Maika Elan không buồn

TP - Những ngày mưa phùn gió bấc, facebook toàn người “bán than”. Đột nhiên, có một triển lãm ảnh tên là “Không buồn được” (bắt đầu từ 13 - 28/1/2016 tại Viện Goethe Hà Nội), thế là khen chê rôm rả.

Trong phòng triển lãm của Maika, có trưng bày ba cuốn sổ tay in ảnh cô chụp (cỡ nhỏ) và nhằng nhịt chú thích, tranh minh họa bên cạnh. Maika kể, đây là những cuốn sổ đã theo bên người cô rất lâu, kể từ khi bắt đầu chụp Lomo. Nói thêm, Lomography là trường phái nhiếp ảnh analog, sử dụng dòng máy ảnh giá bình dân để tạo ra các bức ảnh không đạt được độ căng mọng của hình ảnh, nhưng lại tạo ra được những hiệu ứng nghệ thuật đặc trưng như nhấn mạnh màu sắc hoặc các hiệu ứng phim âm bản.

Cứ chụp xong một nhân vật ưng ý, cô lại in ảnh ra, dán vào sổ và mang theo. Lần tới gặp lại, thì đưa cho nhân vật xem. Có người được xem ngay, có người hai năm sau mới gặp lại, vẫn rất vui vẻ phát biểu cảm nghĩ kín mặt giấy.

Maika Elan không buồn ảnh 1

Cuốn sổ đặc biệt.

Bên trong những cuốn sổ này bởi vậy đủ cả hỉ, nộ, ái, ố. Người khen, rú lên sung sướng. Kẻ chê, xấu thế mà cũng chụp. Có người “dị” đổ cả nước lên sổ. Hỏi tại sao đổ, trả lời “trang của tao, tao có quyền làm gì mình thích”.

Triển lãm lần này có 57 bức ảnh Maika chụp từ năm 2009. Các đối tượng chủ yếu tập trung ở Hà Nội. Cảm xúc chung là vui vẻ, màu sắc rực rỡ.

Để giảm áp lực cho công việc nhiếp ảnh chuyên nghiệp, có thời gian rảnh, Maika thích được cầm cái máy phim bé xíu màu sắc rực rỡ ghi lại những khoảnh khắc đời thường thú vị. Mỗi khuôn hình giống như một trò chơi. Người “bị” chụp trông thấy cái máy nhỏ gọn cũng không đề phòng, dễ tiếp cận hơn. Trong nhà Maika có khoảng hơn hai mươi cái máy phim kiểu này. Mỗi cái một tính năng và màu sắc khác nhau. Cái có bốn ống kính, cái sáu ống kính, cái có đèn, cái không.  Hầu như mỗi kiểu dáng, họa tiết mới xuất hiện, đều có thể “gạ gẫm” cô vác một “em” về nhà. Cũng bởi vì giá của dòng máy ảnh này tương đối rẻ, chỉ từ mấy trăm ngàn đến hơn triệu đồng một cái.

Maika Elan không buồn ảnh 2
Maika Elan không buồn ảnh 3

Hai trong số tác phẩm “Không buồn được”.

Sắp tới, Maika sẽ qua Nhật sáu tháng để làm một dự án về những người sống với động vật. Đây là đề tài cô đã làm khi tốt nghiệp một khóa học ảnh ở Thái Lan. Nhân vật của Maika khi đó có một giảng viên đại học, cao to đẹp trai, có tiền, nhưng lại sống độc thân với mười lăm con mèo. Những thú cưng ấy làm thay đổi cuộc sống của anh. Hầu như không có thời gian du lịch, buổi tối cũng rất ít hẹn hò ăn ngoài. Hay một anh nữa, nuôi sáu con rắn. Để cung cấp thức ăn cho lũ rắn cưng, anh ta không dám mua ngoài chợ vì sợ nguồn thức ăn nhiễm bệnh dịch, mà tự nuôi hàng trăm con chuột. Tất nhiên, ông chủ rắn chưa có người yêu.

Maika giải thích về cái tên “không buồn được”: bởi vì em sống đơn giản, tính thì lười nên không muốn dây dưa những thứ gai góc, buồn thảm. Ngoài công việc kiếm tiền, nếu có chụp cái gì thì cũng là vì mình thích. Thích rồi thì vui thôi!

Maika Elan theo học ngành xã hội học tại Hà Nội. Cô bắt đầu nhiếp ảnh từ năm 2008 với vai trò là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh tài liệu và thời trang, chủ yếu sử dụng máy ảnh Lomo – loại máy ảnh ưa thích của những người theo trường phái truyền thống. Dự án nhiếp ảnh tài liệu mang tên “The Pink Choice” của cô tái hiện lại cuộc sống của những cặp đôi đồng tính tại Việt Nam từng giành giải nhất hạng mục Các Vấn đề Đương đại trong cuộc thi Nhiếp ảnh World Press Photo năm 2013.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.