Leonardo DiCaprio sẽ lại lỡ hẹn với tượng vàng Oscar một lần nữa

Nam diễn viên Richard Harris của “Man In The Wilderness” (1971).
Nam diễn viên Richard Harris của “Man In The Wilderness” (1971).
Leonardo DiCaprio có thể sẽ lại lỡ hẹn với tượng vàng Oscar thêm một lần nữa…

Chuyện phim kể về một người đàn ông dũng cảm đi thám hiểm ở vùng đất lạnh giá hoang vu, người đàn ông đã vượt qua tất cả sự thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt sau khi bị một con gấu tấn công chí mạng và bị một người đồng hành trong đội thợ săn chôn sống.

Những fan hâm mộ của tài tử Leonardo DiCaprio có thể sẽ tưởng ngay rằng đây là chuyện phim của “The Revenant” (Bóng ma trở về) - bộ phim hiện đang dẫn đầu đề cử tại giải Oscar năm nay với tổng cộng 12 lần được xướng tên.

Tuy vậy, không may cho DiCaprio - người đang kỳ vọng sẽ nhận được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho Nam chính xuất sắc, bởi chuyện phim này lại đến từ một bộ phim khác có nội dung tương tự, với diễn xuất chính của ngôi sao điện ảnh quá cố người Anh Richard Harris - bộ phim “Man In The Wilderness” (Người đàn ông trong thiên nhiên hoang dã - 1971).

Leonardo DiCaprio sẽ lại lỡ hẹn với tượng vàng Oscar một lần nữa ảnh 1

Leonardo DiCaprio trong phim mới “The Revenant” (Bóng ma trở về).

Một số người yêu điện ảnh trong những ngày gần đây đã dấy lên một nhận định bất lợi cho DiCaprio rằng “The Revenant” chỉ đơn giản là một bộ phim làm lại của “Man In The Wilderness” (1971) và không xứng đáng nhận được tất cả những lời khen ngợi có cánh trước thềm lễ trao giải Oscar như vậy.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng những người am hiểu điện ảnh vẫn đang tiếp tục so sánh “The Revenant” và “Man In The Wilderness”, cũng như so sánh diễn xuất của Leonardo DiCaprio và Richard Harris.

Leonardo DiCaprio sẽ lại lỡ hẹn với tượng vàng Oscar một lần nữa ảnh 2

Bộ phim “The Revenant” do Leonardo DiCaprio tham gia diễn xuất chính bị cho là có nhiều sự tương đồng rõ rệt với “Man In The Wilderness” (1971).

Một số người thậm chí còn hóm hỉnh bình luận: “Nam diễn viên Richard Harris chính là “bóng ma hiện về” (“nhại” theo tên phim “The Revenant”) đối với Leonardo DiCaprio”.

Có sự trùng hợp này là bởi cả hai bộ phim đều được truyền cảm hứng từ câu chuyện có thật xảy ra hồi thế kỷ 19 đối với một nhà thám hiểm kiêm thợ săn người Mỹ có tên Hugh Glass. Người đàn ông này đã buộc phải một mình băng qua hàng trăm km đường rừng trong mùa đông băng tuyết, đối diện với tất cả hiểm nguy giữa thiên nhiên hoang dã, để trở về với thế giới loài người.

Trước đó, Glass đã bị một con gấu tấn công và bị tất cả đồng đội trong đội thợ săn bỏ mặc cho chết dần giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Bộ phim “Man In The Wilderness” (1971) với diễn xuất chính của Richard Harris không hẳn kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với nhân vật có thật Hugh Glass mà chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện này với một số chi tiết được thay đổi.

Trong phim, nhân vật của Richard Harris có tên Zachary Bass. Nam diễn viên John Huston vào vai đội trưởng Henry - người đã chôn sống Bass và đinh ninh rằng Bass sẽ chết. Trong bộ phim “The Revenant”, nhân vật của DiCaprio bị chôn sống bởi một nhân vật khác có tên John Fitzgerald (vai diễn do Tom Hardy đảm nhận, hiện tại Tom Hardy cũng đang được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục Nam phụ xuất sắc).

Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh và người yêu điện ảnh tin rằng vai diễn lần này sẽ đưa về cho DiCaprio một tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng khi những tranh cãi này xảy ra, nhiều người lại bắt đầu bi quan về cơ hội của “chàng Jack”.

Trong sự nghiệp diễn xuất trải dài nhiều thập kỷ của mình, DiCaprio đã tổng cộng 5 lần được đề cử ở hạng mục diễn xuất nhưng chưa một lần giành được tượng vàng Oscar. Leonardo DiCaprio có thể xem là tài tử nổi tiếng nhất nhưng cũng đen đủi nhất tại giải Oscar. Anh cũng là gương mặt trượt giải Oscar thu hút nhiều sự quan tâm chú ý nhất.

Leonardo DiCaprio sẽ lại lỡ hẹn với tượng vàng Oscar một lần nữa ảnh 3

Một số khán giả am hiểu điện ảnh đã cho rằng “The Revenant” là phiên bản làm lại của “Man In The Wilderness” (1971) và không xứng đáng với những sự tung hộ mà phim đang nhận được. Diễn xuất của Leonardo DiCaprio (ảnh) cũng bị đem so sánh với nam chính của bộ phim “tiền bối”.

Về bộ phim “Man In The Wilderness”, khi ra mắt hồi năm 1971, bộ phim đã thất bại về mặt doanh thu dù nam chính Richard Harris đánh giá đây là một bộ phim tuyệt vời, đương thời, Harris đã đổ lỗi cho việc PR phim quá tệ dẫn đến việc phim bị khán giả thờ ơ khi ra rạp.

Thực tế chuyện một bộ phim được đề cử Oscar nằm trong tâm điểm tranh cãi về sự sao chép ý tưởng hoặc có sự tương đồng kỳ lạ về nội dung với một bộ phim khác cũng không phải chưa từng xảy ra.

Năm 2013, người yêu điện ảnh đã chỉ ra rằng chuyện phim trong “12 Years A Slave” (12 năm nô lệ) đã được khắc họa trong bộ phim một tập từng chiếu trên truyền hình Mỹ hồi năm 1984 có tên “Solomon Northup’s Odyssey”. Dù vậy, bộ phim “12 Years A Slave” sau đó vẫn giành được giải Oscar cho Phim hay nhất.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.