Lục Tiểu Linh Đồng: 'Tây du ký' đang bị bóp méo

Lục Tiểu Linh Đồng: 'Tây du ký' đang bị bóp méo

Lục Tiểu Linh Đồng: 'Tây du ký' đang bị bóp méo 

Hội thảo văn hóa quốc tế về Tây du ký lần một vừa bế mạc vào sáng 18-10 tại Sở Châu, TP Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 

Thành phố Hoài An là quê hương và nơi sinh thành của Ngô Thừa Ân - cha đẻ bộ sách Tây du ký, một trong bốn kiệt tác văn học kinh điển của Trung Quốc. Với chủ đề “Tây du ký và văn hóa truyền thống”, hội thảo thu hút hơn 100 chuyên gia nghiên cứu Tây du ký, các học giả và đại diện những đơn vị xuất bản đến từ Trung Quốc và nhiều nước như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Anh, Czech...

Hội thảo do chính quyền TP Hoài An, Hội nghiên cứu văn hóa Tây du ký, Đại học Nam Kinh, Đại học Dương Châu, Hội Nghiên cứu tiểu thuyết đời Minh Thanh tỉnh Giang Tô, chính quyền quận Sở Châu, TP Hoài An, Học viện Sư phạm Hoài Âm phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây du ký bản cũ) đã trả lời phỏng vấn.

Xin ông cho biết ý tưởng tổ chức Hội thảo văn hóa quốc tế về Tây du ký lần thứ nhất?

Ý tưởng này đã được tôi nung nấu rất nhiều năm và đã mất 4-5 năm chuẩn bị. Đây là hội thảo quốc tế nhằm tập hợp các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nghiên cứu về Tây du ký vì mỗi nước có rất nhiều cách nhìn nhận khác nhau, thậm chí trái chiều về tác phẩm này.

Mặt khác, Tây du ký có ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống và văn hóa nhiều nước. Làm thế nào để hòa nhập tinh thần Tây du ký vào đời sống là vấn đề mà tôi và các học giả ở đây đều rất quan tâm. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hội thảo này định kỳ hai năm một lần.

Với vai trò Phó chủ tịch Hội Nghiên cứu văn hóa Tây du ký, ông có cảm thấy áp lực khi được giao trọng trách lớn trong việc tổ chức hội thảo này và muốn gửi gắm điều gì?

Áp lực à, cũng có chứ. Nhưng nếu coi nửa đời trước của tôi chuyên đóng vai khỉ thì nửa đời sau, tôi muốn là sứ giả truyền tải lại văn hóa và tinh thần Hầu vương.

Sau nhiều năm ròng rã đóng Tôn Ngộ Không, tôi cũng như kẻ lấy được kinh, ngộ ra được nhiều vấn đề, đặc biệt là triết lý nhân sinh “không nên đeo đuổi cái gì quá toàn mỹ. Kết quả như thế nào không quan trọng, quan trọng là tinh thần phấn đấu và sự kết hợp sức mạnh tập thể”.

Tôi đã thu thập được rất nhiều bản dịch Tây du ký của nhiều thứ tiếng và nhiều sản phẩm đủ loại về tác phẩm này ở nhiều nước.

Từ đó, tôi nhận thấy sức ảnh hưởng của Tây du ký đối với văn hóa các dân tộc trên thế giới và cảm thấy trách nhiệm lớn nhất của mình là nên đem tinh thần Hầu vương vào đời sống để giải quyết những khó khăn, những điều không vui trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc tổ chức hội thảo cũng nhằm hướng mọi người cùng nghiên cứu về Tây du ký một cách đúng đắn, theo hướng tích cực, vì hiện nay có rất nhiều thể loại Tây du ký được cải biên, bóp méo trầm trọng những chi tiết kinh điển như: cho Tôn Ngộ Không yêu Bạch Cốt Tinh, cho Sa Tăng yêu đương...

Là người gắn bó cả đời với tác phẩm Tây du ký và thành công, ông cho rằng đó là duyên phận hay may mắn?

Đó là duyên phận của gia đình tôi và tôi bị ảnh hưởng từ gia đình bởi cả nhà tôi bốn đời đều đóng vai khỉ. Tôi thấy phải có trách nhiệm đóng tiếp nhân vật này, muốn sống mãi với Hầu vương, không có cách lựa chọn nào khác. Tôi đã có phòng làm việc riêng ở Sở Châu, và muốn chuyển tới sinh sống đến già tại đây cùng tất cả những vật kỷ niệm liên quan tới Tây du ký mà tôi đã sưu tầm trong và ngoài nước.

Nghe nói ông đã có kế hoạch sang các nước Đông Nam Á để giao lưu và ký tặng sách?

Đúng vậy, và nước đầu tiên mà tôi muốn tới là Việt Nam. Trước đây, tôi từng đến TP.HCM vào hè năm 1998. Ấn tượng về đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam vẫn còn sâu đậm trong tôi. Tôi mong chờ ngày được quay trở lại nước bạn để ký tặng sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du (Chibooks và NXB Thời đại xuất bản tháng 5-2010) và giao lưu với khán giả yêu thích bộ phim này.

Cảm ơn ông.

Diễn viên kinh kịch Nhật Bản Ishiyama Yuta tham dự hội thảo này cho biết, vốn say mê kinh kịch Trung Quốc, anh đã cất công sang nước này học thêm từ năm 1993 và ở lại từ đó tới nay. Hiện, anh là diễn viên kinh kịch người nước ngoài duy nhất làm việc tại Rạp kinh kịch quốc gia ở TP Bắc Kinh, chuyên đóng vai Tôn Ngộ Không.

“Kinh kịch là một môn nghệ thuật rất khó, đóng vai Tôn Ngộ Không lại càng khó hơn rất nhiều nhưng tôi sẵn sàng hy sinh cả đời mình để thực hiện nó”, anh nói.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.