HH Ảnh Cao Thanh Hằng: “Cầm, kỳ, thi, họa đủ mùi ca ngâm”

HH Ảnh Cao Thanh Hằng: “Cầm, kỳ, thi, họa đủ mùi ca ngâm”
TP - Tháng 10/2005, đang là học sinh lớp 12 trường THPT Việt-Đức, Cao Thanh Hằng đoạt giải Á hoàng cuộc thi Nữ hoàng trang sức VN. 
HH Ảnh Cao Thanh Hằng: “Cầm, kỳ, thi, họa đủ mùi ca ngâm” ảnh 1

Được trường Kymenlaakso (Phần Lan) cấp học bổng ngành Kinh tế quốc tế, Hằng dự định tiếp tục tìm kiếm học bổng du học Mỹ hoặc Úc.

Rời Hòn Ngọc Việt, Hằng sẽ làm gì?

Em sẽ về Hà Nội ôn luyện khoảng 1 tháng chuẩn bị cho cuộc thi tìm học bổng tại trường St John (New York - Mỹ) và một trường tại Melbourne - Úc.  Hai học bổng này đòi hỏi khá cao.

Riêng tiếng Anh, em đã có chứng chỉ IELTS 5.5, còn Toán logic thì chưa, vì thế phải học ôn. Em rất muốn săn được học bổng tại Mỹ vì người nhà sống ở New York khá đông.

Còn ước mơ tiến sĩ?

Tiến sĩ kinh tế thì xa quá, em chỉ muốn làm thạc sĩ thôi, như Trịnh Chân Trân ấy. Lấy bằng thạc sĩ xong, em sẽ làm việc tại một số nước phát triển trong vài năm để lấy kinh nghiệm, sau đó về VN.

Kết thúc chung khảo người đẹp khu vực phía Bắc, trước khi bay vào Nha Trang, Hằng tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của mình. Đến nay, da dẻ vẫn chưa chịu đen đâu nhỉ?

Cơ thể của em quá nhạy cảm, như ăn đồ biển dễ đau bụng. Một tác nhân rất nhỏ cũng làm em bị sốt, dính phải bụi hoa cũng mẩn hết cả người. Hồi nhỏ từ 1 - 5 tuổi yếu đến mức không thể học mẫu giáo, may mà có ông ngoại dạy dỗ.

Trong hành trang của em luôn có một tủ thuốc di động. Khí hậu quá gay gắt của miền Trung khiến em phải bôi cả xăngtimet kem chống nắng mới đỡ phần nào.

Ông ngoại đã dạy Hằng những gì?

Ông bảo con gái hiện đại nhất thiết phải biết nhiều thứ, phải “cầm kỳ thi họa đủ mùi ca ngâm”, thế là ngoài piano, vẽ, ông còn dạy cả bơi, tennis. Bây giờ em vẫn chơi được piano.

Nhiều người bảo khuôn mặt em giống Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền?

Đúng là nhiều người nói vậy, ngay từ lúc Huyền đăng quang. Nhưng mỗi người có nét riêng chứ. Cuộc thi này mới gọi là có những cặp giống nhau, Tuyết Vân - Thùy Trang chẳng hạn.

Thân thiện với Hằng là thế nào?

Không chỉ nụ cười, câu chào, lời nói, em rất chú ý ánh mắt khi giao tiếp. Ánh mắt nói lên tất cả.

Hằng học được những gì từ các Hoa hậu VN đã đăng quang?

Đó là sự tự tin và bản lĩnh. Em phải học họ điều ấy để biết cách né tránh và vượt qua mọi khó khăn kể cả scandal.

18 năm chưa có xì - căng - đan nào chứ?

(cười) Chỉ có người nổi tiếng mới dễ vướng xì-căng - đan.

Hằng nghĩ thế nào về sự tự lập?

Tự lập luôn cần ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.

Hằng may mắn luôn có mẹ đi cùng…

Mẹ ở Nha Trang, hằng ngày đi canô vào đảo chăm sóc em. Thi thoảng mẹ sợ em yếu quá, ra giữa bãi biển che ô và chấm mù-soa lên trán, nhưng em không thích thế đâu. Trong cuộc thi, mọi người bình đẳng. Em phải tự lập thì mới có thể du học một mình chứ.

MỚI - NÓNG