Kết quả Sao Mai Điểm hẹn 2010: Chưa thuyết phục

Kết quả Sao Mai Điểm hẹn 2010: Chưa thuyết phục
TP - Sao Mai Điểm hẹn 2010 có thể xem như một kỳ thi thí điểm với một format chưa định hình và tổng đài trục trặc, có thể đã gây thiệt hại (và gián tiếp làm lợi) cho một số thí sinh. Vì thế tính may rủi của giải thưởng năm nay cao hơn mọi năm.

>> Minh Chuyên xuất sắc nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010

Minh Chuyên- thí sinh được BGK đánh giá cao nhất tại Sao Mai Điểm hẹn 2010- Ảnh: Tuấn Nguyễn
Minh Chuyên- thí sinh được BGK đánh giá cao nhất tại Sao Mai Điểm hẹn 2010.
Ảnh: Tuấn Nguyễn .

Kết quả tối 2-1 gây ngạc nhiên với lối trao giải là lạ. Thông thường, giải thưởng sẽ được sắp xếp trong số 4 thí sinh còn lại- mặc nhiên là những người khá nhất giải năm nay- những người đã được khán giả và BGK thống nhất chọn lựa. Vậy nhưng Hà Hoài Thu vừa bị loại tuần trước lại được vơ vào hệ thống giải ngang với Đinh Mạnh Ninh. Mỹ Như- một trong 4 thí sinh được coi là xuất sắc nhất- tay không rời cuộc thi.

Việc triển vọng của các thí sinh đến đâu chưa bàn tới, nhưng cách trao giải vớt vát vào phút chót có thể nói ít nhiều đã ảnh hưởng đến danh giá của giải thưởng.

Về giải Ca sĩ triển vọng, người dẫn chương trình hơn một lần thuyết minh: “Đây là danh hiệu dành cho hai trong số ca sĩ mà BTC đã lựa chọn thông qua sự tư vấn của các nhà chuyên môn- những người luôn theo sát chặng đường SMĐH 2010, và dựa trên khả năng phát triển của các ca sĩ”. Có thể thấy chuyên môn của các “nhà tư vấn” hơi khác chuyên môn của BGK.

Như vậy, ngoài giải của khán giả và giải của HĐNT (chính là BGK với 3 thành viên chứ không phải một hội đồng khoảng 10 thành viên gồm BGK và các nhà chuyên môn, đại diện báo giới như kỳ trước), năm nay còn có thêm giải tạm gọi của BTC. Và phải chăng tất cả 16 thí sinh lọt vào vòng chung kết phát sóng đều có khả năng được giải này?

"Bạn sẽ phải cố gắng hơn nữa vì phần khán giả yêu mến bạn đang nhiều hơn cả tài năng bạn đang có . " - Nhạc sỹ Tuấn Khanh nhận xét về Lương Viết Quang 

Với lối trao giải như vậy, có thể thấy việc loại trực tiếp thí sinh hàng tuần là hoàn toàn mang tính hình thức. Việc BGK phải đau đầu lựa chọn thí sinh để vớt hàng tuần, trong khi khán giả thì thót tim… chỉ là trò phù phiếm.

Tất nhiên luật chơi là do BTC quyết định. Chỉ có điều nó có phù hợp với format, có tăng tính hấp dẫn, thuyết phục của cuộc thi hay không mà thôi. Theo cách trao giải như vừa rồi, việc đổi mới format chương trình trở nên ít ý nghĩa. Và vai trò của Ban giám khảo công khai cũng trở nên hạn chế, khi song song với họ còn có một ban khác có quyền quyết định âm thầm trong cánh gà.

Trước khi Lương Viết Quang nhận giải Khán giả, hai vị giám khảo đã đưa ra những đánh giá xác đáng. Hồ Hoài Anh: “Tôi chỉ khuyên em sau đây hãy là chính Lương Viết Quang. Nếu em làm giống bất cứ người nào đi trước thì sẽ không thành công”.

Còn Tuấn Khanh: “Thành công của bạn trong những vòng vừa rồi cộng hưởng bởi nhiều thứ: khán giả, chọn bài, không chỉ khả năng của bạn. Khi bước ra cuộc đời, bạn nên làm điều gì đó để tiếp tục nhận được sự cộng hưởng như vậy. Bạn sẽ phải cố gắng hơn nữa vì phần khán giả yêu mến bạn đang nhiều hơn cả tài năng bạn đang có” - Nhạc sỹ Tuấn Khanh nhận xét về Lương Viết Quang.

Trong lời cảm ơn, Quang luôn nhắc tới sự ủng hộ của ngành dầu khí và công ty nơi anh đang làm việc. Phải chăng đây là đối tượng có đóng góp tích cực trong số 34.000 lượt bình chọn cho anh (tổng số bình chọn đêm chung kết là 86.000 lượt)?

Cùng là người được khán giả trao gửi niềm tin, nhưng so tầm ảnh hưởng của Lương Viết Quang với Uyên Linh thì sự chênh lệch là quá lớn. Giải thưởng do càng nhiều khán giả trao sẽ càng đáng tự hào. Vấn đề là thí sinh và cuộc thi có khuấy động được khán giả, không chỉ đủ đông về lượng mà còn đủ cao về chất hay không.

Thế mạnh về giọng hát và khả năng biểu cảm của Minh Chuyên khiến cô xứng đáng với giải của HĐNT. Đinh Mạnh Ninh ngoài giọng hát còn có khả năng sáng tác với phong cách riêng- có thể nói là đầy triển vọng cho một hình mẫu ca sĩ đa năng trong tương lai.

Còn Mỹ Như có thể được ngầm hiểu “không có triển vọng”, dù cô có là một trong vài thí sinh tài năng nhất đi nữa. Tuy nhiên, triển vọng là một phạm trù khá mơ hồ. Chỉ có thời gian mới quyết định được triển vọng của một ca sĩ nghiêng về phía thương mại hay nghệ thuật, đưa ca sĩ đó lên đỉnh cao của nghề nghiệp hay đơn giản chỉ giúp họ kéo dài thời gian tồn tại trong ngành giải trí.

Khán giả nói gì?

* Thật không thể hiểu nổi, một người đi đến vòng cuối thì ra về trắng tay, một người bị loại từ vòng trước thì được giải Triển vọng. Những lời khen ngợi của HĐNT dành cho Mỹ Như là nói rồi để đấy sao? Dù giải thưởng chỉ là cái danh nhưng thật bất công cho Mỹ Như. (gampham-youtube.com)

* Giải “Ca sĩ triển vọng” giành cho Hà Hoài Thu là sự lố bịch. Không hiểu sao với giọng hát và kỹ thuật như vậy mà cô lại lấy được giải Nhất trong Sao Mai 2009! Phải chăng? quán quân Sao Mai 2009 được vớt giải “Ca sĩ triển vọng” để an toàn với ban tổ chức, tránh bị dư luận đào xới nếu quán quân chẳng được gì. (trai timbanggo)

* Tôi bình chọn cho Mỹ Như mà không thấy tín hiệu báo tin nhắn thành công. Liệu có bàn tay vô hình nào?(GooSun11)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG