Hậu Eurovision: Vẫn chuyện bộ râu và giới tính âm nhạc

 Conchita Wurst được chào đón tại quê nhà sau chiến thắng tại Eurovision
Conchita Wurst được chào đón tại quê nhà sau chiến thắng tại Eurovision
TP - Sau khi đoạt giải thưởng âm nhạc Eurovision, Conchita Wurst trở về Vienna (Áo), nghìn người hâm mộ đón cô tại sân bay. Nhiều người sơn lên mặt bộ râu giống hệt “nữ hoàng râu” (Rag Queen) và cất giọng như một dàn đồng ca bài Rise like a Phoenix.

Chào đón ở quê nhà

Tờ The Guardian (Anh) cho hay, dầu gặp nhiều tranh cãi, nữ ca sĩ Conchita Wurst vẫn chiến thắng chung cuộc từ BGK trực tiếp và cơn bão điểm trên Twitter.

Trước cánh báo chí quê nhà, cô tự hào: “Đây là kết quả sau một thời gian dài và sẽ khó lặp lại trong tương lai. Nhưng đó là giá trị của cuộc đời tôi và tôi vui mừng đón nhận nó. Không chỉ là chiến thắng cho bản thân tôi mà cho cả những người tin tưởng vào tương lai, không phân biệt đối xử, tha thứ và tôn trọng”.

Người hâm mộ vẫy cô bằng biểu tượng cầu vồng và thông điệp: “Chúng tôi yêu chị”, “Nữ hoàng của tình yêu + lòng bao dung” - hãng AFP đưa tin.

Telegraph giăng trang nhất ngày 12/5: “Eurovision: Cuối cùng chúng ta học được cách chấp nhận những con người chuyển giới?”. Phóng viên nhấn mạnh, đây cũng là chiến thắng cho những người đàn ông mặc váy giống như phụ nữ. Và cho rằng khả năng ca hát của Conchita cũng là một trong những hiện tượng thú vị để nghiên cứu, cô chiến thắng bởi nội lực với bài hát Rise like a Phoenix.

Phóng viên phân tích tiếp: Nhiều năm trước, khán giả Anh từng chứng kiến những gã đàn ông diện váy cho thật giống phụ nữ trên truyền hình và phim ảnh - phim Two Ronnies thập niên 1970-80 kể về bà Doubtfire với diễn xuất của Emily Howard- thường xuyên là hành động gây cười lớn. Mọi người đều nhìn thấy người chuyển giới trên phố, tàu hỏa hoặc xe buýt. Nay chúng ta nhìn thấy người chuyển giới trên một sân khấu âm nhạc và chiến thắng giải Eurovision 2014.

Bộ râu và giới tính âm nhạc

Đêm chung kết tại Copenhagen, Đan Mạch, Conchita Wurst 25 tuổi biểu diễn trước khán giả truyền hình trực tiếp ở 45 quốc gia. Cô mang giày cao gót, mắt trang điểm điệu đà hình con bướm, dáng thể thao và một bộ râu quai nón rậm rì, trình bày bản ballad trong bộ phim James Bond nổi tiếng - Rise like a phoenix. Conchita là người mang lại giải thưởng danh tiếng lần thứ hai cho Áo (lần đầu vào năm 1966).

Kể từ 1956, hằng năm, Eurovision đều đặn diễn ra và là nơi tôn vinh các giọng ca trên toàn châu Âu. Năm nay, bộ râu dài và giới tính chuyển đổi năm 2011 của Conchita Wurst khiến các nước Belarus, Nga, Ukraine đòi cắt bỏ phần trình diễn của cô trên truyền hình, coi đó là sự suy đồi đạo đức phương Tây. Trước đó, cô có tên Tom Neuwirth.

Khi Conchita xuất hiện trên chặng đua của Eurovision ở vòng bán kết thứ 5, khán giả nam gần như bất động còn phụ nữ nhướng mắt nghi ngờ. Đến khi điệp khúc bài My Heart Will Go On cất lên, họ đồng loạt đứng dậy, mỉm cười và vỗ tay.

Lần xuất hiện sau sinh nhật vài hôm tháng 11/2013 tại Dublin, Ireland, Conchita tâm sự: “Bên trái tôi là biểu hiện của một cậu bé, bên phải là đàn bà. Trước mặt anh (người phỏng vấn), tôi ở giữa. Tôi mang khuôn mặt một cô gái, nhưng cánh tay là đàn ông”. Bộ râu tỉa tót cầu kỳ còn váy xẻ sâu phần ngực, giày biểu diễn lúc nào cũng cao gót. Conchita hài hước: “Tôi luôn đi giày gót nhọn là vì chân tôi cỡ nhỏ”.

Conchita thích Madonna, Lady Gaga, Celine Dion và hướng tới giải thưởng âm nhạc cao nhất Grammy. Trả lời phỏng vấn, cô thường đưa tay gạt tóc, hất mặt rất nữ tính: “Nếu chưa đạt Grammy thì chắc chắn năm 80 tuổi tôi sẽ vẫn xin được phép đứng trên sân khấu và hát”.

Hát nhiều nơi, đoạt giải thưởng trong nước, Conchita đang trên con đường chinh phục khán giả toàn thế giới. “Anh trai tôi lần đầu nhìn thấy tôi trên truyền hình với bộ râu như vậy cũng phát buồn nôn. Song con đường tôi theo đuổi là nghệ thuật ca hát”.

MỚI - NÓNG