Lê Tiến Vượng - làm thơ và làm từ thiện

Họa sỹ Lê Tiến Vượng (trái) và người mua tranh giá trị cao nhất.
Họa sỹ Lê Tiến Vượng (trái) và người mua tranh giá trị cao nhất.
TP - Lê Tiến Vượng làm thơ từ rất sớm, đặc biệt là thời gian trong quân ngũ năm anh 21 tuổi, nhưng mãi đến năm 2002 anh mới xuất bản tập thơ đầu tiên “Khách muộn mùa thu”, trước đó anh có in chung 4 tập với nhiều tác giả với đủ thể loại và phong cách khác nhau… 

Ở tập thơ đầu là những bài thơ tình lãng đãng, những tâm tư nhẹ nhàng như những bước đi đầu tiên vào cõi mộng đầy sâu lắng… Khi được hỏi là vì sao anh lại chuyển sang làm thơ lục bát và in hẳn một tập toàn thơ lục bát vốn là một thể loại thơ “dễ làm khó hay”, anh cho biết đang muốn thử nghiệm với thể loại thơ truyền thống, nhằm truyền tải thông điệp về sự “tan vỡ” và sự “trơ trụi” của văn hóa làng. 

Làn sóng đô thị hóa và sự lan nhanh của “văn minh vật chất” cùng với nó là sự mất mát thậm chí là sự biến mất của “văn hóa làng” đã tồn tại hàng ngàn năm qua… Những bài thơ trong “Lục bát bên đời” đã đề cập mạnh mẽ về điều này… Đặc biệt là “thân phận” người nông dân phải bỏ quê ra phố tìm kế sinh nhai với muôn sự dở khóc dở cười… Và nó hiện lên rất rõ trong những bài thơ về mẹ, cha hay hình bóng ngôi làng nơi anh ra đi.

Là một họa sỹ, nghĩa là hoàn toàn có thể tự minh họa cho tập thơ của mình, nhưng anh lại mời 20 họa sĩ nổi tiếng vẽ minh họa. Anh cho biết có ý định in tập thơ này và phát hành gây quỹ từ thiện cùng nhóm bạn là các văn nghệ sĩ do anh gây dựng… Ngoài những bài thơ hay, được chọn lựa và biên tập kỹ càng do nhà văn Tạ Duy Anh thực hiện việc mời các họa sĩ nổi tiếng là bạn bè cùng tham gia vừa tạo thêm sự khác biệt, sự sang trọng để còn có thể đấu giá các bức tranh đó bán để cùng gây quỹ với thơ thì sẽ hiệu quả hơn… Và điều đó đã được biến thành hiện thực vào hôm qua 11/4. Và các anh đã thu được 78 triệu đồng. 

Lê Tiến Vượng cho biết, số tiền này được đưa vào quỹ “Trái tim hồng” để tài trợ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lê Tiến Vượng đang muốn dấy lên phong trào trong cộng đồng mua thơ để ủng hộ cho các nhà thơ có “sinh lực và sinh khí” để sáng tác thêm nhiều thơ hay, thơ mang nhiều hơi thở cuộc sống hơn nữa. 

Anh chia sẻ: Trong khi đi xem phim, xem ca nhạc, xem đá bóng… người ta đều phải mua vé, thậm chí là có vé xem ca nhạc xem đá bóng có thể mua được hàng chục tập thơ, mà để làm và in được một tập thơ các nhà thơ phải mất nhiều năm mới có thể làm xong… Vậy mà người ta cứ đi xin thay cho mua thơ. 

Lê Tiến Vượng nói là làm, trong các cuộc ra sách, thơ của bạn bè anh luôn đến mua hàng chục cuốn để tặng người thân và những người khó khăn trong hành trình thiện nguyện đến các vùng sâu vùng xa mà trong mấy năm qua anh và bạn bè đã thực hiện… Trong buổi giao lưu thơ của mình anh cũng nhắn nhủ mọi người thay vì mua hoa tặng thì hãy mua thơ gây quỹ từ thiện trợ giúp người nghèo… 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.