Họ đã sống và hy vọng

Các nghệ sỹ trong các chương trình Rap - chương trình ăn khách năm 2020
Các nghệ sỹ trong các chương trình Rap - chương trình ăn khách năm 2020
Năm 2020 là năm của biến cố lớn do đại dịch COVID-19 mà mỗi người đều phải trải qua. Nhưng trong biến cố, mỗi người đều đã vượt lên để khẳng định mình và hy vọng, lạc quan vào một ngày mai tươi sáng hơn. Những văn nghệ sỹ trẻ đã sống và đã mong như thế.  

Ca sỹ Lê Ngọc Thúy

Lê Ngọc Thúy tuy còn rất trẻ nhưng cô đã là một trong những gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc ấn tuợng trên sóng truyền hình. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc thuộc Nhạc viện TPHCM, Lê Ngọc Thúy theo đuổi dòng nhạc dân ca. Cô từng đoạt danh hiệu Á khôi cuộc thi Duyên dáng áo dài 2017, danh hiệu Ca sỹ được yêu thích nhất Cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ 2017, giải Ba cuộc thi Sao Mai Hà Tĩnh... Lê Ngọc Thúy cũng có nhiều bài hát được công chúng và người hâm mộ yêu mến, đạt được triệu lượt xem trên mạng xã hội. Năm 2020, như nhiều nghệ sỹ khác, Lê Ngọc Thúy cũng phải tạm ngừng biểu diễn một thời gian do ảnh hưởng bởi COVID. Nhưng cô vẫn lạc quan khi viết:

Họ đã sống và hy vọng ảnh 1 Ca sỹ Lê Ngọc Thúy

2020 là năm của những thay đổi lớn

Một năm vừa qua có thể gọi là một năm có rất là nhiều những thay đổi lớn, tuy nhiên nó giúp mình hiểu hơn được giá trị của cuộc sống cả thế giới trải qua dịch COVID-19 đến giờ vẫn chưa kết thúc và không biết khi nào kết thúc, còn miền Trung của chúng ta trải qua những trận thiên tai lịch sử. Những biến cố đó cho Thúy hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.  Nhưng không biết ngày mai thế nào? Thôi thì hôm nay chúng ta hãy sống hết mình hãy luôn yêu thương mọi người. Người ta có câu “Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ - Kiếp sau muốn gặp phải chờ trăm năm” trong giới nghệ sỹ vừa qua cũng trải qua rất nhiều mất mát, mất đi rất nhiều những nhân tài. Bản thân Thúy nghĩ hôm nay mình có thể cống hiến được cái gì thì mình nên hết mình, năm vừa qua tuy ít show diễn nhưng Thúy cũng may mắn được mọi người vẫn ủng hộ và yêu mến.

Cũng như những bài hát ủng hộ tinh thần phòng chống COVID-19 mà Thúy hát trong thời gian giãn cách đã chạm tới trái tim người nghe. Từ đó Thúy có thể truyền tải được thông điệp cảm xúc của mình về bài hát. Biệt danh được khán giả ưu ái gọi tên là “Cô gái triệu view miền sơn cước” và ca khúc đã liên tục được nhắc đến trong mùa dịch này.

Họ đã sống và hy vọng ảnh 2Các nghệ sỹ trong các chương trình Rap - chương trình ăn khách năm 2020

Năm 2020 qua đi, dù bóng ma của COVID -19 vẫn còn lởn vởn nhưng với những gì mà đất nước Việt Nam đã làm được trong năm qua thì ai cũng hy vọng một năm mới an yên. Và Thúy, và mọi người sẽ tiếp tục cùng cất cao giọng hát cho một năm mới tươi sáng. Nhân dịp năm mới Thúy kính chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe vui vẻ bình an. Cảm ơn báo Tiền Phong đã luôn yêu thương và hỗ trợ cho Thúy để được đến gần với khán giả hơn!

Kính chúc tân xuân vạn điều tốt lành!

