Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai

TPO - Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng Liên “Tít” (tên thật Hồng Liên) lại phải duyên với những vai diễn “gái ngành”, cô công nhân hư hỏng, hoặc tiểu tam phá hoại nhà người. Điều đó khiến cô gặp không ít rắc rối. 

“Bị ném đá chứng tỏ vai diễn đã được ghi nhận”

-Bạn nghĩ như thế nào về vai diễn mới trong phim “Lựa chọn số phận”?

Tôi vui lắm! Trước đây, các vai diễn của tôi thường bị hắt hủi, thậm chí bị đánh bầm dập nhưng đến vai "tiểu tam" trong “Lựa chọn số phận”, tôi được hóa thân thành một cô bồ có tính cách điên cuồng, sẵn sàng đánh người. Trong một phân cảnh với người tình, khi bị đánh tôi đã xông lên đánh lại. Vậy là sau nhiều lần bị vùi dập, cuối cùng tôi cũng được "bung lụa" (cười).

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 1 Hồng Liên (áo đen) vào vai "tiểu tam" trong phim "Lựa chọn số phận".

-Xem phim, người ta thấy một cô bồ điên cuồng, nổi loạn một cách cực đoan. Phân đoạn nào làm khó Liên nhất?

Có lẽ là đoạn cầm lọ hoa ném người tình. Nó khiến tôi lo lắng nhất. Để ném lọ hoa thì rất đơn giản nhưng khi quay phim thì không như vậy. Tôi cần ném mạnh để trông thật nhất nhưng xung quanh rất nhiều máy móc và thành viên trong đoàn, tôi rất sợ ném vào ê-kíp làm phim. Đoàn chuẩn bị cho tôi tận 3 lọ, cuối cùng, tôi cũng hoàn thành sau khi làm vỡ 2 lọ hoa. Khi đó, phòng rất nhỏ, điều hòa tắt và rất nóng. Vì thế, khi xong cảnh này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Trong phim còn có nhiều cảnh Liên đánh vợ của tình nhân nữa?

Thật trái ngang là trong phim, đoạn nào đóng chung với chị Quỳnh Hoa cũng là đoạn đánh nhau. Mọi người hay đùa, đánh nhau sẽ dễ hơn diễn ngọt ngào. Thế nhưng, diễn phân đoạn xô xát mất nhiều sức lực hơn, từ giọng nói đến cơ mặt… Cũng may chị ấy động viên tôi rất nhiều nên tôi đã thoải mái diễn. Thật ra, tôi thấy diễn cảnh đánh người không hề “ngon” như người ta nghĩ. Tôi ngại lắm, thà mình bị đánh còn thấy dễ hơn (cười).

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 2 Liên "tít" từng ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn gái làng chơi trong phim "Quỳnh Búp bê"

-Từ khi chạm ngõ phim ảnh đến nay, Hồng Liên chỉ chuyên vai gái “hư”. Từ "gái ngành" trong "Quỳnh Búp bê", cô công nhân hư hỏng trong "Những cô gái trong thành phố" và bây giờ là "tiểu tam" trong "Lựa chọn số phận". Dạng vai trái chiều này thường gây ấn tượng nhưng rất khó làm hay, Liên có bị căng thẳng khi thể hiện những vai này không? 

Tôi cũng đôi chút căng thẳng nhưng tôi biết cách để cân bằng. Tôi trân trọng các vai diễn đến với mình. Mỗi vai diễn là một cơ hội và mình cần thể hiện tốt nhất. Mỗi vai diễn đến với tôi đều là chữ duyên. Bản thân tôi cũng muốn thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Nhưng diễn viên thì không thể quyết định được mình vào vai nào, đó là lựa chọn của đạo diễn. Có lẽ do gương mặt, hình thể của tôi phù hợp với các vai xấu tính, gai góc nên các đạo diễn mới giao những vai đó cho tôi.

Tôi từng đảm nhiệm nhiều vai diễn với nhiều tính cách, có cả những vai rất hiền lành, nhí nhảnh, nhưng khán giả lại luôn nhớ tới tôi qua các vai phản diện. Có lẽ vì các nhân vật này đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả.

-Nhân vật người thứ ba trên màn ảnh luôn bị "ném đá" nhiều nhất trong mỗi bộ phim, Hồng Liên đối mặt với những phản hồi của khán giả khi đóng phim “Lựa chọn số phận” như thế nào? 

Tôi cũng quen bị “ném đá” rồi. Trước đây khi đảm nhiệm vai cô gái làng chơi tên Liên trong “Quỳnh Búp Bê”, tôi cũng nhận phải những bình luận không mấy tích cực. Vì tên nhân vật cùng tên ngoài đời với tôi nên nhiều người gọi luôn tôi là Liên “cave”. Điều đó khiến tôi không thoải mái. 

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 3 "Người ta đồn thổi về tôi nhiều lắm!".

Từ khi theo nghiệp diễn viên, tôi cũng mệt mỏi với những tin đồn. Người ta đồn thổi về tôi nhiều lắm. Thấy tôi hút shisha, người ta bảo tôi hư hỏng nghiện ngập. Thấy tôi ăn mặc đẹp, người ta xì xào với nhau rằng tôi cặp kè với đại gia hoặc "đi khách" thì mới có tiền mà ăn diện như vậy. Có lần tham gia tiểu phẩm hài, vào vai sản phụ đi khám thai, tôi phải độn bụng và quay ở một bệnh viện phụ sản lớn. Không ngờ có người quen nhìn thấy, lại tưởng tôi mang thai thật, rồi không hiểu sao đồn về quê là tôi không chồng mà chửa, rồi lại còn đi phá thai. 

