Họa sĩ Nga mê phong cảnh làng quê Việt

Anh Serge Timonav sẽ bức tranh về dòng sông Đế Võng.
Anh Serge Timonav sẽ bức tranh về dòng sông Đế Võng.
TP - Buổi sáng yên bình, trên cây cầu bắc qua Đế Võng, TP Hội An, người họa sĩ Nga cứ mờ sáng lại đạp xe và mang theo họa phẩm để hoàn thiện bức tranh về cảnh sông Đế Võng, nơi những con đò qua lại.

Anh là Serge Timonav (41 tuổi) họa sĩ đến từ Moskva, Nga. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Moskva, Serge đã nhiều lần đặt chân đến Việt Nam. Rất nhiều người qua đường dừng chân chụp ảnh và chiêm ngưỡng bức tranh. Serge cho biết: “Tôi đến đây từ sáng sớm khi mặt trời chỉ vừa mới ló rạng trên sông, bởi nếu trưa thì có quá nhiều mây và thời tiết rất nóng. Tranh vẽ khi đó rất mau hỏng”.

Chọn dòng sông Đế Võng để vẽ, theo Serge, đây là dòng sông đẹp và có lịch sử lâu đời, nơi những thương nhân buôn bán, cư dân tập trung làm nghề chài lưới, sống ven sông. Serge nói: “Khi tôi hiểu về dòng sông, tôi sẽ chọn được góc vẽ sao cho tái hiện được một nét trong dòng lịch sử ấy pha lẫn với cảnh sắc hiện tại. Tôi thích sẽ tranh sơn dầu lối cổ kính và hiện thực”.

Đây là ngày thứ 7 anh đạp chiếc xe đạp nhỏ, giỏ xe để đựng đồ dùng cần thiết và chai nước uống đến vẽ dòng Đế Võng. Serge cho biết: “Anh thích vẽ về sông nước Hội An”.  Đây là lần đầu tiên Serge đến Hội An, mặc dù đã qua rất nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Trong thời gian đến Hội An, Serge đã có 4 bức tranh về nơi này. “Tôi vẽ về sông Hoài, Chùa Cầu,…trong vòng hơn 1 tháng qua và con sông Đế Võng là bức thứ 5, tôi thích loại tranh về phong cảnh, làng quê. Tôi rất ấn tượng, quê hương của các bạn, người Việt Nam rất thân thiện và cảnh sắc Việt Nam rất đẹp” Serge chia sẻ. Tại Nga, Serge có một cửa hàng tranh, nhưng anh thích đi đến các nước để vẽ tranh và nếu có ai thích, anh sẽ bán lại. Tuy nhiên có những bức tranh anh giữ làm kỷ niệm, Serge cho biết: “Vẽ tranh cũng giống như chụp ảnh, nó có khoảnh khắc, và khi bán tranh đi, tôi có thể khó vẽ lại được một bức tranh như đã vẽ. Cảm hứng khác nhau thì tình yêu, chất lượng tranh cũng khác”. Serge cho biết, sẽ ở lại Hội An thêm vài ngày nữa và mong muốn vẽ được hết cảnh sắc làng quê nơi đây.

MỚI - NÓNG