Google News

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn

TPO - Lộc Vàng tên thật là Nguyễn Văn Lộc. Ngày xưa, những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Dương Thiệu Tước, Phạm Duy… đều bị qui thành nhạc “vàng”. Nhạc “vàng” từng có thời kỳ bị hắt hủi, ghẻ lạnh, Lộc Vàng cũng từng bị vào tù vì chỉ vì hát “Chuyển bến” của Đoàn Chuẩn.

Vì yêu quí Đoàn Chuẩn nên cả khi bị ngồi tù, Lộc Vàng vẫn quyết không khai ai là tác giả của “Chuyển bến”. Chuyện cũ đã lùi vào dĩ vãng, những tình khúc bị cấm đoán một thời đã được trả lại đúng giá trị và tác giả của những tình khúc ấy được tôn vinh một cách xứng đáng. Còn người nghệ sỹ từng vào tù vì những tình khúc đẹp đẽ, bay bổng ấy nay đã bước vào tuổi xưa nay hiếm. Ông vẫn ra sức bảo vệ và làm sống dậy dòng nhạc tiền chiến, cho dù để làm được điều này, ông đã phải bán nhà, từ nhà to tới nhà nhỏ và bây giờ không còn nhà để bán. Lộc Vàng đang sống cùng với con và vẫn đi hát nhạc “vàng”.

Những ngày dịch COVID-19, ông sống ra sao?

Lộc Vàng: Tôi vẫn bình thường, ở nhà một mình, chứ biết làm sao được.

Lộc Vàng trên sân khấu do chính ông bỏ chi phí duy trì 

Ở tuổi này, ông còn đi hát không?

Lộc Vàng: Có. Tôi chỉ hát một tối duy nhất, tối thứ 7, ở 46 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Đó là một nhà hàng ăn. Người ta cho tôi mượn một tuần một tối để biểu diễn ở đó, tôi tự thuê từ nhạc công tới ca sỹ và trả tiền cho họ.

Chắc lỗ là chính phải không thưa ông?

Lộc Vàng: Ừ, vì sang bên này vắng khách hơn quán cà phê Lộc Vàng của tôi ngày trước. Không đông khách thì mình phải chấp nhận thôi. Khán giả chủ yếu là người già, lứa cổ. Giới trẻ thì ít lắm. Cơ bản là chúng phải có tri thức, phải “tiêu hóa” được dòng nhạc ngày xưa.

Bị lỗ thường xuyên mà ông vẫn duy trì? Làm cách nào để duy trì? Hay ông có “đại gia” hỗ trợ?

Lộc Vàng: Ừ, thì tôi làm cho vui thôi. Làm được đến đâu thì làm. Cứ nhặt nhạnh, ai cho đồng nào lại dành để làm. Tuần có một tối thôi mà. Chẳng có “đại gia” nào chống lưng cả. Việt kiều cũng chỉ nghe danh thì đến nghe hát, người ta nghe xong thì người ta về chứ. Chẳng có Việt kiều nào đỡ đầu cả.

Một trong những tuyệt phẩm được Lộc Vàng xử lí thành công 

Nhưng dòng nhạc xưa đang sống dậy cơ mà? Ông có tham khảo cách người ta lôi kéo khách đến với dòng nhạc xưa không?

Lộc Vàng: Đúng là nhạc xưa sống dậy nhưng nhận thức của lớp trẻ chưa tới được. Sân khấu của tôi là đỉnh cao, không ai bằng. Bọn trẻ nghe ào ào. Có khi chúng đến để vui, chứ không phải đến để nghe.

Sao ông không thử chuyển sang hát bolero, có lẽ sẽ đông khán giả hơn?

Lộc Vàng: Ấy, để tôi phân tích cho mà nghe. Mỗi một đẳng cấp, mỗi một nhận thức của một con người thích hợp một dòng nhạc khác nhau, bây giờ tôi quay sang hát nhạc bolero thì rẻ tiền lắm, tôi không hát. Chả thà tôi không hát nữa còn hơn.

Chẳng lẽ ông chỉ thủy chung với dòng nhạc tiền chiến, không có một ca khúc nào mới lọt mắt xanh của ông?

Lộc Vàng: Thời gian gần đây tôi thích “Niệm khúc cuối” và bài “Đi tìm kỷ niệm”. Hai bài này đi sâu vào kỷ niệm của tôi.

Theo đánh giá của ông, ca sỹ trẻ nào hát nhạc tiền chiến ổn?

Lộc Vàng: Ca sỹ trẻ tôi không nghe. Với lại các bạn ấy hát hỏng, âm sắc phát âm không rõ, phần hồn không rõ. Phát âm như tôi mới gọi là chuẩn.

Không tập thể dục thể thao, chưa bỏ thói quen hút thuốc lá, song Lộc Vàng vẫn giữ được giọng ca đẹp với thời gian 

Để hát dòng nhạc tiền chiến tốt, tiêu chí nào cần và đủ?

Lộc Vàng: Tiêu chí cần nhất là giọng thật. Và anh thả hồn vào bản nhạc đó, lôi người nghe về thời điểm đó, lôi người nghe vào khung cảnh đó nhưng khung cảnh đó ở Hà Nội không còn nữa rồi.

Bây giờ ông có hối tiếc vì từng ngồi tù 8 năm chỉ vì mê nhạc tiền chiến?