-Tai tiếng, thị phi có bao giờ khiến bạn mệt mỏi đến mức muốn bỏ nghề?

Không, dù khó chịu nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng của tôi. Tôi tự động viên mình rằng nó chứng tỏ vai diễn đã được khán giả ghi nhận. Ở phim “Lựa chọn số phận”, tôi đã cố gắng hết mình và hi vọng khán giả sẽ đón nhận ở góc độ nghệ thuật, vai diễn. Cá nhân tôi thấy khán giả bây giờ rất “tinh”, diễn viên kể cả đảm nhiệm vai chính diện hay phản diện mà làm không tốt cũng đều bị chê.

-Bạn trai có phiền lòng khi Liên bị “gắn mác” với những vai diễn “gái hư”?

Xem xong cảnh tôi đánh nhau với người tình trong “Lựa chọn số phận”, anh ấy trêu tôi: “Sao em ác thế!”. Tôi cứ thấy buồn cười mãi. Bạn trai là người luôn ủng hộ tôi trong công việc. Anh hiểu đó chỉ là những vai diễn và việc của tôi là hoàn thành thật tốt, được khán giả ghi nhận. Thật ra, hầu như mọi người đều nhận xét ở ngoài đời tôi hiền hơn. 

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 4 "Khán giả ném đá chứng tỏ vai diễn của tôi đã được ghi nhận'.

Khao khát thử sức vai diễn chính diện

-Bạn đã đến với nghề diễn như thế nào?

Tôi lựa chọn vì tôi yêu thích và muốn được sống với nghề diễn viên. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, phố nhà tôi ở rất vui. Cả tôi là có khoảng 6,7 đứa trẻ. Chúng tôi cùng nhau chơi đủ mọi trò trên đời, trong đó có trò đóng phim. Hồi đấy ai cũng thuộc tên diễn viên, các phân đoạn hay để diễn theo. Đó là những kỉ niệm đẹp nhất thuở nhỏ của tôi. Năm 2012 tôi đã thi vào trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội. 

-Sau vai diễn đầu tiên trong “Quỳnh Búp Bê”, Liên Tít đầu quân về Nhà hát Kịch để hướng tới hình tượng diễn viên chuyên nghiệp. Sau hai năm, đã có những thay đổi ra sao trong công việc của bạn?

Tôi luôn hướng đến hình tượng diễn viên chuyên nghiệp, chỉ là trước đó vẫn đang tìm hiếm cho mình một cơ hội, một hướng đi đúng đắn. Tôi mới về Nhà Hát Kịch Hà Nội gần một năm nhưng tôi thấy mình tiến bộ, trưởng thành hơn, học giỏi được nhiều điều. Đầu quân về đây là một may mắn đối với tôi. Hiện tại, tôi vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình nhưng tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội để được cống hiến hết sức lực và đam mê. 

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 5 Liên "tít" mong chờ một vai diễn chính diện để thử khả năng diễn xuất.

-Vẻ ngoài của Hồng Liên trong “Lựa chọn số phận” khác nhiều so với trong “Quỳnh Búp bê”, “Những cô gái trong thành phố”. Có tin đồn bạn đã can thiệp dao kéo để chỉnh sửa gương mặt của mình?

Mũi cũ của tôi bị lệch và không được đẹp nữa, nên tôi quyết định sửa lại cho phù hợp. Điều đó không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc mọi người yêu quý và suy nghĩ về tôi. Tôi vui vì mọi người dành nhiều lời khen cho sự thay đổi này của mình. Sau khi phẫu thuật, tôi nhận được nhiều lời mời tham gia sitcom, đóng quảng cáo... Tôi nghĩ, việc làm mới bản thân cũng là một cách để phục vụ công việc diễn xuất. 

-Khán giả nhớ đến cái tên Liên “Tít” nhiều hơn là tên thật Hồng Liên. Bạn có định sẽ đổi sang một nghệ danh khác, nhất là khi hoạt động nghệ thuật?

Lí do tôi để nghệ danh Liên Tít cũng rất đáng yêu. Nó xuất phát từ một biệt danh trong game khi tôi còn hay chơi game điện tử. Tôi có mượn một người bạn và tên nhân vật khi đó là Tít Baby, nên chữ Tít theo tôi đến tận bây giở. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng gọi như vậy. Tôi thấy tên Liên Tít cũng mang lại nhiều may mắn cho tôi nên tôi chưa có ý định thay đổi. 

Liên ‘tiểu tam’ trong ‘Lựa chọn số phận’: Từng bị đồn làm gái, phá thai ảnh 6 Ngoài đời, Liên "tít" ưa chuộng phong cách sexy, gợi cảm.

-Bạn có thể chia sẻ đôi chút về những dự định trong công việc và cuộc sống?

Về phim ảnh thì sau “Lựa chọn số phận” tôi vẫn đang chờ những dự án tiếp theo phù hợp với mình. Tôi đang rất khao khát một vai chính diện có nhiều đất diễn để có thể đến gần với khán giả hơn và được cống hiến nhiều hơn. Còn ở Nhà Hát kịch Hà Nội, sắp tới tôi sẽ tham gia vở diễn mới. Dù ở lĩnh vực nào tôi cũng sẽ cố gắng cháy hết mình với nghệ thuật.

-Cảm ơn những chia sẻ của Hồng Liên!

MỚI - NÓNG