Khoe

Khoe
TP - Kiss Cam đang làm mưa làm gió trong một bộ phận người trẻ ưa học và làm theo “phây” (facebook). Như rất nhiều trào lưu khác bùng lên dữ dội và nhanh chóng lụi tàn trên “phây”, Kiss Cam cũng được nhập khẩu về Việt Nam qua mạng xã hội.

Có lẽ cũng không cần nhiều lời nhận định về cái việc đi ra đường và... cưỡng hôn bất cứ người lạ nào, rồi với sự trợ giúp của người cùng chơi, việc này được quay clip.

Điều đáng bàn là vì sao có những phong trào loại này. Có thể liệt kê: “Chạm tay tới rốn”- biểu diễn vòng eo con kiến; “Twerk it like miley” - nhóm bạn với thân hình 6 múi và nụ cười trên khuôn mặt điển trai; “How-Old.net - phần mềm đoán tuổi”; chụp hình với tình trạng treo lơ lửng rất nguy hiểm.

Mẫu số chung của tất cả những phong trào này: đó đều là ảnh hay clip tự sướng, dù theo nghĩa đen là tự chụp hay do người khác giúp. Và một số trong đó luôn có xu hướng “khoe thân”. Không dừng lại ở khoe vòng eo, mà khoe luôn bằng cách chạm tay tới bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, hay nhân tiện ăn mặc thiếu vải để khoe.

Một tiến sỹ tâm lý học chia sẻ: Nhu cầu tự khẳng định bản thân là một nhu cầu cơ bản của con người. Khi mất cảm giác giá trị của bản thân, rất có thể rơi vào trạng thái trầm uất, thậm chí tự sát. Tuy nhiên, cũng chính chị nhận xét thêm: Khi tự tin, tự tôn thái quá, con người cũng rơi vào tình trạng mất kiểm soát: Hành xử thoát ly đạo đức, không quan tâm đến cảm giác của người khác, thậm chí phạm tội mà không áy náy.

Chẳng phải đã có những vụ đánh nhau, giết nhau vì chê ảnh tự sướng đó sao? Nhưng đó là phần nổi của tảng băng. Phần chìm, là việc sống ảo, mất thời gian, làm phiền người khác.

Một anh bạn của người viết bài này, đã có lần chia tay với cô bạn gái chỉ vì cô chụp ảnh tự sướng mọi nơi mọi lúc. Anh cho rằng, đó là việc “câu giai”!

Không biết đó có phải là “câu giai”? Hay chỉ là một kiểu làm duyên thời thượng trên mạng xã hội? Thời của thật giả lẫn lộn và chuyện làm giả trở thành công khai. Chẳng phải đã có hẳn một phần mềm chụp và sửa để cho bất cứ ai cũng trở thành mỹ nhân đó sao. Cứ chụp, cứ “bốt”, đùa thôi mà.

Trở lại câu chuyện Kiss Cam - cưỡng hôn. Đã có nhân vật dùng trò này để tự hâm nóng tên tuổi, sau chiến dịch khoe thân rầm rộ ồn lên rồi chìm lỉm. Đã có những vụ đuổi đánh, chửi bới. Nhưng, trào lưu này còn nở rộ một thời gian nữa, chắc chắn. Bởi, người chơi “được” nhiều chứ có mất gì? Được hôn và được coi là đùa, chứ không giống đụng chạm trên xe buýt bị tố là lạm dụng tình dục. Ngay cả khi bị phản ứng, thì cũng là được – được cảm giác mạnh. Được like!

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.