Kẻ ấu dâm trong phim Hope sắp ra tù, gia đình nạn nhân và người dân ‘run sợ’

Một cảnh trong phim "Hope".
Một cảnh trong phim "Hope".
TPO - Gia đình nạn nhân quyết định chuyển đi, người dân trong khu vực vẫn không yên tâm dù lắp đặt hàng loạt camera sau khi hay tin kẻ ấu dâm Jo Doo Soon sắp mãn hạn tù.

Ngày 13/12, Cho Doo Soon, tên tội phạm ấu dâm trong vụ án bắt cóc và cưỡng hiếp bé Nayoung (đã thay đổi tên) khiến Hàn Quốc “rúng động” 12 năm trước, sẽ mãn hạn tù. Đáng nói, sau khi được phóng thích, Cho Doo Soon sẽ trở lại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi - nơi vợ hắn đang sinh sống, cách nhà nạn nhân chỉ 1km.

Thông tin này khiến người dân ở Ansan vô cùng lo lắng, bất an, trong đó có gia đình Nayoung. Được biết, kết quả giám định tâm thần hồi năm ngoái cho thấy, Jo vẫn giữ nhiều suy nghĩ lệch lạc về tình dục, nhất là đối với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Các chuyên gia nhận định, khả năng tái phạm tội của Cho cực kỳ cao.

Lời kể xót xa của người cha

Mới đây, Chosun Ilbo đã có cuộc phỏng vấn với cha của Nayoung về tình hình hiện tại của nạn nhân, cũng như phản ứng của gia đình trước thông tin kẻ ấu dâm sắp trở lại.

“Con gái tôi vẫn phải mặc tã ở nhà. Con bé phải mang theo băng vệ sinh cỡ lớn nhất trong túi khu chúng tôi đi du lịch dài ngày. Mọi người sẽ không hiểu được cảm giác của bậc cha mẹ như chúng tôi nếu họ chưa từng trải qua bi kịch tương tự trước đây. Tôi sống trong cảm giác như một tội nhân vì không thể bảo vệ đứa con của mình. Tôi nghe nói, Cho Doo Soon sắp trở lại gần nhà chúng tôi. Điều này có nghĩa là sao chứ?”, cha nạn nhân chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, không thể hiểu nổi vì sao Cho Doo Soon quay trở lại nơi từng phạm tội dù đã tuyên bố tự sám hối. Người cha bất hạnh còn tuyên bố, sẵn sàng đưa cho Cho 20 - 30 triệu won (396 – 594 triệu đồng) để Cho rời xa quê hương ngay cả khi ông phải vay nợ.

Theo người cha, gia đình ông, kể cả Nayoung, đều biết Cho Doo Soon sắp trở về Ansan. Tuy nhiên, không thành viên nào đề cập đến vấn đề này, bởi vì sang chấn tâm lý sau vụ việc 12 năm trước không hề biến mất theo thời gian.

“Gia đình chúng tôi không thể vui vẻ xem TV cùng nhau nữa. Khi nghe tin về tội phạm tình dục, con gái tôi ngất xỉu ngay lập tức. Đó là lý do con bé không thể xem tin tức nữa. Ký túc xá trường đại học của con bé có TV, nhưng cũng được yêu cầu mang đi. Khi con bé trở về nhà trong ngày nghỉ, con bé chỉ có thể xem phim hoạt hình dành cho trẻ em. Tôi cảm thấy con bé đang trở nên cô lập với xã hội khi không thể xem TV nhiều”, cha nạn nhân xót xa kể.

Kẻ ấu dâm trong phim Hope sắp ra tù, gia đình nạn nhân và người dân ‘run sợ’ ảnh 1 Cho Doo Soon.

Tuy nhiên, tình trạng hiện tại cải thiện hơn rất nhiều so với vụ việc mới xảy ra. “Lúc đầu, con gái tôi giống như một thi thể vô hồn mà mọi người thấy trong các bộ phim. Con bé lúc nào cũng ngây người. Suốt 4 năm cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, con bé phải đến bệnh viện điều trị hai lần một tuần”, theo người cha. Để chăm sóc con gái, ông phải từ bỏ công việc kinh doanh, còn không ngại lặn lội từ Ansan đến Seoul gặp chuyên gia tư vấn và điều trị cho nạn nhân bị tấn công tình dục.

