Lí lẽ đàn bà

Quỳnh Hương (bên trái) và Trái tim đàn bà
Quỳnh Hương (bên trái) và Trái tim đàn bà
TPO - Phàm là đàn bà thường sướt mướt yếu đuối, còn không thì là cố gắng để giấu những ẻo lả của mình đó ở phía sau một vỏ bọc mạnh mẽ. Đàn bà có mạnh nổi đâu, nhất là khi phải viện tới… trái tim. Trái tim đàn bà – tản văn của Quỳnh Hương không nằm ngoài lẽ đó.

Chị có một lí lẽ riêng, phụ nữ phải có quyền viển vông, tự biết chìa tay ra với mình và luôn là một ngọn lửa nhỏ leo lét trong gia đình.

Ai là độc giả quen thuộc của báo Phụ nữ TPHCM thì chắc đã gần như thuộc nằm lòng những riêng tư nhỏ nhỏ của Quỳnh Tun trên mỗi trang báo. Nhưng khi được tuyển thành sách lại thành một khám phá riêng. Cuốn sách được trang trí giống như một món quà nhỏ, vừa trang nhã, xinh xinh và nồng đượm những sắc màu. Từ phong bì thư chứa sách bên ngoài, cho tới những chi tiết bên trong.

Nghe được tiết lộ, không chỉ tác giả là người mẹ Quỳnh Tun có quyền được kí tặng sách, mà cô con gái Thóc, người sở hữu bản quyền những bản vẽ sinh động phía trong, cũng được cầm bút để vạch lên chữ kí tập tọng đầu đời của mình. Quả là niềm vui tăng lên gấp đôi khi được nhận sách, mua sách.

Trái tim đàn bà giống như một lời thủ thỉ, những khóc cười không chỉ của riêng bản thân tác giả, mà cả của biết bao những người phụ nữ khác. Ấm áp, khêu gợi, biết tung hô. Đọc từng mẩu của Quỳnh Hương, mọi người có thể nhặt bất kì, có thể đọc từ đầu chí cuối, nhưng đảm bảo là sự dẫn dắt khiến cho ngộp thở, ngáp ngáp vì cần phải lấy thêm hơi mà chẳng muốn dứt những dòng chữ chị đã bày ra.Người đọc sẽ cũng khóc được khi thấy sau những rã rượi chị tìm về trong tình yêu cha mẹ, vươn dậy từ mái ấm sum vầy, và cả những reo vui bên bờ vai mạnh mẽ của chồng chị có theo một cách… rất riêng!

Ở Quỳnh Hương chất báo hiện rõ trong những tản văn rất đàn bà của chị, những chân dung nghệ sĩ được khắc họa qua tay chị đều sắc nét, góc cạnh, nổi trội. Thú vị ở chỗ, kết của Trái tim đàn bà là những gì ca sĩ Hà Trần bộc bạch về chị. Tôi ngã ngửa khi gặp một con bé lơ láo, đeo túi thổ cẩm chéo vai đang ngồi đợi, đôi mắt sáng rực tò mò dường như được phóng đại sau cặp kính cận to quá khổ và cái miệng cười toe toét, khoe nguyên cả hàm răng và lợi.

Chị - Quỳnh Hương – nhìn đàn bà lúc nào cũng sáng rõ giống như bản thân chị vậy. Trái tim đàn bà, sau hai tuần phát hành đầu tháng 5/2015, đã lập tức tái bản, tổng ấn bản lên tới con số 7.000 cuốn. Đó quả là một reo vui cho những nhịp đập đàn bà.

17h, hôm nay, thứ Sáu, ngày 5/6 tại 56-58 Nguyễn Thái Học, độc giả  có cuộc trò chuyện với Quỳnh Hương sau Trái tim đàn bà. Đây là mở đầu cho chuỗi Đối thoại phía sau trang sách của Viện Goethe tại Hà Nội

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.