Lộc Vàng: Tôi chỉ tiếc nhận thức xã hội đi muộn quá. Bây giờ mới tôn vinh dòng nhạc này. Đáng lẽ tôi phải được khôi phục danh dự mới đúng.

Thì ông đã được công nhận là một trong những người hát nhạc tiền chiến hay nhất đó thôi, cũng tạm xem như  một sự “khôi phục danh dự”. Xin hỏi, nhạc phẩm tiền chiến nào để lại ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc trong ông?
Lộc Vàng: Ôi, nhiều lắm. Mỗi một nhạc sỹ có một vài bài. Thí dụ, bài “Chuyển bến” cũng là bài kỷ niệm. Hồi trẻ tôi thích bài này sau đó tôi cũng bị ra tòa luận tội vì bài này. Nhưng bây giờ thì thấy đó “Chuyển bến” được hát công khai và yêu thích rồi. Các tác phẩm của Đoàn Chuẩn tôi đều thích và thuộc hết.

Ông ước mơ gì trong quãng đời còn lại của mình?
Lộc Vàng: Tôi chỉ mang tiếng hát và dòng nhạc này lưu lại để mọi người thấy được giá trị của nền tân nhạc Việt Nam.

Ông tin vào sức sống bất diệt của dòng nhạc tiền chiến?
Tôi rất tin, nếu nói đến tân nhạc Việt Nam thì dòng nhạc tiền chiến là đỉnh cao nhất

Cố nhạc sỹ Đoàn Chuẩn từng yêu quí và đánh giá cao giọng hát của nghệ sỹ Lộc Vàng 

Nghệ sỹ Lộc Vàng làm thế nào để giữ được giọng hát qua thời gian vẫn không thay đổi?

Lộc Vàng: Thì đấy là do tự tôi thôi. Ăn uống kiêng, giữ gìn sức khỏe nên giọng hát của tôi giờ vẫn thế. Từ bé đến giờ tôi không biết tập thể dục, từ bé đến giờ cũng chả biết viên thuốc nào vào người hết cả. Tôi lên sân khấu có thể hát 8-10 bài một lúc. Sức khỏe vẫn tốt. Năm nay tôi đã 75 tuổi rồi.

Cảm ơn ông vì những chia sẻ thành thật!

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 5

Ông bầu Hoàng Vũ thua kiện ca sĩ Lan Trinh

Nữ ca sĩ 8X cho biết cô vui mừng sau khi chủ tọa phiên toà đọc phán quyết. Theo đó, tòa bác yêu cầu của công ty Amigo đòi Lan Trinh bồi thường 450 triệu đồng.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 6

Mức phạt cho kẻ cầm đầu chat room tình dục chấn động châu Á ra sao?

Hai đầu xỏ vụ án cưỡng dâm Jung Joon Young, Choi Jong Hoon vừa được tòa quyết định giảm án tù.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 7

Vượt ‘Hai Phượng’, phim về trẻ tự kỷ ‘Hạnh phúc của mẹ’ đạt Cánh diều vàng

Tại lễ trao giải thưởng Cánh diều 2019 chiều 12/5 tại trụ sở Hội điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo), phim “Hạnh phúc của mẹ” bất ngờ giành giải Cánh diều vàng. “Hai Phượng” do Ngô Thanh Xuân sản xuất chỉ đạt Cánh diều Bạc.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 8

'Về nhà đi con' ẵm Vàng, VFC thắng lớn hạng mục truyền hình tại Cánh diều 2019

VFC thắng lớn ở hạng mục phim truyền hình tại Cánh diều 2019. Về nhà đi con thắng Cánh diều Vàng phim truyện và đạo diễn xuất sắc tại Cánh diều 2019. Cặp diễn viên Hồng Diễm- Ngọc Quỳnh nhận giải xuất sắc nhờ “Hoa hồng trên ngực trái”.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 9

NSƯT Chí Trung: Hơn 4 tháng đóng băng, chật vật lo đời sống nghệ sĩ

NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cùng nghệ sĩ, diễn viên nhà hát tất bật chuẩn bị cho chương trình 1/6 trở lại sau dịch COVID-19. Hơn 4 tháng đóng băng mọi hoạt động diễn xuất không có nguồn thu, nhà hát chật vật đảm bảo đời sống cho nghệ sỹ, diễn viên. NSƯT Chí Trung tuy thế chia sẻ với Tiền Phong rằng, nghệ sỹ lấy lại khí thế tập luyện vở cho dịp 1/6, đương đầu giải bài toán đưa khán giả quay trở lại rạp sau đại dịch COVID-19.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 10

Hai nghệ sĩ Hàn bị liên đới sau vụ quán bar có người mắc Covid-19

Sau Park Gyu Ri, nam diễn viên đồng tính Hong Seok Cheon bỗng bị gọi tên vì "im lặng bất thường" trong vụ hộp đêm có người mắc Covid-19.

Lộc Vàng: Quay sang bolero, chả thà đừng hát còn hơn ảnh 11

Bắt giữ nghi phạm cuối cùng trong vụ phòng chat tình dục

Cơ quan cảnh sát Gyeongbuk, Hàn Quốc vừa cho biết đã bắt giữ thành viên cuối cùng trong vụ án “phòng chat thứ N”. Tên này được cho là người khởi xướng lên vụ việc.