Cuộc sống học đường của Nayoung cũng không được bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Suốt một năm, Nayoung phải đeo túi đựng chất thải trước khi được phẫu thuật hậu môn, và cảnh túi đựng chất thải tràn ra trong giờ học không phải hiếm.

Qua đây, cha Nayoung gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm khi luôn chuẩn bị túi ni lông sẫm màu để dọn sạch túi đựng chất thải bị tràn ra. “Chúng tôi không thể rời khỏi Ansan vì sự giúp đỡ của các giáo viên, phụ huynh khác và các bạn trong lớp đã dành cho con gái tôi. Họ hiểu rõ hoàn cảnh của con bé”, ông giải thích.

Người cha từng cố gắng thuyết phục nạn nhân rời khỏi Ansan, nhưng Nayoung đều khóc lóc cự tuyệt. Nayoung sợ hãi phải đến một môi trường mới, không thể làm quen với bạn mới, thậm chí có thể bị cô lập, bắt nạt.

Cha của Nayoung cũng tiết lộ, tất cả thành viên trong gia đình ông đều mang theo bộ đàm có phạm vi kết nối trong bán kính 50km để phòng có sự cố xảy ra. Ngoài ra, họ còn mang theo súng hơi để tự vệ.

Trước đây, Nayoung ở chung phòng với chị gái, nhưng sau vụ việc lại xảy ra nhiều bất tiện, nên cuối cùng phải tách nhau ra. Do Nayoung có vấn đề về đường ruột, gia đình phải giặt ga trải giường hai ngày một lần. Sau này dù đã được phẫu thuật, nạn nhân vẫn phải chịu các tác dụng phụ như tiêu chảy.

Bất chấp những khó khăn, Nayoung nỗ lực hết sức để có thể tiếp tục đi học và trở lại cuộc sống bình thường. Người cha lo lắng, con gái sẽ bất ổn tinh thần nếu Cho Doo Soon trở lại. Ông bày tỏ mong muốn nhà chức trách sẽ thuyết phục kẻ ấu dâm đến một nơi nào đó yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại, bởi vì tất cả cư dân ở Ansan đều phản đối sự trở lại của Cho. Theo người cha, ông không tin Cho sẽ không gây rắc rối sau khi mãn hạn tù như đã tuyên bố, cũng như không thể quên được ánh nhìn thù địch của Cho dành cho ông trong quá trình diễn ra phiên tòa hơn 10 năm trước.

Kẻ ấu dâm trong phim Hope sắp ra tù, gia đình nạn nhân và người dân ‘run sợ’ ảnh 2  

Cuộc sống của Nayoung bị hủy hoại bắt đầu từ lần chạm mặt “định mệnh” với Cho Doo Soon trên đường đến trường vào tháng 12/2008. Tên này kéo nạn nhân, lúc đó mới chỉ học lớp 2, vào một phòng tắm công cộng và thực hiện những hành động tàn ác. Không chỉ tấn công tình dục nạn nhân, hắn còn gây ra nhiều thương tích trên người cô bé, thậm chí còn làm hỏng hậu môn và tổn hại đến âm đạo khiến Nayoung không còn khả năng làm mẹ.

Cho Doo Soon từng có 18 tiền án khi thực hiện hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, kẻ thủ ác chỉ bị kết án 12 năm tù, vì tinh thần và thể chất khi gây án không ổn định do uống rượu. Vụ án “rúng động” dư luận Hàn Quốc sau đó được xây dựng thành tác phẩm điện ảnh Hope (Hy vọng), ra mắt năm 2013, lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem.

Quyết định chuyển đi

Dù trên Chosun Ilbo tuyên bố sẵn sàng trả tiền để kẻ ấu dâm không trở lại và tiết lộ lý do không thể chuyển khỏi Ansan, gia đình của nạn nhân Nayoung được cho là đang có ý định rời xa nơi sinh sống bao năm nay.

Cụ thể, Nghị sĩ Kim Jung Jae của Đảng Nhân dân (Hàn Quốc) đã gặp gỡ gia đình nạn nhân và chia sẻ câu chuyện của họ vào hôm 23/9. “Các thành viên trong gia đình nạn nhân đang run sợ sau khi biết Cho Doo Soon muốn về Ansan sau khi mãn hạn tù. Họ cho rằng kẻ ấu dâm nên chuyển đến một khu vực khác cách xa nạn nhân. Tuy nhiên, càng gần đến ngày Cho Doo Soon được thả, họ càng trở nên lo sợ. Bây giờ, họ quyết định chuyển đi”, Nghị sĩ Kim cho biết.

