ông mới viết: “Dại gì trả giá bâng khuâng/Nhớ nhau ai tính một lần bao nhiêu/Hoàng hôn bằng giá trời chiều/Đôi môi bằng cả tình yêu tim mình”.

Soi những sáng tác của Quách Beem, cũng thấy anh hay viết về mối quan hệ Mẹ/Con, tình yêu lứa đôi. Thí dụ “Đạo làm con”: “Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời/Cảm ơn ông Trời cho ta kiếp người/Phải sống thế nào để cha đừng buồn/Phải sống thế nào cho mẹ được vui”. Còn đây là “Ngày em đi” của Quách Beem: “Đoạn đường tôi bước chưa có ai đi cùng, nhưng tôi không thể quay về bên em/Đoạn đường tôi bước chưa có ai đi cùng nhưng tôi không thể không thể yêu em”. Cứ lối viết lời thế này không ít người ngạc nhiên tại sao Quách Beem lai sinh được “Gánh mẹ”? 

Tuy nhiên, cũng không thể căn cứ vào “mùi vị” ca từ, để xác định “Gánh con” là của ai. Bởi một tác giả cũng có những phút “xuất thần”. Song nếu thật sự bài thơ “Gánh mẹ” của Trương Minh Nhật thì lại thêm một hồi còi cảnh báo người sáng tạo văn học nghệ thuật khi tham gia mạng xã hội. Cứ hồn nhiên khoe tác phẩm chưa đăng ký bản quyền lên facebook sẽ có ngày mắc mệt đòi “Trả lại tên cho em” vì “thợ chôm” giờ có vẻ nhiều.

MỚI - NÓNG