Nghệ sỹ cải lương Võ Minh Lâm

Là một nghệ sỹ cải lương có nhiều thành tích trong hoạt động sân khấu, năm 2020 Võ Minh Lâm vinh dự nhận được giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Tuy nhiên khi nói về năm 2020 Võ Minh Lâm không nói về giải thưởng cao quý đó mà anh lại nói về những trăn trở, những ước mong cho sân khấu cải lương. Võ Minh Lâm viết:   

Họ đã sống và hy vọng ảnh 3 Nghệ sỹ cải lương Võ Minh Lâm

Tôi đã thực hiện MV Niềm tin với hy vọng cho năm 2021

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thử thách không chỉ riêng Việt Nam mà còn cho cả thế giới vì đại dịch. Riêng ngành Nghệ thuật biểu diễn sân khấu và nhất là sân khấu truyền thống suốt một năm gần như đìu hiu, im ắng vì các đợt giãn cách xã hội và tâm lý khán giả lo sợ sự lây lan khi đến chỗ đông người . Nghệ sỹ nói chung đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì các sân khấu chỉ hoạt động cầm chừng hoặc có nơi dừng hoạt động hẳn. Tuy nhiên, các anh chị em nghệ sỹ - diễn viên đều khá năng động nên mỗi người đều cố tìm cho mình những công việc phù hợp, vừa sức để kiếm thêm thu nhập vượt qua khủng hoảng. Đa phần các anh chị em đều chọn công việc bán hàng online cho chính mình hoặc cho các nhãn hàng cần có người nổi tiếng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sự năng động đó cũng đã giúp các anh chị em có thể cầm cự nuôi sống bản thân và gia đình trong những lúc căng thẳng nhất của đại dịch.

Riêng với Lâm cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định từ tình hình chung này. Việc không được thường xuyên biểu diễn trên sân khấu, không được gặp khán giả đối với Lâm đó là một nỗi buồn và cũng là sự thiệt thòi lớn cho bản thân. Để khỏa lấp, những lúc đó Lâm dành thời gian công sức để thực hiện những dự án nghệ thuật mà Lâm ấp ủ những chưa có thời gian hoàn thành, đó là những MV ca cảnh, trích đoạn Cải lương và những bài tân cổ để phục vụ khán giả online trên Võ Minh Lâm official. Ngoài ra Lâm còn tổ chức hoặc tham gia các đợt quyên góp hàng hóa, thực phẩm mang đến các điểm cách ly để chia sẻ, hỗ trợ nhất là về tinh thần đối với các y bác sỹ, các chiến sỹ và các tình nguyện viên đang chiến đấu chống dịch nơi đầu sóng ngọn gió… Minh Lâm đã cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện 2 MV nội dung cả nước chung tay chống dịch, trong đó có một MV đặc biệt mang tên Niềm tin với sự góp mặt của các Nghệ sỹ cải lương nổi tiếng 3 miền đất nước… Nhìn chung, ngoài việc số lượng suất diễn sân khấu của Lâm có giảm, nhưng thời gian để Lâm hoạt động nghệ thuật lại tăng hơn, điều đó giúp Lâm phần nào giữ được sự thăng bằng trước những khó khăn chung.

Giã từ năm 2020 đầy thử thách, cả nước đang bước vào năm 2021 tuy chưa thật sự bình yên vì đại dịch vẫn hoành hành gây tổn thất nặng nề ở các nước. Nhưng Lâm tin rằng dịch COVID-19 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mọi hoạt động trong nước như của năm 2020. Lâm có một niềm tin, rằng, năm 2021 chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn thách thức bằng một tinh thần vững vàng, lạc quan nhưng không chủ quan, để đất nước phát triển, trong đó hoạt động của sân khấu sàn diễn nhất là sân khấu cải lương sẽ khởi sắc hơn, nhiều vở mới chất lượng sẽ ra đời, các thế hệ nghệ sỹ cải lương sẽ có sàn diễn thường xuyên phục vụ khán giả. Lâm cũng rất mong lãnh đạo các cấp quan tâm hơn, tạo điều kiện nhiều hơn đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống có điều kiện cùng phát triển với các loại hình khác.

Trong niềm tin và hy vọng đó, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm 2021, Võ Minh Lâm xin trân trọng gởi đến bạn đọc của báo Tiền Phong lời chúc lành năm mới, chúc mọi người, mọi nhà luôn luôn vui khỏe, luôn luôn tiến bộ, phát triển, thành công và có cuộc sống an lành, hạnh phúc nhất.

Đạo diễn Lan Nguyễn

Họ đã sống và hy vọng ảnh 4 Đạo diễn Lan Nguyễn

Năm 2020, đạo diễn trẻ Lan Nguyễn đã ghi dấu ấn đậm nét trong nghệ thuật điện ảnh Việt Nam với bộ phim tài liệu Màu cỏ úa, nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sỹ Trần Tiến. Để làm được bộ phim về nhạc sỹ tên tuổi như Trần Tiến, hành trang ban đầu của Lan Nguyễn chỉ có sự đam mê, yêu thích với các ca khúc đi cùng tháng năm của nhạc sỹ để rồi từ đó, Lan Nguyễn đã thuyết phục được Trần Tiến đồng hành với mình trong suốt 5 năm thực hiện bộ phim. Và Lan Nguyễn đã tâm sự:     

Những ngày đầu của thập kỷ mới, tôi nhận được câu hỏi: “Bạn muốn sống và làm phim như thế nào?”. Tôi có thể trả lời ngay rằng: Tôi muốn sống như là gió, kể những câu chuyện xóa nhòa dấu ấn thời gian, và làm những bộ phim khiến loài người cảm thấy đáng sống.

