Kool Herc - Cha đẻ hip-hop bị lãng quên

Kool Herc - Cha đẻ hip-hop bị lãng quên
Kool Herc, tên thật là Clive Campbell, được xem là cha đẻ của dòng nhạc hip-hop. Gần 40 năm sau khi ra đời, dòng nhạc này đã trở thành một nền công nghiệp toàn cầu với doanh thu nhiều tỷ USD, mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù cho nhiều hãng thu âm và nghệ sĩ rap.
Kool Herc - Cha đẻ hip-hop
Kool Herc - Cha đẻ hip-hop .

Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua người ta chẳng hề nhớ đến người hùng hip-hop của nước Mỹ. Chỉ đến khi Herc không thể thanh toán được hóa đơn viện phí vì bị sỏi thận thì nước Mỹ mới bắt đầu ghi nhận sự đóng góp lớn lao của ông.

Từ đêm nhạc ở 1520 Sedgwick

Khi Clive Campbell trưởng thành trong một tòa nhà cao tầng ở Bronx, ông chẳng hề nghĩ mình sẽ trở thành một thần tượng quốc gia, mặc dù có một thân hình vạm vỡ khiến nhiều bạn bè gọi ông là Hercules. Năm 12 tuổi, Campbell cùng gia đình di cư từ Jamaica tới Mỹ - đất nước giàu có nhất thế giới. Nhưng ông không được hưởng sự giàu sang đó. Vào năm 1973, 6 anh em nhà ông đã tham gia vào nhiều vụ quấy phá cùng các băng nhóm đường phố.

Vào một đêm năm đó, tại 1520 Sedgwick, Herc đã chơi nhạc của James Brown hay The Incredible Bongo Band tại một bữa tiệc trong khu nhà mình ở với cách mà chưa ai làm trước đó, và hip-hop ra đời. Đám đông người có mặt trong đêm đó đã cổ vũ nhiệt tình. Họ là những người đang thèm khát có một sự thay đổi trong khung cảnh nhạc disco đang tràn ngập ở Manhattan.

Cách chơi nhạc của Herc đã nhanh chóng thu hút các nghệ sĩ DJ khác như Afrika Bambaataa và Grandmaster Flash. Nhưng không giống 2 nhà tiên phong ấy, Herc không khai thác các cơ hội thương mại khi dòng hip-hop bắt đầu lan tỏa trong những năm 1980.

Tòa nhà 1520 Sedgwick ở Bronx là nơi Kool Herc đã tạo những viên gạch nền cho dòng nhạc hip-hop
Tòa nhà 1520 Sedgwick ở Bronx là nơi Kool Herc đã tạo những viên gạch nền cho dòng nhạc hip-hop.

Người “quan trọng nhất nước Mỹ” sống trong túng quẫn

Giờ nhiều nghệ sĩ rap giàu kếch xù nhờ những nhạc phẩm thuộc thể loại nhạc mà Herc tạo nên, nhưng hoàn cảnh nghèo khó đáng thương của ông buộc nước Mỹ phải xấu hổ nhìn lại cách họ đối xử với những nhà tiên phong nghệ thuật của mình.

Khi nhiều lời đồn đại về sức khỏe của Herc xuất hiện trên online trong thời gian gần đây, thì bệnh tình của ông đã khá trầm trọng. Theo một số nguồn tin, Herc rất ốm yếu và túng quẫn. Ông đang ở bệnh viện để điều trị bệnh sỏi thận và hóa đơn y tế đã lên tới 10.000 USD. Song Herc lại không có bảo hiểm để chi trả khoản tiền đó.

“Quả là điều đáng hổ thẹn khi Herc phải thương lượng về việc chăm sóc sức khỏe cho mình”, Bill Adler - nguyên giám đốc điều hành của hãng thu âm Def Jam Record, nói với tờ The New York Times. Còn Jeff Chang, nhà phê bình của dòng nhạc hip-hop phát biểu trên ABC News: “Herc là một thần tượng văn hóa ngang hàng với những tên tuổi như huyền thoại Louis Armstrong. Theo tôi, ông là một trong những người Mỹ quan trọng nhất thế kỷ 20 và 21, xét theo khía cạnh văn hóa”.

Shortee Blitz - người giới thiệu nhạc hip-hop trên kênh Kiss của đài phát thanh Anh – cho rằng: “Tôi nghĩ Herc là một trong những người cách tân thực thụ, họ là những người không màng đến danh lợi. Tôi hy vọng, các ngôi sao triệu phú như P Diddy và Jay-Z sẽ hỗ trợ ông. Herc đã mang đến cho họ nhiều cơ hội. Nếu không có ông thì âm nhạc ngày nay sẽ khác hẳn”.

Hattie Collins, chủ bút của tạp chí RWD, cũng đồng thuận: “Nếu không có Herc thì có lẽ chúng ta vẫn nhảy trong điệu nhạc disco. Các nghệ sĩ rap nợ Herc một khoản lớn”. Còn nhà báo chuyên viết về âm nhạc Angus Batey tin rằng danh hiệu “người cha sáng lập của dòng hiphop” dành cho ông là chưa xứng với những đóng góp của Herc cho nền văn hóa đại chúng.

Vinh danh

Cuối cùng, nhờ những viên sỏi thận, những thành tựu của Herc đang được ghi nhận và tôn vinh. Người đàn ông 55 tuổi này đã trải qua một cuộc chiến lâu dài nhằm công nhận 1520 Sedgwick là nơi khởi nguồn của dòng hip-hop. Năm 2007, chiến dịch của ông thành công và Văn phòng Công viên, Giải trí và Bảo tồn Lịch sử của New York đã ghi nhận tòa nhà đó là “cấu trúc quan trọng đặc biệt”.

Khi nghe được những lời bàn tán ầm ĩ về tình trạng của mình, Herc đã ngồi trên giường bệnh và đưa ra lời tuyên bố với MTV News nhằm cố gắng nhấn mạnh đến những gì chưa thỏa đáng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ: “Chúng ta đang sống trong một siêu cường của thế giới. Người ta vẫn hô hào đẩy lui đói nghèo, nhưng rồi chẳng hề quan tâm tới những người khốn khó. Chúng ta đang chiến đấu về việc chăm sóc sức khỏe không chỉ cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người”

BẢNG XẾP HẠNG BILLBOARD 200
Top 10 album

1.Pink Friday (Nicki Minaj)

2.Until We Have Faces (Red)

3.Musica + Alma + Sexo (Ricky Martin)

4.Doo-Wops & Hooligans (Bruno Mars)

5. Loud (Rihanna)

6.Kidz Bop 19 (Kidz Bop Kids)

7.My Kinda Party (Jason Aldean)

8.Speak Now (Taylor Swift)

9. Greatest Hits... So Far!!! (P!nk)

10. Recovery (Eminem)

Theo Việt Lâm
Thể thao Văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.