Ông nói thêm, nhà nước nên hỗ trợ hết mức có thể trong trường hợp gia đình Nayoung quyết tâm tìm nơi ở khác.

Kẻ ấu dâm trong phim Hope sắp ra tù, gia đình nạn nhân và người dân ‘run sợ’ ảnh 3 Gia đình Nayoung muốn chuyển đi để tránh gặp lại Cho Doo Soon.

Trong khi đó, Ủy ban Đặc biệt về Các biện pháp Chống Bạo lực Tình dục trong Đảng Nhân dân đã đề xuất một dự luật mới, có tên “Protection against Cho Doo Soon” (tạm dịch: Sự bảo vệ chống lại Cho Doo Soon), nhằm tăng cường bảo vệ nạn nhân và ăng mức độ nghiêm khắc của hình phạt nếu tái phạm.

Dự luật "Protection against Cho Doo Soon" sẽ cho phép tòa án áp đặt các biện pháp hạn chế và giám sát bất kỳ tội phạm nào đã thực hiện hơn 2 vụ giết người, ba vụ bạo lực tình dục trở lên hoặc gây thương tích nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 13 tuổi do bạo lực tình dục. Ngoài ra, luật này có thể áp dụng đối với bất kỳ ai đã vi phạm các biện pháp như quản chế, tiêm thuốc ức chế, đeo vòng chân điện tử và nhiều lần phạm tội tình dục, ngay cả khi họ không còn vi phạm các trường hợp trên và đã trở lại xã hội.

Thắt chặt an ninh

Không chỉ gia đình nạn nhân, nhiều cư dân ở Ansan đều tỏ ra khó chịu, bất an vì nhiều khả năng tên tội phạm tình dục khét tiếng sắp trở lại. Để trấn an dự luận, nhà chức trách thông báo, các biện pháp khẩn cấp sẽ được thực hiện trước khi Cho Doo Soon ra tù.

Cụ thể, Sở cảnh sát Gyeonggi Nambu lên kế hoạch, biến khu vực cách nơi ở của Cho trong bán kính 1km trở thành “khu vực an toàn của phụ nữ”. Họ sẽ tăng cường cảnh sát tuần tra xung quanh khu vực, lập các chốt gác, đồng thời lắp đặt hơn 71 camera giám sát xung quanh 23 khu vực lân cận.

Sở cảnh sát cũng có kế hoạch tiến hành các hoạt động phòng chống tội phạm đặc biệt, bằng cách huy động lực lượng cảnh sát sẵn có đông nhất có thể, bao gồm cảnh sát địa phương và các đội tuần tra được điều động trong khu vực.

Trước đó, cảnh sát thành lập một đội phản ứng đặc biệt chỉ để theo dõi Cho khi đối tượng được thả. Họ có nhiệm vụ theo dõi sít sao Cho. Họ cũng sẽ là những người đầu tiên phản hồi cảnh sát và thám tử địa phương khi có báo cao về Cho.

“Chúng tôi nhận thức rõ sự lo lắng của người dân Ansan trước tin Cho Doo Soon sẽ sớm ra tù. Chúng tôi sẽ thành lập đội đặc nhiệm để sẵn sàng cho sự trở lại của Cho, nhằm ngăn chặn tội phạm, giảm thiểu sự sợ hãi của người dân”, Choi Hye Young, người đứng đầu Sở cảnh sát Gyeonggi Nambu phát biểu khi đến thăm đồn cảnh sát Ansan.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng không hài lòng với các biện pháp đối phó, cũng như phóng thích tội phạm bán dâm: “Nó như một câu chuyện hài”, “Họ đang lãng phí tiền thuế của chúng tôi. Họ chỉ nên giữ ông ta trong tù hoặc kết án tử hình”, “Nếu họ định theo dõi ông ta đến mức này, họ chỉ việc nhốt ông ta lại thôi”, “Xin đừng lãng phí tiền thuế, thay vào đó hãy tăng cường sự nghiêm khắc của pháp luật”…

Theo Theo Allkpop
MỚI - NÓNG