Đạo diễn trẻ Lan Nguyễn

Cuốn phim quay dài theo năm tháng

Vào những ngày đầu của một thập kỷ mới, tôi mới bắt đầu nhấn vào cái hashtag #maucoua và đọc những gì người ta viết về bộ phim, không phải tôi sợ nghe những lời đánh giá, mà là chưa dám đối diện với vô vàn cảm xúc hỗn độn tôi biết chắc sẽ ập đến với mình.

Tôi nhận ra rằng mình đã nhận được quá nhiều tình yêu thương, tưởng như có thể dùng nguồn năng lượng yêu thương đó sống đến cuối đời cũng được. Tôi đã luôn tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không, kết quả là tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hạnh phúc là khi nào. Có lẽ là ngày mùng 2 Tết của nhiều năm về trước, ngày mà phóng sự dài đầu tiên của tôi được lên sóng HTV, một phóng sự dài 20 phút nói về nghề làm nhang và tục thắp nhang ngày Tết. Tôi đã từng hạnh phúc với truyền hình như thế, vậy tôi của ngày xưa đâu rồi?

Tháng 1 của năm 2020, giờ này vào năm ngoái, tôi vẫn còn đang phiêu bạt ở dải đất miền Trung, thực hiện một chương trình truyền hình. Tôi mông lung đứng nhìn biển và mãi buồn khi nghĩ về bộ phim hoài dang dở, dang dở vì tôi chưa đủ can đảm, thiếu quyết tâm, mặc dù lúc này Màu cỏ úa đã được dựng xong. Trở về từ chuyến đi miền Trung, tôi lao vào chỉnh màu, bản phim từ nhiều sắc độ được chuyển sang âm bản đen trắng. Tôi nhớ giây phút nó khiến tôi chết lặng, nó chính xác như những gì tôi đã mường tượng, đúng với “Trần Tiến” trong tâm trí của tôi và một lần nữa tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi bắt đầu được năng lượng của sự hạnh phúc lấp đầy, khiến tôi đã kịp nộp hồ sơ để trình duyệt bộ phim trước khi đại dịch ập đến. Mọi thứ ngừng lại! COVID-19 đã cho chúng ta thời gian để chậm lại, và ngẫm nghĩ về mọi thứ. Cuộc sống chậm lại, khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn, và chẳng thể nào tránh được những điều tiêu cực, ý định từ bỏ lại hiện lên trong tôi, ý định này đã là lần thứ bao nhiêu rồi tôi không nhớ rõ.

Mùa dịch tạm đi qua, cũng là lúc tôi nhận được giấy phép phổ biến phim, và cũng là lúc tôi buộc phải nghiêm túc suy nghĩ: Tôi muốn gì ở bộ phim? Và cuối cùng, bộ phim cũng được chiếu 5 tuần ở TPHCM, 3 tuần ở Hà Nội. Chúng tôi mang về 2 cuốn sổ dày đặc, tràn ngập lời chúc dành cho nhạc sĩ Trần Tiến, và không thiếu những lời động viên dành cho ekip. Hàng trăm người viết nhận xét, gửi tin nhắn, gọi điện thoại. Những chiếc ôm thật chặt từ những người chưa kịp quen nhau, từ những người bạn đã lâu không gặp, từ những người nổi tiếng mà tôi chưa từng nghĩ đến việc được tiếp xúc… Khán giả cảm ơn chúng tôi vì đã kiên trì thực hiện cuốn phim này. Một lần nữa, tôi cảm nhận được hạnh phúc!

Nếu phải diễn tả năm 2020 trong vòng một câu hát, tôi xin hát rằng: “Hạnh phúc vốn đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm cô bé chờ, như chờ từng giấc mơ” (Lời ca khúc Mặt trời bé con - Trần Tiến)

Tôi hạnh phúc vì đã thực hiện một bộ phim khiến người xem cảm nhận được hạnh phúc. Xin dẫn lời của anh Bùi Công Anh, người chỉnh màu cuốn phim, người anh khiến tôi tự tin hơn rất nhiều về chất lượng của cuốn phim, rằng tại sao cuốn phim Màu cỏ úa này lại là màu đen trắng: “Đây là câu chuyện vượt thời đại, không cần kể bằng màu. Màu sắc tạo dấu ấn thời gian, cũ và mới. Trắng đen thì không. Với câu chuyện này nó giúp xóa nhòa dấu ấn thời gian. Nhạc sĩ Trần Tiến cũng như vậy, từ khi trai trẻ cho tới lúc hoa râm cũng vẫn người nghệ sĩ đó, âm nhạc đó và giọng hát đó”.

