Kết thúc bi tráng cho 'Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy'

“Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy”
“Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy”
TP - Dàn diễn viên chuẩn, cảnh hành động công phu trong The dark knight rises (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy) - chiếu rạp từ 27-7 trên toàn quốc - giúp Christopher Nolan có thể mỉm cười với cái kết bộ ba phim về Người dơi.

> 'Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy' - chưa ra rạp đã sốt

Người hâm mộ mong đợi tập phim này để đọ với thành công vang dội của Hiệp sĩ bóng đêm (The dark knight) năm 2008. Đúng hôm công chiếu, đoàn làm phim hứng chịu cú sốc lớn khi James Holmes 24 tuổi gây ra vụ thảm sát khiến 12 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương tại Aurora (Mỹ). Mọi chiến dịch quảng cáo phải tạm ngưng, ảnh hưởng lớn tới doanh thu.

Chuyện không hay có thể ảnh hưởng ít nhiều, nhưng không thể phủ nhận tài năng của Christopher Nolan đã tái sinh Người dơi. Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy bắt đầu bằng lễ tưởng niệm ngày mất luật sư Harvey Dent tám năm trước.

Đổi lấy niềm tin của người dân Gotham, Batman (Christian Bale) chấp nhận án sát hại Dent, chịu sự truy đuổi của cảnh sát.

Theo đó, Bruce Wayne cũng nhốt mình trong phòng, vì nỗi đau để mất người phụ nữ của đời mình, và cao hơn, vì Gotham không còn cần tới Người dơi.

Phim dài 165 phút. Phải chờ qua 1/3 thời gian, đạo diễn mới mang Người dơi trở lại màn ảnh trong bộ áo choàng đen, cùng các món “đồ chơi” khủng- mô tô, máy bay cực khủng thửa riêng.

Tuy nhiên, thời gian đầu không hề uổng phí, đạo diễn dùng để gợi mở câu chuyện, dẫn dắt người xem dần đến cao trào. Đó là sự xuất hiện của miêu nữ, tên trộm nữ trang siêu đẳng Selina Kyle (Anne Hathaway)- đầu mối dẫn tới sự xuất hiện của Bane (Tom Hardy), kẻ khủng bố mang lại sự khiếp sợ cho cư dân thành phố Gotham, tự coi mình là “sự báo ứng của Gotham”.

Đạo diễn không chọn 3D, thay vào đó là công nghệ IMAX với hình ảnh độ nét cao. Vụ nổ máy bay ngay đầu phim, khủng bố sân vận động và kích nổ phá hủy thành phố Gotham vẫn chinh phục khán giả. Theo tiết lộ hậu trường, Christopher Nolan thực hiện nhiều cảnh hành động, cháy nổ hoàn toàn hiện thực, không dựa vào kỹ xảo điện ảnh.

Điều này khiến phim không quá nặng nề kỹ xảo, hay yếu tố khoa học viễn tưởng như các siêu anh hùng khác trong Siêu anh hùng báo thù, Siêu nhện tái xuất. Đó chính là mong muốn của các nhà làm phim, để Người dơi có thể là bất cứ ai, dựa vào trí thông minh, công nghệ cứu thế giới chứ không phải sức mạnh đột biến, phi thường gì cả.

Xét tổng thể, Nolan giải quyết khá hài hòa các mối quan hệ. Nhưng điều khán giả chờ đợi nhất- nhân vật phản diện Bane- chưa được thỏa mãn.

Bane tuyên bố khi giao đấu với Người dơi: “Ngươi định sử dụng bóng tối như đồng minh? Ngươi chỉ đơn thuần chọn bóng tối. Còn ta sinh ra và được nhào lặn trong bóng tối”.

Dù nỗ lực gây dựng hình ảnh kẻ phản diện ác mộng với ngoại hình lực lưỡng, đeo mặt nạ dưỡng khí hắc ám, Bane không thể vượt qua cố diễn viên Heath Ledger trong vai Joker.

Khán giả cũng trông đợi hai bóng hồng mới toanh trong tập phim này: Anne Hathaway và Marion Cotillard. Tưởng Người dơi ngả vào vòng tay Selina, thế mà xuất hiện thêm Miranda Tate.

Bất ngờ kéo dài tới tận cuối phim, khán giả mới vỡ nhẽ sự xuất hiện của Tate, do Cotillard thủ diễn. Người tinh ý có thể lờ mờ cảm nhận, vì trong cảnh Tate âu yếm với Bruce Wayne ở đầu phim, đạo diễn để lộ chi tiết vết sẹo nhỏ trên lưng người đẹp- chìa khóa mở ra bí mật bất ngờ.

Báo chí Mỹ ca ngợi Christopher Nolan đã tạo ra cái kết bi tráng, xứng đáng cho bộ ba Người dơi: Không đơn thuần là hành động, đạo diễn còn đào sâu ở khía cạnh tâm lý, đưa nhiều thông điệp: Bruce Wayne luôn nói không e dè cái chết, thực chất lại luôn bị ý nghĩ ấy ám ảnh.

Vượt qua tất cả, khi miêu nữ bảo Người dơi nên rời Gotham vì anh cống hiến mọi thứ cho họ, anh chọn cách đi đến cùng trong trận chiến ấy. Người dân Gotham từng đập bỏ tượng đài Người dơi để rồi đến khi gặp nạn họ lại mong ngóng sự trở lại của anh.

Họ cần một niềm tin để vượt qua khoảnh khắc sinh tử, bởi phim đầy hơi thở thời đại khi cả thế giới từng ngày không khoan nhượng chống lại cái ác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG