Hết hồn vì được hôn

Nhào vô hôn môi bất kể tình huống, thời điểm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Nhào vô hôn môi bất kể tình huống, thời điểm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
TP - Gớm, cứ nháo nhào chạy theo trào lưu trẻ trâu thế giới. Chóng hết cả mặt. Hết thách nhau dội nước đá lên đầu, quờ tay chạm rốn, giờ lại đến cưỡng hôn bất kể quen lạ. Là đang nói về trào lưu “hôn môi người lạ” (Kiss Cam) rộ lên ở Tây, đã kịp rộn ràng xứ mình.

Trên mạng đang lan truyền đoạn clip, trong đó hàng chục trai lạ đang đi/đứng/ngồi một cách đầy vô tội trên đường, bất ngờ bị bà Tưng đè ra hôn vào mỏ như chảo chớp. “Bà” này hồn nhiên kể, cả thảy 10 anh bị hôn như vậy được ghi hình, nhưng clip phải cắt bỏ người cuối cùng, vì anh này được hôn miễn phí, thấy bở quá bèn sấn sổ… hôn lại!? 

Đang ngồi với người yêu, bất ngờ nàng bị một thằng lạ hoắc bẻ cổ ra… hôn, bảo có điên không. Cô dâu chú rể đang xúng xính chụp ảnh cưới ở công viên, cũng bị bọn trẻ trâu xông tới chịn mồm vào… mồm, bẩn vãi!

Các loại “nhà” rộn ràng lên tiếng. Bác sĩ thì bảo nguy hiểm quá, mồm (lạ) dí vào nhau toàn trung chuyển những món virus từ cúm, quai bị, rubella, lao phổi, đến cả dịch MERS-CoV đang thịnh hành chứ đùa à ! Nhà tâm lý học lắc đầu, bị cưỡng hôn kiểu ấy chỉ có sốc trở lên, chứ vui thú gì. Nhà đạo đức học thì bảo trào lưu ôm miễn phí (free hug) còn chấp nhận được, nay nhập khẩu cả món cưỡng hôn này, thái quá, phản cảm.

Cái thời Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng (Chế Lan Viên)“Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn” chắc qua lâu rồi nhỉ? Giờ ngoài đường vô tình nhìn đểu có khi còn mất mạng, huống gì vồ lấy vợ hay người yêu người ta mà hôn!

Nụ hôn là biểu hiện tinh tế nhất của chất người, hàm chứa trong đó thế giới muôn màu của tình yêu, sự thăng hoa, gắn bó, tin tưởng và sẻ chia... Nụ hôn luôn trác tuyệt. Cho dù đời còn có cả những “nụ hôn bán Chúa”, khi  nụ hôn thắm thiết của Giuđa dành cho Giêsu trở thành ám hiệu cho đám người xông đến bắt Người. “Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta”, Chúa Giêsu phải thốt lên.  

Trở lại với Kiss Cam. Không ngạc nhiên, khi trò hôn trộm (vào mỏ) người lạ này đang bị phản ứng mạnh, coi là biến thái. Bởi người Việt xưa rày quen hôn hít trong bụi rậm, nay phơi ra ngoài nom rất kỳ. Và nữa, bợp tai đá đít có rồi, không khéo còn án mạng xảy ra chưa biết chừng, sau mấy cú hôn kiểu này…

MỚI - NÓNG