Những ngày đầu của thập kỷ mới, tôi nhận được câu hỏi: “Bạn muốn sống và làm phim như thế nào?”. Tôi có thể trả lời ngay rằng: Tôi muốn sống như là gió, kể những câu chuyện xóa nhòa dấu ấn thời gian, và làm những bộ phim khiến loài người cảm thấy đáng sống. Và chắc chắn rằng, trong những bộ phim sắp tới, âm nhạc Trần Tiến và hình bóng của Trần Tiến sẽ lại xuất hiện.

Cám ơn báo Tiền Phong đã cho tôi thêm một lần được chia sẻ và qua năm mới, xin chúc cho bạn đọc báo Tiền Phong thêm một mùa xuân mới tràn đầy sức sống mới.

Nhà văn Khánh Liên

Họ đã sống và hy vọng ảnh 5 Nhà văn Khánh Liên

Năm 2020, sau hơn 20 năm cầm bút với nhiều giải thưởng văn học, nhà văn trẻ Khánh Liên của xứ sở nắng gió Ninh Thuận đã vinh dự được trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Với trách nhiệm của một người cầm bút, trong một năm của đại dịch, Khánh Liên tiếp tục cày ải trên cách đồng chữ nghĩa để cho ra nhiều tác phẩm mới. Viết cho Tiền Phong, Khánh Liên đã bày tỏ:

Năm 2021 là “năm hy vọng”. Hy vọng vào những điều tốt đẹp và tươi mới đến giống như cơn gió xuân. Hy vọng, nỗ lực và cố gắng. Một năm mới đang ở phía trước với những thách thức mới, niềm vui mới, cơ hội mới…

Nhà văn Khánh Liên

Mùa Xuân hy vọng

Năm 2020 đã qua, nhìn lại một năm đầy biến động chúng ta thấy trong khó khăn, nguy biến, chúng ta đã tập làm quen với những khái niệm mới: bệnh nền, cách ly, giãn cách xã hội… Chưa bao giờ sinh mệnh con người lại mong manh như thế. Cuộc sống là một khoảnh khắc vô thường.

Tuy nhiên, dù khó khăn, mất mát Việt Nam cũng như thế giới kiên cường chống chọi. Một năm khó khăn không có nghĩa là một năm buông xuôi. Toàn xã hội, từng ngành nghề và trong từng nhà, từng con người không ngừng cố gắng vươn lên, động viên nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà sống.

Một năm gian nan qua đi, những cơn gió tháng Chạp lặng lẽ rời khỏi thềm nhà, chuẩn bị một năm mới đến. Năm 2021 giống như là “năm của hy vọng”. Hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trên mảnh đất hình chữ S thân yêu và trên toàn thế giới. Bệnh dịch sẽ có thuốc chữa. Con người sẽ hiểu rõ những giá trị của cuộc sống hơn và trân trọng mối quan hệ người với người hơn. Sau những đổ vỡ, mất mát, niềm tin xây dựng lại sẽ mãnh liệt và cháy bỏng hơn.

Là một người viết, tôi tin vào sức sống của con người Việt Nam không có gì khuất phục được. Năm nay Tân Sửu- nhiều người đùa là năm “cày cuốc”. Chúng ta sẽ gây dựng lại những giá trị đã bị mất mát, bỏ lỡ bởi dịch bệnh, thiên tai và bởi chúng ta thờ ơ hay vô tình không nhìn thấy. Người Việt Nam rất cần cù, chịu khó, lạc quan và hài hước, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.

Mỗi năm, khi cơn gió xuân vừa thổi, nhìn hoa mai, hoa đào nở, đất trời, nhà nhà rộn ràng trong không khí đón xuân, chắc chắn ta sẽ nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được. Đặc biệt, sau những biến cố của thời đại, chúng ta càng hiểu rõ giá trị thật sự của cuộc sống để tìm kiếm cho mình những giá trị ý nghĩa hơn, hữu ích hơn.

Tất cả đang chờ chúng ta.

Năm Tân Sửu, Khánh Liên xin kính chúc bạn đọc báo Tiền Phong một năm đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui và những giá trị mà các bạn kiếm tìm.

MỚI - NÓNG