Minh Chuyên xuất sắc nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010

Minh Chuyên xuất sắc nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010
Một chung kết không có bất ngờ và kết quả như đã định trước. Ca sĩ xuất sắc nhất: Minh Chuyên; Ca sĩ được yêu thích nhất: Lương Viết Quang; 2 ca sĩ triển vọng: Đinh Mạnh Ninh và Hà Hoài Thu.

Đêm cuối thí sinh thiếu “lửa”

Chung kết Sao Mai Điểm Hẹn 2010 (SMĐH) đã diễn ra vào 20h tối 2-1-2011 tại nhà thi đấu Maximark, TP HCM. Dù Ban giám khảo có những nhận xét tích cực với phần trình diễn của các thí sinh, nhưng thực tế đêm chung kết không có những màn trình diễn xuất sắc, hay bùng nổ để đáp lại thịnh tình của khán giả. Khó tìm thấy dấu ấn những đêm chung kết ấn tượng của các kỳ SMĐH trước đó, nơi những tên tuổi như Tùng Dương, Anh Khoa, Kasim Hoàng Vũ… đã khiến khán giả cảm thấy họ thực sự đã bước ra khỏi cuộc thi.

Minh Chuyên xuất sắc nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010 ảnh 1

Minh Chuyên giành giải Ca sĩ xuất sắc nhất SMĐH 2010. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đêm chung kết SMĐH 2010 các tiết mục sàn sàn nhau, đâu đó vẫn còn hát “phô”, “chênh” khiến khán giả không thể thỏa mãn. Mỹ Như mở đầu với ca khúc Hoàng hôn đỏ. Vẫn là một Mỹ Như “máu lửa” nhưng đã biết tiết chế gào thét, nhưng cô vẫn mắc một nhược điểm chưa khắc phục được là hát những nốt trầm chưa tốt.

Những đoạn cao, cần thể hiện nội lực Mỹ Như làm rất tốt nhưng tính tổng thể một bài hát, cô vẫn khiến khán giả bị ngắt quãng thưởng thức. Nếu muốn làm một "viên ngọc sáng," chắc Mỹ Như phải tiếp tục “mài dũa” rất nhiều. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có lý khi nói: “Bạn là một giọng hát thiên phú nhưng bạn phải biết cách kiểm soát nó”.

Đinh Mạnh Ninh được Ban giám khảo khen “là chính mình” khi thể hiện tác phẩm do chính anh sáng tác – Lời yêu nào. Về cơ bản màn trình diễn của Ninh suôn sẻ nhưng có lẽ bài hát mới này chưa đủ độ “ép phê” với khán giả trong đêm chung kết. Tuy vậy vẫn phải ghi nhận Ninh là một trong những thí sinh có phong cách ổn định nhất SMĐH. Với khả năng vừa hát vừa sáng tác Đinh Mạnh Ninh rất có tương lai. Các chuyên gia đã có lý khi chọn Ninh là "Ca sĩ triển vọng".

Minh Chuyên xuất sắc nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010 ảnh 2

Đinh Mạnh Ninh và Hà Hoài Thu giành giải Ca sĩ triển vọng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ca sĩ xuất sắc nhất – giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn đã được trao cho Minh Chuyên. Đây là giải thưởng danh giá nhất trong các kỳ SMĐH. Trong một cuộc thi hát đòi hỏi cao về chuyên môn như SMĐH thì Minh Chuyên đã đáp ứng được những đòi hỏi về kỹ thuật. Nhưng vẫn có cảm giác cô gái này chưa giải phóng được giọng hát.

Sự mẫu mực về kỹ thuật đôi khi lại là cản trở của sáng tạo. Minh Chuyên đem đến sự yên tâm nhưng với nghệ thuật an toàn quá đôi khi sẽ làm mất đi sự thú vị. Hàng năm sẽ có rất nhiều giọng hát “nhạc viện” như Minh Chuyên ra trường, và để xác lập được dấu ấn của mình có lẽ Minh Chuyên phải cố gắng rất nhiều.

Ca sĩ xuất sắc nhất SMĐH 2010 đã chọn thể hiện ca khúc Mây (của nhạc sĩ Đỗ Bảo) - ca khúc đã được nam ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công. Đáng tiếc cách xử lý của Minh Chuyên không sáng tạo, cái cách cô hát đều đều, làm mất hẳn cảm xúc da diết, khát khao cần có với bài này.

Lương Viết Quang giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Ảnh: Ngôi sao

Lương Viết Quang giành giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Ảnh: Ngôi sao.

Lương Viết Quang đã được khán giả bình chọn là Ca sĩ được yêu thích nhất, với 34.268 bình chọn trên tổng số 86.540 bình chọn. Quang chọn hát ca khúc Dấu yêu đã về để hát trong đêm chung kết. Tiết mục của Quang tốt nhưng không ổn ở chỗ giọng hát của Quang làm nhiều người liên tưởng đến giọng của nam ca sĩ Quang Dũng. Sự nghi ngờ đó đã được thành viên Ban giám khảo Hồ Hoài Anh khẳng định, dù nhạc sĩ này chỉ nói khéo: “Sau cuộc thi này tôi mong được thấy em là chính Lương Viết Quang. Nếu em hát giống bất cứ một người nào khác em sẽ khó thành công. Tôi luôn mong chờ ở em”.

Đêm cuối Ban giám khảo nương tay

Cả 3 thành viên Ban giám khảo là nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Mỹ Tâm đều hạn chế nêu khuyết điểm, mà chủ yếu động viên thí sinh vào đêm cuối. Ngoại trừ Mỹ Tâm vẫn giữ vẻ tươi vui, sôi động thường thấy và có những nhận xét lạc quan về các màn trình diễn, còn Tuấn Khanh và Hồ Hoài Anh đều rất trầm tư.

Đêm chung kết người ta thấy nhạc sĩ Tuấn Khanh hay nói xa xôi đến những khó khăn trước mắt đang chờ đón các thí sinh sau khi cuộc thi kết thúc. Thay vì bắt thí sinh xin lỗi khán giả, đêm chung kết Tuấn Khanh đã yêu cầu một thí sinh (Lương Viết Quang) cảm ơn khán giả. Sự nghiêm khắc đối với thí sinh là rất cần nhưng thiết nghĩ việc xin lỗi, hay cảm ơn nên để thí sinh chủ động có lẽ sẽ tốt hơn. Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hơi uể oải và nói ít hơn.

Một mùa SMĐH nữa lại kết thúc. Còn rất nhiều điều cần phải bàn về cuộc thi này, yêu cầu đổi mới sao cho hẫp dẫn hơn luôn được đặt ra sau mỗi cuộc thi và năm nay còn bức bách hơn bao giờ hết khi “đối thủ” của SMĐH là Vietnam Idol đã bất ngờ vượt lên và về đích thành công rực rỡ.

Theo Hải Diệp
Thể thao Văn hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG