Kết quả Oscar:

Leo thành tâm điểm, bất ngờ phim nghề báo

Dàn diễn viên “Spotlight” thành tâm điểm với cú lội ngược dòng đến giải Oscar quan trọng nhất.
Dàn diễn viên “Spotlight” thành tâm điểm với cú lội ngược dòng đến giải Oscar quan trọng nhất.
TP - Hơn 20 năm chờ đợi, Leonardo DiCaprio nhận tượng vàng Oscar xứng đáng, trong khi Spotlight (Tâm điểm) lội ngược nhận giải Phim hay nhất, tại lễ trao giải sáng 29/2 giờ Việt Nam.

Năm của Leo và Brie Larson

Diễn viên Brie Larson mới rời trường quay Kong: Đảo đầu lâu ở Việt Nam sang Mỹ nhận giải, trên thảm đỏ cô nói với báo chí đang “vô cùng thư giãn” và “Tôi  muốn đây là câu chuyện chân thành thay đổi con người và cho phép họ đến với tự do”. “Làm phim này là cách riêng để tôi tìm hiểu về tự do và sự bứt phá đối với cá nhân. Hy vọng mọi người xem phim có thể vượt qua mọi rào cản”, cô nói thêm.

Được đề cử lần đầu và thắng luôn Oscar  nữ chính, Brie Larson là ngôi sao đang nổi, cô vào vai bà mẹ bị nhốt 7 năm trong căn phòng chật hẹp cùng con trai 5 tuổi. Room (Căn phòng) lấy cảm hứng từ câu chuyện nô lệ tình dục nổi tiếng, theo Brie là chuyện ngụ ngôn đẹp về sự trưởng thành, tuổi trẻ và cuộc sống trong không gian nhỏ hẹp. “Cần sự dũng cảm khi chuyện xảy ra, phải bước ra khỏi không gian chật hẹp đó để đến với thế giới lớn, phức tạp hơn. Đó chính xác là những gì diễn ra với cuộc sống của tôi”, Brie nói.

Một số giải thưởng khác:

Kịch bản chuyển thể hay nhất: The big short (Đại khủng hoảng). Phim nói tiếng nước ngoài: Con trai của Saul (Hungary). Hiệu ứng hình ảnh bất ngờ dành cho Ex-machina (Người máy). Phim hoạt hình: Inside out.

Một trong những khoảnh khắc cảm động trong lễ trao giải là khi Julianne Moore xướng danh Leonardo DiCaprio, anh vụt lên sân khấu từ hàng ghế đầu. Leo phải dừng lại một lát chờ đồng nghiệp đứng lên vỗ tay tán thưởng. Dù chiến thắng trong vai thợ săn Hugh Glass là điều dễ đoán (các báo nước ngoài dùng từ “chiến thắng không thể tránh được”, hoặc “chiến thắng được tiên đoán” để nói về Leo) nhưng con đường đến với Oscar của anh thật chông gai.

Trước lễ trao giải ít ngày, Leo khá tự tin khi đặt cược 500 nghìn USD cho chiến thắng của chính mình. Không ngoa khi gọi đây là năm của Leo và Brie Larson, giải diễn xuất ở hầu hết mọi giải thưởng lớn nhỏ đều về tay họ: Quả cầu vàng, BAFTA, giải thưởng Hiệp hội diễn viên, Giải thưởng của các nhà phê bình.

Hai tượng vàng ở hạng mục Nam/nữ phụ hoàn toàn xứng đáng, dù hơi khó đoán hơn. Trên thảm đỏ, cặp tình nhân màn ảnh Leo và Kate sánh vai, tuy nhiên Kate Winslet không thể có thêm tượng vàng, bởi giải này dành cho Alicia Vikander trong Cô gái Đan Mạch. Tương tự, nam diễn viên Sylvester Stallone đang ở thế chẻ tre với phim Creed phải nhường bước cho Mark Rylance (Người đàm phán) với diễn xuất tinh tế trong vai điệp viên Nga bị Mỹ bắt giam, thành tù binh trao đổi.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Phim dẫn đầu đề cử Revenant (Người về từ cõi chết) chỉ thắng ba giải: Giải của Leo, và Alejandro G. Innaritu một lần nữa nhận giải Đạo diễn xuất sắc, chiến thắng còn lại thuộc về nhà quay phim Emmanuel Lubezki.

Max điên: Con đường tử thần áp đảo các phim khác thì liền tù tì thắng 5 giải ở các hạng mục phụ. Spotlight nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc. Hai phim Revenant Spotlight cùng được chấm 8,2 điểm trên trang Imdb. Phim của Leo quá dữ dội còn Spotlight lại sở hữu sức mạnh của đề tài thời sự, câu chuyện cảm động. Phim kể về nhóm nhà báo điều tra Spotlight của tòa soạn Boston Globe phanh phui nạn ấu dâm trong nhà thờ. Năm nay, Vatican nêu cao tinh thần công khai, lấy lại đức tin về vấn đề này sau tuyên ngôn của Giáo hoàng.

Lễ trao giải đậm chính trị

Chris Rock, diễn viên da màu mở màn băng màn độc thoại lấy chủ đề sự đa dạng, xoay quanh lùm xùm Oscar năm nay không có đề cử nào cho người da màu. “Chào mừng đến lễ trao giải Oscar, cũng có thể được biết đến như giải thưởng của người da trắng. Nếu họ cũng đề cử người dẫn chương trình, có lẽ tôi không được đứng đây”, Chris châm biếm.

Trước đó có cả làn sóng đòi tẩy chay lễ trao giải. “Đây là vấn đề từ những năm 50 thế kỷ trước. Tôi chắc thời đó không một diễn viên da màu nào được đề cử. Năm nay, chúng ta tưởng nhớ tất cả những người da đen thiệt mạng. Không có đề cử nào cho người da đen. Có phải Hollywood đang phân biệt chủng tộc không?”, Chris tiếp mạch.

Phó Tổng thống Joe Biden lên sân khấu nói về bạo lực đối với phụ nữ khắp thế giới. Nhận được sự chào đón của cả khán phòng, ông quyết liệt: “Hãy hành động để chống bạo lực tình dục! Chúng ta phải thay đổi văn hóa này”. Kết thúc bài phát biểu, ông giới thiệu Lady Gaga trình diễn ca khúc Till it happens to you, đề cử Ca khúc phim hay nhất. Đây cũng là một trong những màn biểu diễn gây cảm hứng và cảm động nhờ sự xuất hiện của rất nhiều nạn nhân nữ trên sân khấu. Tuy nhiên Sam Smith sau đó thắng giải Ca khúc phim với Writing’s on the wall trong phim Spectre.

Đại sứ bảo vệ môi trường Leonardo DiCaprio cũng tranh thủ kêu gọi mọi người bảo vệ trái đất-một trong những hoạt động xã hội anh đang đeo đuổi. “Biến đổi khí hậu là thật. Đó là sự đe dọa khẩn cấp nhất đè nặng hành tinh và chúng ta phải chung tay”, Leo nói.

MỚI - NÓNG