Mắt lồi ơi!

Mắt lồi ơi!
TP - Một phụ nữ từ miền Tây lên Sài Gòn mưu sinh đang khốn khổ khốn nạn vì bị cư dân mạng quy cho là…Hương “mắt lồi” - một nữ quái mai danh ẩn tích lâu ngày nay tái xuất tung hoành đường phố!? Thôi thì cướp giật, lừa đảo, bắt cóc lấy nội tạng… được cư dân mạng thêu dệt quanh nhân vật “mắt lồi” này, chẳng kém ma cà rồng. 

Thế rồi nhất cử nhất động của cô này, từ trang phục, chiếc xe máy màu đỏ với biển số cũng bị chụp lại phát tán khắp các trang mạng. Đi tới đâu cũng bị hô hoán khiến cô hoảng sợ cất xe ở nhà, cũng không dám ló mặt ra đường. Trong khi công an sở tại đã chính thức khẳng định trong mọi đám tội phạm bị truy quét bắt giữ từ trước tới nay chả có “mắt lồi” nào sất.

Thương quá mắt lồi ơi. Thời mà mạng xã hội, facebook khiến ai cũng sợ đến… lồi mắt vì tin đồn thất thiệt. 

Cư dân mạng lại đang nhốn nháo vì “ca mổ toàn đỉa tại BV Bạch Mai”. Một người tự xưng là “bác sĩ” úp lên facebook một cái bụng người mổ ra nhung nhúc toàn đỉa, với lời cảnh báo về một loại “kẹo bột đỉa tán mịn, ăn vào gặp nước đỉa sống lại”(!?) Bệnh viện Bạch Mai phải vừa khẩn cấp thông báo bệnh viện không có bác sĩ nào tên như vậy, và “kẹo đỉa” cũng chỉ là chuyện tào lao. 

Sợ thật, bởi bây giờ ai cũng có thể trở thành “Hương mắt lồi”, làm con tin cho cư dân mạng. Mà cư dân mạng là ai ? Một tay vốn nổi nhờ mạng mẽo, là Dâu Tây (Joe Ruelle, gốc Canada) đã chối ngay: “Trước đây mình nghĩ mình là cư dân mạng, nhưng đọc báo online mình thấy cư dân mạng thích thú với nhiều cái mình không hề thích thú, chỉ trích những điều mình không thấy có vấn đề, và xôn xao nhiều chuyện mình thậm chí mình không biết là gì. Mình vào internet nhiều, nhưng rõ ràng mình không phải cư dân mạng. Suy ra, mình cũng chỉ là du dân mạng mà thôi”.

Thôi, tóm lại, “cư dân mạng” luôn là đám cần phải “cảnh giác”.

Bởi, thương quá mắt lồi ơi!

MỚI - NÓNG